Làm sao để đối phó với người yêu cũ của chồng??????????Huuuuuu......

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lccjsc, 15/3/2010.

  1. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Đầu em đang muốn nổ tung lên đây các chị ạ.
    Hum nay là sinh nhật ax nhà em vậy mà lúc tan giờ làm em được anh đồng nghiệp đưa cho 1 tập thư từ lằng nhằng. Em tò mò đọc xem thì là những bức thư của ax nhà em gửi cho cô ngừoi yêu cũ từ năm 2003. Cô này em cũng biết vì cô ta là người cùng làng với chồng em và em cũng được chồng em đã kể từ hồi yêu nhau.

    Những dòng thư của ax nhà em viết cho cô này cũng khá tình cảm, nào là "anh mãi yêu em", "anh chỉ có 1 trái tim sẽ dành trọn cho em mãi mãi suốt đời và luôn hướng về em", "anh nhớ em nhiều lắm"............Cô ta lại còn gạch chân những dòng sướt mướt tình cảm đó. Lại còn ghi chú là " Em rất yêu anh"

    Hic, cô ta có ý gì hả các chị ơi? Em phải làm gì để cô ta tránh xa gia đình em ra. Em kính mong các anh các chị cho em xin ý kiến với ạ.

    Em cảm ơn cả nhà nhiều!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lccjsc
    Đang tải...


  2. mama_cutit

    mama_cutit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    mẹ nó để ý làm gì,hic.Chấp gì loại người tiểu nhân,người yêu cũ thì vần là người cũ thôi quan trọng hiện tại mình là vợ của anh ấy,anh ấy đã chọn mình,sống thế nào cho chồng càng ngày càng yêu mình hơn,chúc bạn và gd hp
     
    lccjsc thích bài này.
  3. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    VD là chồng bạn thế nào với cô ấy hiện tại, chồng bạn có b những bức thư đó đc cô ý gửi cho
    Nếu là mình , mình vẫn cư xử với chồng bt, yêu thương quan tâm chồng, đừng có mà mắc mưu nó mà gây chiến tranh, bất hòa.cãi nhau với chồng....
     
    Sửa lần cuối: 15/3/2010
    lccjsc thích bài này.
  4. Me-Bin-Bo

    Me-Bin-Bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    2,144
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    chắc là họ cố tình gây chuyện với em rồi, vì không phải tình cờ mà cái đống thư ấy lại đến tay em vào ngày SN chồng. Cứ bình tĩnh, chẳng có gì mà phải điên đầu lên em ạ. Cứ nhắn tin lại cho người ấy biết là dù có thế nào thì quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Con người ta có thể nhầm lẫn rằng cái tình cảm tưởng là sâu đậm nhất đời ấy cũng chưa phải là thực và bằng chứng là anh chông em đã tìm thấy tình yêu với em đáng để gắn bó suốt cả đời.

    Báo với cô ấy rằng cô ta rất đáng thương vì đã không biết đặt tình cảm của mình vào nơi thuộc về cô ta mà đặt nhầm vào chồng người khác. Thời gian trôi nhanh lắm, không tỉnh ngộ thì cô ấy sẽ nhận sự thiệt thòi về mình thôi.

    Cứ thoải mái và vui vẻ mà sống bên chồng con mình em ạ, hãy vun đắp cho cuôc sống của gia đình em thật hạnh phúc, có thể cuộc sống của mình mãi là niềm mơ ước của người kia. Em hãy để cho chồng em thấy anh ấy đã không nhầm khi chọn lựa em và chẳng bao giờ phải hối tiếc vì điều đó.
     
    lccjsc thích bài này.
  5. me mit yeu

    me mit yeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ ấy phải tỉnh với chiêu này đi, đừng trúng mưu mà có người được phen hả hê. Mình đồng ý với Me-Bin-Bo quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi, mẹ ấy mới là hiện tại, người mà chồng mẹ ấy chọn là vợ là mẹ ấy chứ không phải là người của quá khứ. Chồng mẹ ấy đã thành thật kể cho mẹ ấy biết từ thời yêu nhau rồi thì ok rồi nhưng mẹ ấy cũng xem lại thái độ của người đồng nghiệp kia, họ đưa vậy cũng có ý gì ??? Hạnh phúc gia đình là ở trong tay mình, đừng để đánh mất vì 1 lý do không đâu vào đâu như vậy, hãy lạc quan lên mẹ ấy ạ. Chúc mẹ ấy hạnh phúc.
     
