Chào các mẹ, Vui quá, em mới được người bạn đăng kí cho cái nick ở trên này để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Em rất mong được các mẹ giải đáp nhiệt tình. Chuyện là thế này: Em nghe nói sinh mổ rất đau mà em lại có ý định sinh mổ, chẳng biết có cách nào cho bớt đau không. Em có gửi câu hỏi này đến một số trang tư vấn sức khỏe sinh sản, chẳng có trang nào trả lời, hức. Hôm nay em mới nhận được câu trả lời từ trang sức khỏe sinh sản thì cũng chưa biết cụ thể là như thế nào. Họ trả lời em thế này: "Chào bạn, Bạn không nên quá lo lắng, việc sinh mổ hiện nay là lựa chọn của nhiều bà mẹ. Trong quá trình sinh mổ bạn sẽ không bị đau do bác sỹ sẽ tiến hành gây mê hoặc gây tê. Sau khi tỉnh dậy bạn sẽ có cảm giác đau, nhưng sẽ không kéo dài. Trong thời gian này, bạn vẫn sẽ được chăm sóc tại bệnh viện. Bạn không nên lo sợ, các bác sỹ sẽ hướng dẫn bạn cụ thể các biện pháp để tránh đau khi bạn sinh mổ. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm tại link này: http://suckhoesinhsan.vn/site/detail/phu_nu/Dang_mang_thai/1835/Nhung_dieu_can_biet_ve_sinh_mo.aspx Chúc bạn vui vẻ!" Em vẫn thấy hoang mang, các mẹ bằng kinh nghiệm thực tế giúp em cái! Cảm ơn các mẹ nhiều.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Đúng là nếu ko có gì bất thường thì ko nên sinh mổ bạn ah. Nếu vì nghĩ là sinh mổ đỡ đau hơn nên đăng ký thì tớ nghĩ càng ko nên. Sinh mổ chỉ ko có cảm giác đau đẻ và bs tiến hành các thủ thuật để lấy em bé ra thôi, còn sau đó bạn vẫn phải chịu các cơn đau do co dạ con, đau do vết mổ... Mình cũng sinh mổ đây, đêm đầu tiên vật vã tưởng ko chịu nổi vì đau lúc thuốc tê hết tác dụng, mà sợ nhất là đau vùng cổ và gáy (mình thấy bảo đó là do ảnh hưởng của vc gây tê tủy sống). Nhưng nếu phải sinh mổ bạn cũng có thể nhờ bs co đặt thuốc giảm đau (loại đút hậu môn - mình ko nhớ tên lắm, nhưng ko cẩn thận bị mắng như chơi ấy, bs bảo đẻ ai chả đau, cố mà chịu kêu ca gì, hic hic cố lắm mà đau ko chịu đc ấy chứ. Cả cái vụ bí tiểu sau mổ cũng khốn khổ lắm, buồn ko chịu đc mà ko đi đc, mỗi lần ngồi lên đã khổ mà ngồi lên lại ko đi đc mới khổ chứ, mình phải lấy nc ấm chườm quanh vùng xương mu mãi mới giải tỏa đc đấy. Mà cái này nói ra cũng ngại nhưng mình thấy nếu mót tiểu bạn đừng ngồi toalet hay bô thường vì vết mổ co đau lắm, bạn lấy cái bô dẹt của BV ấy đặt lên cái ghế nhựa cao rồi đi dễ hơn nhiều vì nó cao vừa tầm ko gây co vết mổ. Mình áp dụng kiểu đo thấy đỡ hẳn đấy, lúc đầu ko bít ngồi xuống đau chảy nc lun.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Bạn ơi trong trường hợp thật cần thiết hãy sinh mổ nhé, còn bình thường nên đẻ thường thôi. Không nên lo lắng chuyện đẻ mổ nhưng cũng đừng lạm dụng nó bạn nhé. Còn việc đau hay không thì còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người nữa. Như tớ cũng sinh mổ vì ngôi thai ngược, nhưng tớ thấy bình thường, chịu đựng được cơn đau, nói thật là không đau lắm đâu. Người chỉ ê ẩm do mình phải nằm nhiều tiếng liền, mỗi lần ngồi dậy thì phải có người đỡ và khá đau do da bị rạch, đồng thời mình sẽ choáng váng khi ngồi dậy do tác dụng phụ của thuốc mê thôi, ngoài