Chào các mẹ. Cho em hỏi làm cách nào để sinh được con trai, em bé đầu con gái cũng không áp lực gì. Nhưng ck em là trưởng 1 họ bé ạ. Nhà lại có duy nhất là con trai, bố mẹ ck và ck cũng như gia đình bên ck ko có ai gây áp lực cho em hay nói đả động đến việc con trai hay gái. Nhưng là 1 dâu trưởng em cảm thấy nó cứ gánh nặng ấy.
em thấy có chị chỗ em ấy bảo canh trứng mỗi quả là 10tr/trứng ấy, mà mỗi lần lấy 10 quả hay sao ấy. Thế thì tiền đâu hả mn, mà cũng may rủi ấy. thế là mất 100tr á
em còn nghe mấy đứa bạn em láy thuốc của ông thầy nào đó ở bắc ninh nhưng đứa thì sinh con trai đứa lại sinh con gái ấy
con đầu mà, mn áp lực làm gì, mình thấy bà chị dâu mình đứa đầu gái , đứa sau thì kiêng 3 tháng ko ăn cá, ăn nhiều giá xào thịt bò, kiêng sản phẩm từ sữa , thế mà có bầu đứa thứ 2 là con trai thật. mn thử xem. đừng áp lực quá làm gì. canh trứng các kiểu tốn kém lắm để tiền ý mà nuôi con ạ
mình cũng thấy mọi người bảo đi canh trứng hay soi trứng gì đấy. nhà mình thì 2 zai nè, mệt lắm. muốn có con gái lại hổng được.
Mẹ chồng em suốt ngày thích thằng cu, cứ nói qua nói lại các kiểu. Sốt hết cả ruột. Mà giờ đẻ được là tốt rồi sao cứ phải trai gái nhỉ. Chị muốn có con trai như phải tính nữa đấy ạ. em chẳng rõ đâu nhưng tính rụng trứng các kiểu trên mạng có dạy đầy chị ah (