Đầu tiên e cám ơn các mẹ đã vào đọc và cho e lời khuyên. Mọi việc làm e không thể không sốc, có thể nói ra các mẹ có ng mắng có ng thì sẽ trách e nhưng thực sự e không biết nói chuyện với ai nữa. Tủi thân và hẫng hụt quá, khôg khéo chắc tự kỉ trầm uất mất. Em hiện tại đang yêu 1 anh A. A hơn e 4 tuổi. em và anh A yêu nhau đến h đc gần 3 năm, trong 3 năm đấy, cũng có những khoảng tgian chia tay, cãi nhau, xích mích. 1 năm trước anh A này lừa dối e đi linh tinh vs 1 cô khác ( mặc dù vẫn đang yêu nhau). Em rất đau khổ và đã chia tay, nhưng A đã xin e tha thứ, và e vẫn còn yêu nên đã chấp nhận tha thứ sau khi thấy A vật vã và xin e ( có 1 điều là chưa bh anh A này xin ai cái j ). nên e mủi lòng, chấp nhận, tuy nhiên thì ghen tuông và uất ức e vẫn mang theo, cả sự nghi ngờ nữa, lúc nào cũng nghi ngờ A đi vs ai đó. Và gần đây bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, tần suất cứ 2 3 ngày 1 trận, thậm chí h cãi nhau A không thèm làm lành trước, phải đến khi e ko liên lạc 1 tuần mới đến làm lành với em. A đã dẫn e về nhà và gt vs cả nhà, nói muốn lấy e làm vợ, nhưng trong lòng e ko yên. Đã có lần e nói chia tay, nhưng A nói sẽ níu e lại, e hỏi nếu e có ng thứ 3, thì A nói sẽ níu e nhưng ko níu đc thì sẽ đánh ng thứ 3. thực sự e rất mệt mỏi. Gần đây e quen 1 anh B, anh B hơn e 12 tuổi. Nhìn bề ngoài thì trẻ hơn tuổi, tính cũng trẻ, nói chuyện vui, e có cảm tình và thấy thực sự thích, nhưng tgian đầu rất quan tâm, gọi điện nt thường xuyên, nhưng sau khi đi chơi vs e vài lần , cũng có cầm tay ôm hôn, và 1 lần vì uông r say thì e va anh ta đã... sau đó thì lạnh nhạt dần, e thì không nghĩ e nhìn lầm ng, vì e là ng rất kén chọn, nc vs anh B thì thấy anh chín chắn ng lớn, suy nghĩ cũng thuộc dạng già rồi nhg nhiều cái k bảo thủ. Nhưng e ko hiểu sao anh B làm thế, kiểu lạnh nhạt dần, và h thì ko còn gd nt cho em nữa. Em cũng ko chủ động gd nt. Thực sự e rát tiếc ng này. Các mẹ cho e ý kiến được k, xem h e nên làm ntn bây h. Em rất tiếc anh B, làm thế nào để e giữ đc anh ý mà không làm mất giá của mình đc không? (
Ðề: Làm sao để níu 1 bàn tay... cái anh B theo như lời bạn nói thì chắc là có kinh nghiệm quá rồi nè. bạn còn luyến tiếc gì anh ta nữa, kiểu ăn xong thì đạp đổ ý mà. mình nói hok có ý ném đá đâu nhưng bạn xem lại bản thân bạn đi, bạn đang yêu anh A mà còn linh tinh với anh B, đã thế lại còn ngủ với anh B nữa. tớ thấy bạn có khác gì anh A ngày trước đâu. mà bây giờ tình cảm của bạn rốt cục là đang để ở phương nào, bạn yêu anh A hay anh B?
Ðề: Làm sao để níu 1 bàn tay... mình quên chưa nói rõ, tgian mình gặp anh B là minh đg chia tay vs anh A, tgian đó gần 1 tháng sau đó anh A mới níu kéo mình lại, còn chuyện ngủ thì vì lúc đó cả 2 cũng say, mình ko trách bạn nói mình đâu, vì thực sự ai cũng nói mình về chuyện đó, mình biết là sai nhưng lúc đó vừa buồn chán ny mình mà lại có ng bên cạnh an ủi thực sự là cũng mủi lòng, và cũng chỉ có lần đấy thôi. Tình cảm thì h mình cũng ko rõ nữa, với anh A như kiểu quá thân quen rồi, như 1 thói quen vậy. còn anh B, nếu ko có chuyện bị lạnh nhạt dần, thì mình cảm thấy có thể dựa vào đc, cho nhẹ nhõm vì tgian qua mình cố gắng gồng lên quá nhiều. DÙ sao cũng thanks bạn
Ðề: Làm sao để níu 1 bàn tay... Cái thứ nhất là bạn đã ko làm chủ được mình trong khi 2 người uống r say, cái t2 bạn chưa dứt điểm với anh A, cả 2 cái này bạn đều phạm sai lầm. Sẽ có thể anh A khi biết được sẽ rất phức tạp cho bạn. Mình khuyên chân thành rằng nếu bạn yêu ai thực sự thì bạn nên dứt khoát chọn người đó đừng nên lằng nhằng giữa người nọ với người kia rồi người chịu đau khổ là chính bạn. Còn anh chàng B bạn cảm thấy tiếc thì mình lại nghĩ ngược lại, có thể đối với anh ta bạn chỉ là công cụ cho anh ta lợi dụng chứ yêu bạn thật lòng mà sau khi làm chuyện đó anh ý lại ko gọi điện lại cho bạn chứng tỏ anh ấy là người vô trách nhiệm, người này nên xét lại nhân cách chứ ko phải tiếc nuối gì cả.
Ðề: Làm sao để níu 1 bàn tay... Đọc tâm sự của bạn mình thấy bạn đã mất đi niềm tin vào anh A, trong thâm tâm bạn có thể chưa thật sự tha thứ cho anh ấy, hoặc chính bạn đang vịn vào cái lý do sai lầm đó để cho mình cái quyền buông thả bản thân.Tình yêu không phải là tin tưởng mù quáng nhưng sự đa nghi có thể giết chết tình yêu. Anh B biến mất không 1 lời...bạn có nghĩ người này đáng được nhận tình cảm của bạn, có lẽ ko cần anh ta chiu trách nhiệm nhưng ng con trai chỉ biết im lặng lảng tránh là hèn, người như vậy có thể là chỗ dựa cho bạn cả đời không? Bạn cần xác định được tình cảm của mình, khi bạn viết những dòng tâm sự này ra, mình nghĩ bạn cũng đã cảm nhận đượcc một phần nào.Chúc bạn hạnh phúc và có chọn lựa đúng.
Ðề: Làm sao để níu 1 bàn tay... Cám ơn bạn, mình đã nhận ra đc rất nhiều . admin có thể xóa bài này hộ mình đc ko
Ðề: Làm sao để níu 1 bàn tay... Bạn vào công cụ, ngay trên bài đầu tiẻn ấy, nhấp vào đóng đề tài, để chặn các cmt lại. Chúc bạn sớm tìm đc ng iu bạn thật lòng.