    lccjsc thích bài này.
  6. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Em nói thật là những lời nhà em nói với nó em cũng ko suy nghĩ gì. Vì lời nói chỉ là lời nói và nó đã là quá khứ rồi. Nhưng em vẫn ức lắm các chị ạ.

    Nó vẫn giữ những bức thư đấy là nó vẫn nhớ nhung ax nhà em. Em chỉ lo nó làm gì tổn hại đến gia đình em.Em ko có cách nào để xử lý nó. Gặp trực tiếp nói chuyện với nó thì sỗ sàng quá. Mà im lặng ko nói gì thì nó lại hả hê lấn tới.
    Ui em chẳng làm được việc gì nữa rồi.
     
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    153
    hihi, những bức thư ấy từ hồi họ còn yêu nhau, mẹ nó để ý làm gì, nếu là thư viết từ ngày ax bạn yêu bạn thì mới đáng để cho bạn phải nổi cơn tam bành. Như tnày chứng tỏ chồng bạn vẫn có sức hút
    Bạn gái cũ ax mình cũng thường xuyên nhắn tin vào máy của ax đại loại "lạnh đấy, anh đi làm nhớ mặc ấm" hoặc "anh đi làm buổi sáng mấy h" lần nào tớ vớ đc đth có tin nhắn thế tớ gọi lại hỏi "Th à?" cũng im thin thít rồi kêu em nhắn nhầm, kể cả chồng tớ gọi lại cũng vậy. Tớ lúc đầu cũng hơi lo lắng, nhưng giờ tớ chả care. Cứ sống vui vẻ với chồng (và nhớ để mắt tới chồng) là ok, hihi
    Vài lời với mẹ ấy, mong mẹ ấy đừng care vụ này làm gì
     
  8. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Nếu tình cảm của hai vợ chồng chị vẫn tốt đẹp thì chị không cần care chuyện này như các mẹ khuyên ở trên ý. Người yêu cũ ax em cũng lấy chồng rồi vậy mà 8/3 vừa rồi vẫn nhắn tin: 8/3 anh? chả hiểu người ở đâu mà vô duyên thế, em đọc được nhưng cũng chả vặn vẹo ông xã làm gì, coi như không vì em tin chồng mình. Người phụ nữ mà không giữ được chung thuỷ khi sống với chồng thì còn đâu là đức hạnh nữa.
     
  9. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn nói với cô ta rằng:Thời đại công nghệ thông tin rồi, thư từ bây giờ cho vào viện bảo tàng đi, quay phim mới là mốt. Bảo em nó có cần xem phim của 2vc bạn ko?...

    Sau đó về đưa chỗ thư đó cho chồng bạn và nói ra ý kiến của mình (vd:em ko muốn cô ta liên quan j đến gdinh mình...vv )-> chồng bạn sẽ có hướng giải quyết. Vụ này chỉ có chồng bạn mới làm cô ta im đi thôi, chứ mình mà chống còn chồng thì...là trc sau cũng hỏng.
     
  10. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ui trời, bỏ nó ra khỏi đầu đi, quan tâm làm gì nữa. Chuyện tình từ những năm 2003, giờ có giải quyết đc gì đâu. Họ muốn gửi lại những bức thư ấy để "nắn gân" tinh thần em thôi, nếu e tự tin "vững chắc như đồng" rồi thì k có gì phải lo lắng. Họ cay cú thì mặc họ, miễn là mình có được tình yêu cuối cùng của chồng là mình chiến thắng. Cứ vô tư và yêu thương chồng con đi, hơi đâu mà nghĩ những chuyện linh tinh cho chóng già.
     
