Cần giúp: làm sao để sống mạnh mẽ

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi sad_sad, 25/10/2011.

  1. sad_sad

    sad_sad Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/7/2011
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    làm sao để sống mạnh mẽ hả các chị,em cảm thấy em kém cỏi,yếu đuối,mau nc mắt quá,cứ cso xích mích vs người ngoài là em lại cảm thấy mình ngu ngốc.em không quen nói to như kiểu quát tháo,không quen chửi bậy,không quen ngắt lời người khác....nhưng sao mà em gặp ai cũng vậy,cứ có bất cứ gì không đúng ý là ngta lại làm ầm lên như cãi nhau ngoài đường ngoài chợ...mà em đâu có sai gì đâu,ngta sai mà nói như là mình rất đúng,mà em có lý lẽ gì trong đầu định nói ra thì tiếng ngta to như tiếng bom,nói ra là em quên hết em nghĩ gì :(( em cahsn em lắm rồi,bao h mới tự lo đc cho bản thân đây.........
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sad_sad
    Đang tải...


  2. sad_sad

    sad_sad Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/7/2011
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: làm sao để sống mạnh mẽ

    Một mình đếm bước đơn côi
    Dòng đời lặng lẽ nỗi trôi tháng ngày
    Bóng đêm cứ mãi đọa đày
    Niềm đau , nỗi nhớ ..đắng cay giữa đời

    Một mình với bóng lẻ loi
    Hồn tôi nhuốm lạnh , giữa trời đau thương
    Đêm buồn một kiếp tha hương
    Ôi sao tê tái , đoạn trường ai hay !

    Đau thương chất ngất dâng đầy
    Chiều buông tắt lịm bóng gầy Mẹ tôi
    Một mình lạc lõng chơi vơi
    Tâm tư xao động , hồn côi khóc thầm .
    Mẹ tôi về cõi xa xăm
    Hết rồi cái thuở về thăm Mẹ hiền !

    Nhìn mưa trút xuống mái hiên
    Dường như cũng hiểu nỗi niềm riêng mang
    Chao ôi ! cay đắng muôn vàng
    Lòng đau uất nghẹn , lệ tràn ướt mi

    Một mình cũng phải bước đi
    Bao nhiêu mất mát , những gì sau lưng
    Chông gai bao nỗi chập chùng
    Một mình đành phải bước cùng đôi chân

    Suối buồn cứ mãi tràn dâng
     
  3. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,194
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: làm sao để sống mạnh mẽ

    Bạn không phải băn khoăn, suy nghĩ về bản thân và chán bản thân như vậy. Những người ăn nói kiểu chợ búa như vậy thì không cần phải quan tâm và cũng không nên phải đối đáp lại làm gì bạn ạ. Cách tốt nhất là giữ im lặng và "chuồn".
    Còn làm thế nào để mạnh mẽ hơn thì không chỉ một câu trả lời là thỏa đáng. Hiện tại, bạn cần nhìn nhận xem mình đang yếu cái gì, mạnh ở điểm nào để tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu. Như thế không có nghĩa là bạn đã mạnh mẽ nhé. Bạn cũng cần học cách suy nghĩ tích cực về bản thân và về mọi sự việc luôn diễn ra trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi.
     
  4. vuongthuavu

    vuongthuavu Banned

    Tham gia:
    13/1/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: làm sao để sống mạnh mẽ

    Mình thì rất khác bạn, không phải là mình nói luôn. Hiền dịu như bạn là đáng quý, tuy nhiên có những lúc cần mạnh mẽ bạn nên mạnh mẽ, thời buổi bây giờ ngoan quá cũng bị chèn ép vì thế bạn nên chơi cũng với một số bạn bè mà bạn cảm thấy các bạn ấy mạnh mẽ chia sẻ các bạn ấy sẽ giúp bạn và dần bạn sẽ quen
     
  5. Atom14

    Atom14 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: làm sao để sống mạnh mẽ

    đúng đó bạn.đôi khi mình cũng thấy sao mình quá yếu đuối,cứ bị người ngoài bắt nạt,lừa lọc,người ta mắng chửi mình về nhà có khi cả đêm suy nghĩ chẳng ngủ đc.nhưng mà nhiều lần rồi cũng sẽ rút được kinh nghiệm bạn ạ!cuộc sống này khắc nghiệt lắm!!nhưng càng khắc nghiệt bao nhiêu chúng ta càng phải thích nghi bấy nhiêu.đó là quy luật tự nhiên!
    chúc bạn thành công trong cuộc sống!
     
  6. AnTam

    AnTam www.antamkids.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    5,802
    Đã được thích:
    2,737
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: làm sao để sống mạnh mẽ

    Có cuốn sách này hay nè, bạn tìm đọc nhé>

    "Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác"

    :)
     
  7. sad_sad

    sad_sad Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/7/2011
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: làm sao để sống mạnh mẽ

    em cám ơn mọi ng`.em cũng cố lắm,có lcus tưởng rằng mình đã khác rồi.nhưng mà rồi đến lúc cái bản chất ấy nó lại trở về.rồi cứ suy nghĩ,thấy tủi thân,rồi lại khóc.....rồi lại nghĩ phải cố gắng hơn,trơ lì hơn,nhưng đã là bản chất thì có thể che giấu đc,nhưng khi chỉ còn lại một mình thì đâu lại vào đấy
     

Chia sẻ trang này