ra còn có thể bị tê chân(3 ngày liền tớ có cảm giác đeo cục đá tướng ở chân, mỗi lần bước xuống giường thì rất đau, kiểu như máu dồn xuống chân lúc mình bị đau ở chân ý, bác sĩ bảo có thể thuốc tê chưa tan hết, lúc nào tan hết sẽ khỏi). Nếu sinh con lần đầu thì cơn đau co tử cung sẽ ít hơn và đỡ đau hơn lần sinh thứ 2 nhé. Tớ có người nhà ở viện PSHN, chả biết cô tớ ngoại giao ntn hay viện có tiêu chuẩn không nhưng sau khi lấy con tớ ra, bác sĩ mổ bảo: Chị tiêm cho em mũi... để giảm đau, giảm co tử cung nhá. Thế nên nói thật tớ chỉ đau lúc ngồi dậy thoai, còn thì chả thấy co dạ con mà đau gì cả. Nói chung hôm sau tớ đã đi nhoay nhoáy roài, càng rón rén càng đau đấy nhá. Còn loại thuốc đặt hậu môn mà mẹ gauvangthuongyeu nói để đặt hậu môn có tên Voltaren, nhưng bác sĩ cũng phải kê đơn giấu diếm vì hình như thuốc này ko được sử dụng rộng rãi. Nếu bạn muốn ko bị bí tiểu như tớ sau khi sinh thì nên vịn giường tập đi khoảng 8 tiếng sau khi mổ. Tớ bị bí tiểu, ko đi nổi, chườm cũng ko xong, phải thông tiểu, sau gọi hỏi cô tớ, cô tớ bảo chịu khó tập đi sẽ hết, đừng nghĩ mổ xong là phải nằm bất động. Thế là sau khi tớ tập đi vài vòng quanh giường, đi tiểu được luôn. Bí tiểu là do mình mổ phải cắm ống thông tiểu vào bàng quang, gây mất phản xạ đi tiểu bình thường, đồng thời cắm kim vào thì sẽ rát âm hộ và lỗ tiểu, do đó khó có cảm giác buồn. Ngoài ra sau khi sinh, các mẹ nên ăn nhiều tôm đồng rang, thịt bò kho, luộc nhé, vừa nhiều can xi, bé bú sữa rất ngon mà lại giúp mẹ nhanh chóng co dạ con. Nói chung tớ không khuyến khích sinh mổ, nhưng trường hợp sản phụ cùng phòng với tớ, đẻ thường phải rạch, khâu 14 mũi, nằm 4 ngày trong viện suốt ngày bò lổm ngổm, nhăn mặt vì đau, ko ngồi cho con bú được. Tớ đẻ mổ sau mẹ ý 4 hôm mà còn đi nhoay nhoáy, mẹ ý nằm 1 chỗ khỏi đi luôn. Như thế thì thà tớ sinh mổ còn hơn.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? mình đang có ý định sinh mổ vì bị tiểu đường và viêm gan b,sinh mổ an toàn hơn cho con nhưng làm mình mất đi cảm giác thiêng liêng khi làm mẹ nhỉ,mình chỉ muốn đc 1 lần biết đau đẻ thế nào,chứ đẻ mổ tập 1 thì lần sau người ta cũng khuyên mổ tiếp. mẹ chep & cookie09 mổ xong bao lâu thì có sữa về vậy?
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Bạn bị tiểu đường và viêm gan B thì hãy hỏi ý kiến của BS xem có đẻ thường được ko rồi hẵng quyết định. Mình và mấy chị em cùng phòng đều đến ngày thứ 4 sữa mới về. Cũng có trường hợp có sữa ngay khi bé được về với mẹ.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Tớ sinh mổ 2 lần, lần 1 bị đau khi mổ xong, hết thuốc tê và dạ con bắt đầu co, tớ về sữa ngay lập tức nên con tớ bú sữa mẹ hoàn toàn. Lần thứ 2 vào viện vết mổ cũ của tớ gần rách (do bé đòi ra dữ quá) bác sỹ mới mổ. Sau khi mổ mẹ tớ cho tớ uống 1 ít bia trộn với cái gì đấy (hik hik tớ cũng ko biết ) nên chả đau tí nào, sữa cũng về ngay (nhưng cái này không khoa học lắm nên tớ cũng không khuyên ai làm theo đâu nhé. Nói chung nếu cho tớ chọn lại đẻ thường hay đẻ mổ thì cái gì tớ cũng khiếp nhưng chắc chọn đẻ mổ vì tớ nhát khủng khiếp, nếu cho tự đẻ chắc tớ thề không bao giờ đẻ (hihi). Nói thế thôi chứ có vết mổ trên người nó khác hẳn người thường bạn ạ, làm gì cũng sợ.