Các ba, mẹ ơi. Con trai hôm nay đã được 32 tháng, cháu nặng 13kg và cao 90cm. Mùa đông mặc nhiều áo thì thấy cũng bình thường, nhưng khi tắm cởi đồ ra thì ôi thôi, gầy như que tăm. Số là, cháu nhà em không biết nhai, thức ăn của cháu chi có cháo và sữa. Mà cháo và sữa cũng lười ăn lắm ạ. Mỗi ngày chỉ ăn hết 2chén cháo, chia làm 3 bữa và khoảng 600ml sữa. Em cho cháu uống loại hươu cao cổ. Còn ngoài ra các loại thức ăn khác cháu không chịu ăn, cứ đưa cho là chạy. Bim Bim chi cho vào miệng ngậm 1 tí là nhổ ra, nhưng lại rất thích ngậm các hạt như đậu phộng dương... (không nhai, chỉ ngậm thôi). Nhà em cả hai vợ chồng đi làm cả ngày, phải gửi bà ngoại mà bà ngoại thì bận việc nên tính gửi trẻ. Thế nhưng cháu không biết nhai lại lười ăn, đi nhà trẻ được 2 hôm, cô giáo trả về. lý do: con không chịu ăn, cả ngày chỉ chơi, cô không có cách nào cho ăn được. Các ba, mẹ trên này có ai có con như em không? Hay ai có tuyệt chiêu gì giúp em với.
Ðề: Làm sao để con tôi biết nhai hix tầm này mà k nhai thì khổ thật..Cái này do ba mẹ nên cho trẻ ăn những thức ăn lợn cợn từ khi nhỏ thì trẻ sẽ nhai tốt chứ lớn hay nhận thức đc cũng khó bảo chỉ có dần dần thui.chị mua bánh quy về cho bé ăn rùi tập nhai chứ thế này thì mệt ba mẹ
Ðề: Làm sao để con tôi biết nhai Lúc con cần tập nhai thi bạn k cho tj nhai nên giờ vất vả là đúng rồi ạ. Bạn bỏ ngay cháo đi ạ, chế biến thức ăn ngon, hấp dẫn chút rồi tập dần. Hoặc cho con đi học ý, các cô ở lớp hay lắm dạy trẻ con tốt hơn mình đấy. Với cả đừng cho con ăn bim bim lamd gì, k tốt đâu bạn à. Hai bạn nhà mình tập nhai sớm lắm nên 1 tuổi là ăn thịt gà với bò nướng ngon lành rồi. Cái gì cũng nhai tốt luôn ý. Các mẹ lưu ý là tầm 7-8 la có thể tập nhai cho con nhé, đồ ăn thật nhừ là được, tớ thường luộc rau củ các loại cho con câmc tập. Hoa quả ngoài việc xay ra cho ăn tớ cho tự cầm ăn luôn tùe lúc 6 tháng, chọn quả chín mềm như bơ, chuối, thanh long, qiút,... Chúc các bé nhanh biết nhai nhé.
Ðề: Làm sao để con tôi biết nhai Con mình 38 tháng rùi cũng ko biết nhai, răng đầy đủ nhưng nhất quyết ko chịu nhai bất cứ thứ gì, kể cả bim bim cũng chỉ đưa lên miệng liếm liếm rùi vứt đi. Mà mình ý thức vụ tập nhai này lắm vì thằng cu lớn nhà mình cũng ko chịu nhai, đến hơn 5 tuổi mới biết ăn cơm. Lạ cái là đò chơi thì cho lên miệng gặm, nhưng cái gì ăn được là ko bao giờ, mình thử đủ cách, nhưng cai gì thik lắm chỉ cho lên liếm liếm rùi vứt, cháo cũng thế, đến giờ vẫn nhất định ko ăn lợn cợn, thịt xay còn hạt thì hoặc là nhổ ra, hoặc là ọe cho ra nên vẫn cứ cháo xay. Đến bữa ăn cũng ngồi vào mâm như đúng rùi, nào là xới cơm cho con, gắp rau cho con, cho con nhièu thịt, nhưng chỉ lấy đũa ngoáy ngoáy rối phán 1 câu xanh rờn con ăn xong rùi. Mình đến bất lực vì vụ cho ăn này, co giáo cũng chịu thua và vẫn phải lấy cháo lớp bé cho con ăn. Thui thì cứ phải AQ chờ con lớn như anh thui. hay tại Gen gi truyền các mẹ nhỉ, trong họ hàng nhà chồng mình có mấy đứa còn đến lớp 1 vẫn phai mang cháo đến lớp, mà đấy là thời xa xưa đấy nhé, mấy đứa đó giờ cũng bằng tuổi mình, cũng gần 40 rùi. Có thể lý giải tại gen không các mẹ nhỉ?
Ðề: Làm sao để con tôi biết nhai Bạn dám cho con nhịn ăn cháo k, nếu bạn chấp nhận đc con k ăn cơm thì cho nhịn, k cháo mú gì cả xem chắc bé sẽ phải ăn thôi bạn ơi. Nhưng mà đố mẹ nào dám cho con nhịn đói đấy. Hihi
Ðề: Làm sao để con tôi biết nhai kinh nghiệm của em nhé: từ lúc bé mọc 4 cái răng đầu tiên em cho bé cầm thanh long, táo, lê tự măm trong sự kiểm soát của em. Đến bữa ăn em cho 1 hạt cơm vào miệng, hắn cứ di di trong miệng đến lúc nát cơm mới nuốt. Đến 8 tháng em cho ăn cháo, em chẳng bao giờ xay cháo đâu ạ, em nấu bằng gạo tám nên cháo nhuyễn như xay, rau và thức ăn thì em băm cực nhỏ cho vào, củ quả thì hầm chín rồi lấy thìa xát nhuyễn. Em chủ yếu cho con ăn đồ biển ( sẵn có mà) nên cũng dễ làm hơn. Bé nhà em đến hơn 1 tuổi ăn được cả sườn chua ngọt, mẹ nó răng yếu có ăn được đâu, hihi. Mà bé nhà em khủng lắm nha, mọc 3 lần đủ 16 răng, lần 1 : 4 cái; Lần 2: 4 cái; lần 3: 8 cái luôn, hết
Ðề: Làm sao để con tôi biết nhai tuy giờ k dễ bắt con nhai luôn đc nhưng mẹ nó phải có biện pháp ngay nhé