Cưới là chuyện hỉ, không phải là chuyện chơi. Mà vào mùa cưới rồi, mừng cho bạn mà lo cho mình. Lương hai vợ chồng mỗi tháng chỉ nhỉnh hơn chục triệu một xíu, vun vén lắm cũng chả dư dả gì. Tiền nhà cửa, cơm nước, xăng xe điện đóm, tiền học tiền chăm con, chẳng dám mua sắm thêm nếu không quá cần thiết. Cầm trong tay gần chụp cái thiệp của cả hai vợ chồng, quá nửa là bạn thân và toàn là những đám không-thể-không-đi. Thật rầu ruột quá, các chị em ứng phó mùa cưới như thế nào vậy, chia sẻ cho mình xin ít kinh nghiệm với!!!
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? Nhà mình cũng đang vật lộn với mùa cưới đây mẹ ơi. Làm thêm ngoài ko đủ tiền đi cưới ah ^^ hihi.
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? Mùa cưới tới gần ai cũng lo nhỉ? Thời buổi thì ngày càng khó kiếm mà những khoản cần tiêu thì lại ko giảm đi, mùa cưới mà tới thì có ngày nhà em tới 3-4 đám. Mỗi đám bét cũng phải 300k
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? Đúng rồi ạ, bét cũng phải 300k, mà bạn thân hay con sếp thì cũng phải 500k là ít. Việc cũng nhiều mà thời gian gò bó nên khó đi kiếm thêm được :-<
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? hix, đợt này nhà m cũng 1 đống thiếp mời kia kìa mà chưa tính mấy bà đẻ nữa hix
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? Ở đâu cũng vậy cả ah, đến mùa là phải đi thôi mà, nghĩ chi cho mệt, nếu thân thì nên đi còn k thân thì gửi cho nhanh và đỡ tốn bạn ah
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? Toàn là không thể không đi mới đau đầu chị ạ. Phải tìm cách để tháng sau, năm sau... đỡ hoang mang hơn thôi )
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? Em lương 2 vc chẳng đủ ăn cộng vào đc 6tr/tháng nhưng khổ nỗi e lại bị nợ lương, lo ăn cũng chết rồi, chẳng tiết kiệm được j. Đến mùa cưới là lo, nhà em mới mấy đám thân thiết nắm tin tức ngay từ đầu tương lai, tháng 10 này 2 đám, tháng 11 thì 1 đám, tháng tết thì 1 đám thân nó phải 1tr. Ôi chỉ đi cày lo trả nợ cưới thôi đã thấy hãi rồi. Chưa tính những đám ko thân, phát sinh bùng nổ lúc nào không biết. huhu
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? nhà tớ cũng bắt đầu đây, đã có 3 đám mời cho cái ngày cn, phân thân chăng???:|
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? E mới đi làm. Cứ nghĩ tới đám cưới mà đã kinh rồi......................
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? nói đến mùa cưới mới chợt nhớ mình cũng sắp có 1 đám đứa em họ, mừng cho em mà tủi cho túi mình
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? em mới ngấp nghé 3 cái, căn bản năm ngoái bạn bè em cưới nhiều rùi, năm nay còn mấy đâu ạ.nhưng tới lượt em cưới chắc tụi nó chả mấy đứa đi em nữa đâu nên cân nhắc mà đi thui ạ
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? Hôm qua mình mới nhận đc cái thiếp của đứa cháu. Vậy là phải lo chuẩn bị phong bì ít nhất là 2tr rồi. Dạo dư dả thì không vấn đề lắm, còn dạo này thì... Nhưng thôi, phải tự gạt nỗi lo đi vì cả đời cháu, mình chỉ phải lo có 1 lần như vậy mà
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? Mẹ nó trc khi nghe điện thoại nhờ người khác nghe vậy, ai mời cưới thì bảo không có nhà
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? Đúng là tình hình chung. Rút kinh nghiệm kì tới chắc phải làm cái "quỹ cưới" chuẩn bị dần các mẹ nhỉ!
Ðề: Làm sao để sống sót qua mùa cưới?? ](*,) ](*,) ](*,) Em đập đầu vào tường đây, 3 cái thiệp cưới trong cty, huhu. đến hôm đó chắc em báo ốm mất. Chưa tính thiệp từ tay chồng nữa, híc