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Tớ thì một ngày sau sữa đã về ầm ầm rồi. Nói chung có người có ngay, có người 2-3 ngày sau mới có là chuyện bình thường. Trường hợp của bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ đi nhé, thường thì trường hợp của bạn bác sĩ hay chỉ định mổ để đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con. Chủ yếu mình phải khỏe để còn nuôi con thôi bạn ạ, chứ sinh thường hay sinh mổ thì cảm giác cũng như nhau thôi, giờ phút nhìn thấy con lúc bé vừa chào đời chính là lúc thiêng liêng nhất.Mình có bệnh thì phải chịu mà. Còn đã mổ đẻ lần 1 thì dứt khoát lần sau nên mổ tiếp, như thế sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ, tránh trường hợp vỡ tử cung. Chít.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Tớ sinh mổ t1 và tập 2 cũng mổ này, thích lắm tớ xin chào cái vụ sinh thường, sinh mổ nhẹ nhàng con cá vàng các nàng cứ out put thoải mái chứ sinh thương ng ta rạch cái chỗ ý ra khâu cứ xồn xột xong chẳng tè được đã thế đừng mơ cái khoản kia, ngồi chẳng ngồi dc mà ko cẩn thận dễ viem nhiễm lắm. Tớ dù cho đẻ lại từ đầu vẫn chọn sinh mổ thôi. Người ta mổ như gà ấy nhanh lắm mà vết mổ của tớ đẹp và gần hết rùi lại dính tập 2 nè. hi hi hi.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Sao các mẹ sinh mổ sướng thế, không bị đau đớn gì mới lạ chứ. Mình tập 1 sinh mổ đây, đang nghĩ đến tập 2 phải mổ nữa mà sợ chết khiếp, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Gì chứ cái vụ tử cung co bóp sau mổ, thuốc tê thì hết, 2 cái đau cộng vào làm tớ trọn 1 ngày chỉ nằm im bất động, mồm thì đớp đớp như cá để kêu. Thề về với các mẹ ( nghĩ lại thì thấy có lỗi với con) là đau đến mức nhìn con bé nằm ngủ ngon lành bên cạnh mà chỉ muốn đạp đi chỗ khác để lấy chỗ xoay sở và kêu la. Nói thế là các mẹ hiểu mức độ đau thế nào.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Khổ thân mẹ nó. Tớ thì thấy bình thường, ko đến nỗi đau lắm và ở mức chịu đựng được. Có điều nằm lâu trên giường nên cũng thấy choáng, người nhức mỏi. Nhưng kiểu gì thì cũng phải cố sinh lần 2 cho xong nhiệm vụ chứ nhỉ. Hihi.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Mẹ Hamilk sinh mổ đau thế cơ à ? Xin chỉa sẻ với mẹ nhé .Nhưng mình sinh mổ thì lại thấy cực nhẹ nhàng thoải mái , trước khi sinh mổ mình đã tham khảo nhiều ý kiến và cũng thủ sẵn vài viên Voltaren để phòng khi đau dạ con quá thì nhét vào là êm ngay ( nghe quảng cáo thế của mấy mẹ đã dùng rồi ) .Chồng mình thì nhất định không cho dùng vì nghe nói Voltaren có hại gì gì đóa, nhưng vì sợ vợ đau nên vẫn mua để đóa.Thế mà cuối cùng mình cũng không cần dùng đến Voltaren .Sau khi sinh chỉ bị lạnh, sinh từ lúc 9 giờ nằm cho bác sĩ chiếu đèn đến khoảng 3 giờ chiều là được về phòng .Mình cứ bị ám ảnh bởi những mẹ sinh mổ bị lạnh và đau dạ con nên cứ sợ , nhưng thấy cơn đau cũng không nhiều và không đáng sợ mấy đâu , nên cũng chả dùng đến Voltaren nữa .Cái khổ nhất của mình sau khi sinh mổ là ho .Vì đau vết mổ mà. Mỗi lần ho là phải cố nén lại , ôm bụng , thế mà sao nó cứ buồn ho thế không biết . Em bé mình tuần 39 rồi mà không chịu quay đầu nên bác sĩ chỉ định sinh mổ cho nhẹ nhàng hơn, mà ngày đi mổ cũng là ngày ra máu báo sinh luôn, mình không ép con ra sớm .Thật ra cái phiền phức nhất của sinh mổ là mình thấy sau khi sĩnh xong mình đãng trí, hay quên kinh khủng .Bi giờ làm gì cũng phải ghi ra sổ chứ không là quên luôn. Hic hic .Thế nhưng vẫn muốn đứa thứ hai sinh mổ thôi cho nó êm ái