  11. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    haha lại có đứa vô duyên đến thế cơ á, potay thật

     
  12. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Thiếu j hả bạn. Ny cũ của chồng tớ á, biết mình sắp cưới, thế là mới chụp 1 lô ảnh gửi cho chồng mình bảo là giữ làm kỷ niệm -> trơ trẽn.

    Lúc mình có con thì nói với chồng mình là khi nào cháu đầy tháng thì đến thăm =>nghe rất là quan hệ thân thiết bạn bè (sau có đến đâu-mình cảm ơn quá) =>Khi em í cưới thì bảo chồng mình là:"chỉ mình anh thôi nhé" (ý là chỉ mời chồng mình đi thôi, còn vợ con anh thì ở nhà) => ko thèm chấp.

    May quá em í lấy chồng sắp đẻ rồi chưa có vụ j, ko hiểu sau này em í còn có ý j ko thì vẫn phải dè chừng.
     
  13. thienthandangyeu

    thienthandangyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ nó thật bình tĩnh nhé, nổi giận là hỏng hết việc đấy.cô ta gửi những bức thư ấy cho mẹ nó vào ngày sinh nhật chồng và lại còn cố tình gạch thật đậm những chỗ nhạy cảm là để trêu tức mẹ nó để mẹ nó mất bình tĩnh gây xáo trộn tròng gia đình để dễ bề xông vào phá nát gia đình mình đấy.
    Mẹ nó đưa những thư ấy cho chồng đọc,để AX hiểu bản chất của con người mà ngày xưa anh ấy đã thề hứa yêu suốt dời, để anh ấy biết thật may mắn khi ko lấy cô ta mà lại lấy được mẹ nó
    sau đó mẹ nò gửi lại tập thư cho người cũ với lời nhắn là mẹ nó chẳng cảm thấy có vấn đề gì với những chỗ được gạch chân cả, bởi vì ai yêu mà chả thề là yêu mãi mãi, có ai yêu mà bảo em/anh chỉ yêu cho vui đâu. Chắc là cô ả sẽ được 1 phen tẽn tò .
    Còn chuyện này nữa, phải xem người đã chuyển cho mẹ nó những thư này có ý gì, biết đâu đó là đồng nghiệp đang cạnh tranh với aX nhà mẹ nó nên tìm cách phá
     
  14. Camelliaz

    Camelliaz Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Nói chung mình khuyên mẹ ấy nên gạt cái con ng yêu cũ nhố nhăng kia ra khỏi cs của mình cho sướng.
    Chồng mình cưới mình về nó bám chồng như đỉa đói, bám gđ chồng như đỉa đói rồi cuối cùng cũng phải cuốn gói theo thằng khác thôi.
    Mẹ ấy cứ yên tâm là 1 khi chồng mình đã bỏ nó, chỉ yêu thương và cưới mình rồi thì chả có đời nào lại dở hơi đi ngoại tình lại với cái áo đã cũ.
    Còn tình nghĩa thì đời nào chả có, cũng giống như mình còn nhiều tình nghĩa và đôi khi nhớ nhung anh ng yêu cũ của mình thôi :))

    Mình cũng từng phiền lòng lắm, nhưng giờ thì nó càng bám càng khổ, thích thì cho bám.
     
  15. cu ty con

    cu ty con Thành viên mới

    Tham gia:
    10/5/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Đang băn khoăn sao anh đông nghiệp của bạn lại có thư tình của chồng bạn gửi cho người yêu cũ???

    Cuộc sống còn nhiều điều phải lo toan, mới có mấy cái thư tình cũ mà đã rối tung hết lên. Phải thật bình tĩnh. Thứ 1 chuyện tình đó đã là quá khứ rồi, đừng soi lại làm gì cho thêm mệt, thêm già, thêm phiền muộn. Thứ 2 việc cần làm bây giờ là giữ tỉnh táo để chăm sóc chồng chu đáo hơn. Đừng suy nghĩ nhiều cho thêm già, không nên chấp làm gì cả. Chúc 2 vc bạn hạnh phúc.
     
