Bé nhà em mới đi học được 2 tuần mà khóc quá, sáng dậy đi đến lớp là khóc không muốn đi ấy. Về ngủ thì cũng khóc, chẳng biết làm thế nào để con đi lớp mà k khóc nữa. Đi học về ốm nữa, các mẹ cho con đi học có thế không ạ? Phải chăng là con chưa quen, vì trước đó bé nhà em cũng nhờ ông bà ngoại chăm cho, đến khi được gần 2 tuổi rưỡi em mới cho cháu đi
Tuỳ từng bé. Có thể mới đi bé chưa quen sẽ quấy khóc vài tuần đến 1 tháng. Con nhà mình đi hơn 1 năm rồi vẫn khóc không muốn đi.
bé nhà mình đêm về k khóc, vân ngủ như mọi khi,vẫn thích đc đi chơi lắm,buổi sáng vẫn đòi xo giày, mặc quần áo để đi ( chắc tưởng đc đi chơi ), đến tới trường thấy mẹ dừng xe là mếu máo , lúc mẹ đón về, nhìn thấy mẹ cũng mếu máo tủi thân, nhưng ở lớp cả ngày thì k sao, mấy ngày đầu cứ bám đòi cô bế, nhưng hai hôm nay bắt đầu chơi với các bạn rồi nhưng về nha toàn đòi mẹ bế, sợ mẹ bỏ rơi như bỏ rơi ở lớp ấy
Con mình cũng sợ mẹ bỏ rơi, đi đâu cũng sợ mẹ đi mất, con đi về 3 hôm nay cũng tươi tỉnh hơn, nhưng đêm khóc là khóc tới sáng luôn, stress dã man mn ạ
Đêm con khóc nhiều thì có khi xem lại ơ lớp thế nào, Tớ gửi chỗ quen nên chắc các cô k làm gì chỉ là do con chưa quen thôi
Bé chưa quen nên thế thôi. Mẹ nó đừng lo. Con mình cũng thế. Quấy cả tháng trời luôn ấy. Sau đó quen thầy cô bạn bè thấy vui còn muốn đi học ấy chứ
đơn giản thôi bạn. tìm hiểu cặn kẽ và phân tích các nguyên nhân của con dẫn đến việc khóc. mình đã từng qua vc đó. mình liệt kê ra và giải quyết từng việc một. trẻ con nó chúng ta khong nên nghĩ nó không biết gì mà không cần giải thich. nó biết hết nhưng vc của mình là làm nó hiểu ra vấn đề thôi. nên lấy các ví dụ những sự đánh đối trong ví dụ. mình đã thử và thành công.
Mom ơi, mom xem hướng dẫn của chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Anh này xem, mình áp dụng thấy đúng lắm. Nếu mình tìm hiểu về tâm lý trẻ, mình sẽ biết con đang cảm thấy thế nào, tìm nguyên nhân và xử lý, cảm giác hiểu con thì nuôi con sẽ dễ thở hơn nhiều đó.
cháu nhà em cũng khóc ròng. nghe đến đi học là đã khóc rồi. nghe gọi thằng anh đi học cũng khóc hơn tháng rồi mà chưa chuyển biến được nhiều. không biết giải quyết sao. bố mẹ nào có cách nào không ạ
Bé nhà mình thì 3 tuổi cho đi học ở trường công đúng tuyến. Tháng đầu tiên bé đi được 3 ngày xong thì nghỉ 3 tuần vì bé bị ốm. Xong 3 tuần đó thì đi được đúng 1 tháng về thì lại ốm tiếp và giờ đang nghỉ hơn 1 tuần rồi, đang định cho đi tiếp thì lại dính thời tiết lạnh nên từ từ. Bé nhà mình cũng khóc nhưng hay quên nên cứ đi tới lớp là lại nín nên cả nhà cứ kệ thôi.