Mình có đưa em, đẻ đến lần thứ ba rồi mà không có kiến thức về chăm sóc con cái gì cả Đứa nào đẻ cũng dính vào mùa đông nên đứa nào cũng bị ho mà cứ động ho tí là nó lại cho ra Viện. Trong khi điều kiện kinh tế thì không dư dả gì, đi làm công nhân tháng được mấy triệu bạc. Chính vì thế nó làm cho nhiều người trong gia đình phát bực về nó. Mâu thuẫn cũng xảy ra từ đây. Nó đi ra kéo theo người khác phải đi theo để phục vụ. Mình thực sự cũng bất lực với nó. Chồng mình thì thương em, nhưng tính thì lại rất nóng. Mn ai có kinh nghiệm chia sẻ trường hợp này xử lý như thế nào với ạ.
Vấn đề này nhạy cảm lắm mom ạ. Nếu mà người hiểu biết và chịu khó lắng nghe thì mom chỉ cần tìm 1 cuốn sách nuôi con rồi tặng cho em ấy. Còn nếu người bảo thủ cố chấp quá thì thôi chứ biết sao được