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? ôi đúng là nếu ko bị chỉ định mổ đẻ thì mình cũng chả muốn mổ đâu, trời ơi mình chửa lên 21kg + khoảng 55kg trc khi chửa nữa bụng to như thế mà bác sĩ cứ bắt co chân lên ôm vào người nằm nghiêng cong lưng để bác sĩ tiêm gây mê tủy sống, mình bị tiêm lại 2 lần vì ko tài nào làm đúng hướng dẫn được ..hic hic xong cứ thấy qua miếng vải bác sĩ làm như làm " gà " ý ko đau gì nhưng cứ muốn ngủ thui , mình cố mở mắt vì sợ lắm sợ ko thức dậy được nữa ...hic hic ngó được mặt con 1 tí rồi bị cách ly nằm hết thuốc tê vừa đau vừa bị dị ứng ôi nhứa râm ran khắp người nhất la mặt cứ như có con gì bò qua bò lại ý ......xong khi được xuông phòng với con thì đau ko đứng dậy được mặc dù đã cố gắng vì sợ bị dính...cái gì đó bác sĩ dọa ý ...đau vết mổ , đau co tử cung chả nhớ nổi còn đau gì nữa ko ...nhưng đau nhất là đang đêm ngủ thì chân chồng tớ đập vào bụng (hồi tớ đẻ ở C , đêm con chưa dc vè với mẹ ) tớ la toang lên ngồi bật dậy mấy mẹ cùng phòng tưởng tớ ngủ mơ nhưng cũng nhờ cú đập chân của chồng mà tớ ngồi dậy và tập đi lại được . Hôm sau cứ tập đi thôi ko muôn nằm vì cứ sợ nằm xuống là ko dậy được vì đau lắm các me bít đấy , mà bụng nó cứ phình ra như chửa 6 tháng mới kinh chứ ...may mà bi giờ nó xẹp xuông rồi . ôi nói chung là còn nhiều cái nữa mà mình đang lo lần tới của mình cũng lại phải mổ đây mà sợ nhất là con đạp mạnh quá xong vết mổ cũ bị gần như bục ra (ôi nghĩ đến đã sởn gai ốc rồi) tớ nằm viện lâu nên chứng kiến nhiều mẹ bị như thế này cứ đến xin mổ sớm xong bác sĩ đuổi về bảo chưa đến ngày sinh ...hic mẹ nào can đảm lắm mới chịu được ý nhỉ tớ sợ quá
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Mẹ này kể cảnh mổ đẻ nghe hãi hùng thật . Nhưng tóm lại đau hay không thì tùy cơ địa mỗi người thui à .Mình thì trái lại sinh mổ xong thấy rất khỏe , ngày thứ hai tập đi được rồi .Nhiều mẹ sinh thường kể sinh đau lắm , khiếp lắm , mình lại thầm cám ơn bác sĩ vì mình không phải trải qua cảnh đau đớn khi sinh Nhưng trừ phi bác sĩ chỉ định mổ, còn không thì đừng ép con ra sớm bằng cách sinh mổ.Phản khoa học cực kỳ.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Mẹ này giống mình khi sinh đứa thứ nhất chẳng có kinh nghiệm gì. Nằm trong viện hết thuốc tê đau đến xa xẩm mặt mày mà con khóc không ngồi dậy pha sữa được, thương quá mà chẳng biết nhờ ai vì lúc đấy là giờ khám bệnh bác sỹ đuổi hết người nhà ra. Đến đứa thứ 2 vẫn đẻ mổ nhưng mình mua sẵn loại giảm đau nhét hậu môn (Vontaren thì phải) cứ gọi là ngon lành cành đào, tự tay làm hết cho con đến nỗi mấy mẹ giường khác vẫn đang nhăn nhó cứ bảo "sao mẹ này đẻ mổ mà không đau nhỉ".