  16. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Mà chị này thuộc loại già đời rồi đấy chị ah, trả phải trẻ trung gì nữa đâu nhưng đầu óc loãng lắm. Nhiều khi nhẩy vào nick YH của chồng em bắt chuyện vớ vẩn rồi xin quyển lịch của công ty, em biết cũng kệ vì chị ta càng làm trò cho chồng em chú ý chứng tỏ chị ta trả có giá trị gì cả nên chị chủ topic cứ bình tĩnh mà xem nó giở trò chị ah, không phải cuống lên đâu. Mấy loại gái đó thấy vợ hoặc bán gái người yêu cũ lồng lộn lên là chúng nó hả dạ lắm, nên mình càng tươi cho chúng nó càng tức.
     
  17. mecua2vit

    mecua2vit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/3/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    18
    Tốt nhất là đừng tỏ thái độ gì cả. loại người đó chỉ có những bằng chứng của thời quá khứ mà cũng trưng ra, nếu có những bằng chứng của thời hiện tại nó cũng chẳng từ đâu. Nhưng cũng đừng quên để mắt đến ông chồng, và phải kín đáo nhé , đề phòng đối phương tập kích . Mình khi lấy chồng cũng bắt được 1 tập thư dầy của cô người yêu cũ gửi , nhưng rồi cũng qua mà . Cuộc sống hiện tại đã chứng tỏ anh ấy đã thực sự chọn mình . Và bây giờ thình thoàng mình vẫn gặp người yêu cũ của anh ấy . Có những lần cậu em chồng học cùng lớp cô ta họp lớp mọi người thách gọi điện thoại xem ông xã nhà mình có ra không , ông xã mình vẫn ra gặp nhưng mang theo mình , đối xử bình thường hội kia choáng luôn từ đó hết gọi
     
  18. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    em ko hiểu chị ơi, sao lại là anh cùng phòng đưa cho chị những lá thư đó??????????????????
     
  19. apollo13

    apollo13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Tớ tò mò và hóng vụ cải lương này phát. Sao lại có thằng cha đồng nghiệp ở đây nhỉ. He...he...
     
  20. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn đừng để ý làm gì chuyện đó chỉ là kỷ niệm bây giờ chồng bạn là của bạn rồi chứ k phải là của ai khác, mình kể cho bạn nghe chuyện của vợ chồng mình. Mình lấy chồng hơn mình 1 tuổi anh đẹp trai hiền lành, công ăn việc làm ổn định, nhà cửa có sẵn nói chung mọi cái đều hơn mình. Khi chưa lấy mình chồng mình là ng đào hoa gái theo nhiều, trước hôm cưới vài hôm có ng còn gọi điện thẳng cho mẹ chồng tớ bảo nếu chồng tớ mà lấy vợ cô ấy sẽ tự tử, (vì chồng tớ và chị này yêu nhau từ hồi học cấp 3 và chị ấy hơn chồng tớ 1 tuổi MC tớ k đồng ý, chồng tớ đã chia tay và chị ấy k chịu) Cưới nhau được khoảng 1 tháng mình thấy có 1 tin nhắn vào máy chồng mình " anh đang làm gì đấy, anh có nhớ em không" mình đọc xong mà nóng phừng phừng mặt mình định gọi chồng dậy mắng cho 1 trận nhưng mình đã bình tĩnh và Reply tin nhắn " anh đang ngủ, từ hồi có vợ ngủ ngon hẳn" và khi chồng ngủ dậy mình cho đọc tin nhắn chồng choáng. Tất nhiên là mình vẫn ấm ức nhưng từ đấy k thấy 2 bên ho he gì. Bọn mình đã cưới nhau được 3 năm có một con gái 18 tháng gia đình nhỏ của mình rất hạnh phúc. Bạn nên bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt cô ta có ý gì thì kệ về bạn nhẹ nhàng nói với chồng là nhận được thư hồi xưa của anh, nhưng em k giận vì đó là kỷ niệm rồi.
     

Chia sẻ trang này