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? ÔI giời đất, đọc kinh nghiệm của các me đi đẻ mổ mà buồn cười chảy nước mắt. Em cũng đẻ mổ nhưng đau lắm, lúc hết thuốc tê đau dã man, lại đau co dạ con nữa, lại bị bí tiểu nữa, fải bảo bác sỹ thông tiểu cho, đêm đầu tiên làm tất cả mọi ng đều khổ, nhất là chồng mình, giờ nghĩ lại thương chồng quá, chốc chốc lại bị dựng dậy để lấy bô cho vợ ngồi 15 phút mà ko đi đc, rồi dội nc ấm vào chỗ ấy để kích thích đi mà vẫn bó tay. hahaha. Lại còn khoản ngồi dậy tập đi lại nữa, chồng fải dìu rồi sốc nách cho tập đi cứ như là bị tàn tật lâu ngày ý. Đang nghĩ sau này tập 2 cũng lại fải như thế tiếp sợ quá đi mất, lại còn sợ bị bục vết mổ nữa, haizzzzzzzzzz. Thấy nhiêù mẹ sinh mổ mà bình thường cứ như ko nghĩ mà thèm thế
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Vụ này thì tớ vừa sinh mổ được 20 ngày đây. Các mẹ sinh mổ lần 2 thì nhớ mua viên đặt hậu môn trong viện C nhé. 33k/ viên. (tớ quên tên rồi cứ vào phòng bán thuốc mà hỏi thôi) buổi tối hoặc lúc nào đau thì nhét vào hậu môn ý là đi lại phăng phăng ngay. Viên đặt này sau 12h mới hết tác dụng. Hết thì lại đặt tiếp là xong. Sau khi bác sỹ tiêm co bóp tử cung thì cũng có tiêm thuốc giảm đau cho mình mà. Nhưng nếu không ăn thua thì nhớ đặt nhé. Còn bạn đau quá còn có thể có lí do là chưa đi tiểu được thì nó đè vào làm đau thêm. Cố gắng đi tiểu ngay từ trong hôm đầu tiên mổ xong thì sẽ rất nhẹ. Tớ cũng bị bí tiểu thì các bác sỹ dạy cách người nhà chống đằng sau và mình ngồi dậy để đi tiểu. hoặc mẹ nào lê lết được thì vào phòng vệ sinh lấy nước ấm dôi vào cửa mình sẽ nhẹ nhàng hơn. hôm đầu tiên mổ xong. buổi chiều tớ đã tập quay phải rồi quay trái, sau đó tối là lê lết được rồi. Việc sinh mổ hay sinh thường phải có ý kiến bác sỹ chứ bản thân mình có được chọn đâu. Nhưng bình thường các bác sỹ sẽ cho mình được cố gắng sinh thường trước.
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Cái này thì e cũng không chắc đâu, tùy luơng tâm và bệnh viện thôi, có nhiều chỗ do thiếu kinh nghiệm cho đẻ thường và ngại nên các bs toàn khuyến khích đẻ mổ, gia đình nào không cứng thì đa phần là đẻ mổ ( như trg hợp của bạn mình,hit!)
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Đúng là đẻ đứa đầu có kinh nghiệm gì đâu. 2 bà nội ngoại thì lại càng không biết gì về mổ đẻ. Lúc đấy thì mình chưa biết gì về diễn đàn này để mà hỏi. Bác sĩ nói thật là cũng vớ vẩn. 5 giờ sáng bắt đầu có cơn đau, nhờ họ kiểm tra mà họ còn bảo vài ngày nữa mới đẻ, thế mà đến đêm vỡ ối cái uỵch, đang sướng vì tưởng được đẻ thường thì bác sĩ vẫn chỉ định MỔ. Mình nhập viện trước đó 10 hôm vì có nhiều cơn đau bác sĩ không rõ nguyên nhân. Đẻ xong, chưa hết cơn đau mổ thì đến ngày thứ 2 bị đau dạ dầy phải cấp cứu bên Viện Tiệp. Các mẹ có hình dung nổi là đến ngày thứ 2 thì không 1 mẹ nào mới mổ xong có thể ngồi dậy được chứ đừng nói là bước đi nhé. Thế mà mình phải cố mà lết từ tầng 2 xuống tầng 1 để lên xe đi cấp cứu. Xin cáng và xe cấp cứu của bệnh viện Phụ sản thì chờ giấy tờ mất cả buổi sáng, mình thì ngất lên ngất xuống, chồng bé nhỏ quá không bế nổi vợ, có bế thì cũng không được vì chạm vào vết mổ đau chết thôi. Chuyển được sang viện Tiệp thì tiếp tục là những công đoạn siêu âm, chụp X quang, lại phải bê bụng mà bò lên giường bệnh. Những lúc ấy tưởng chừng vết mổ sắp sửa bung ra rồi, thuốc giảm đau thì không được dùng. Có ai mổ đẻ khổ như mình kô?
Ðề: Làm sao để sinh mổ bớt đau? Ngày tớ sinh mổ xong, tớ bế con cho bú và đi lại chán rồi mà chị giường bên cạnh sinh thường cả tuần liên cứ nằm vì đau cái chỗ rạch ko ngồi được cho con bú cũng nằm nghiêng xong mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt vậy, tớ nghĩ càng hãi nên sinh mổ vẫn hơn, sinh xong ddi tiểu một cái nhẹ cả bụng và đứng dậy đi lại đuwocj rồi!