Cần giúp: Làm Sao Để Thay Đổi Ông Bà Không Nêm Muối Và Gia Vị Vào Thức Ăn Khi Cho Bé Ăn Dặm?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Ninnananna, 9/5/2017.

  1. Ninnananna

    Ninnananna Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/5/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em chào các bố mẹ,

    Em có 1 bé trai gần 8.5 tháng và đã bắt đầu ăn dặm được hơn 2 tháng nay. Vì là tập đầu nên em còn nhiều bỡ ngỡ về cách chăm con lắm! Em đã cố gắng học hỏi và tìm kiếm thông tin về cách chăm con cả sách, cả mạng Internet nữa. Tuy đã có nhiều gian nan vất vả khi phải cố gắng giải thích cho phụ huynh 2 bên (và cả chồng! hichic..) về ưu điểm của sữa mẹ + tự mình chăm chỉ kích sữa gần nửa tháng để chứng minh, cuối cùng thì con em cũng được hưởng trọn dòng sữa mẹ ngọt ngào trong 6 tháng đầu đời mà không phải dùng đến sữa ngoài! (Trong thời gian kích sữa thì em đi xin sữa của 2 mẹ khác ạ!). Trộm vía con em chơi ngoan, ngủ khỏe và từ hồi ở viện về nhà đến giờ chỉ sụt sùi sổ mũi 3 lần (1 lần lây mẹ bị cúm, 2 lần chắc do nằm quạt thổi trực tiếp cả đêm).
    Đến bây giờ khi con ăn dặm thì em lại gặp phải một khó khăn khác là: mâu thuẫn trong việc nêm nếm thức ăn khi nấu cho con và cách cho con ăn! huhu...
    Chẳng là bây giờ e không thể ôm con mãi được nên buộc phải gởi con cho ông bà trông, ông bà rất thương cháu nên khi thấy cháu ăn không được thì cũng... xót ruột nên thành ra hay ép cháu ăn cho hết khẩu phần và cho rằng bé phải ăn ngoan thì mới chơi ngoan, ngủ khỏe được! Thế là ông bà quay ra trách em: "nấu dở, lạt thếch làm sao con ăn được?!" hic..

    Em viết ra đây cách nấu cháo của em để các bố mẹ chỉ giáo cho em với nhé:
    Đêm hôm trước trước khi đi ngủ em vo gạo nấu sôi với thịt nạc/cá/thịt ếch chung với nhau và để qua đêm cho nhừ thêm và cũng để tiết kiệm thời gian. Sáng hôm sau, em dậy sớm và lọc lại xương (nếu là cá, ếch) sau đó đem xay nhuyễn cùng với rau và hấp cách thủy lại cho rau chín tới và cháo được nóng lên. Sau đó tắt bếp lấy cháo ra và cho thêm 1 muỗng dầu ăn dặm rùi cho bé ăn luôn chứ không nêm nếm thêm mắm muối gì nữa vì em được biết là với dạ dày và thận còn đang non yếu của con thì lượng muối tự nhiên trong thức ăn là đủ rồi. Nếu nêm nếm mặn ngọt vào thận của con sẽ không xử lý được nên dễ bị còi xương và biếng ăn. Và em nghĩ ăn được bao nhiêu thì ăn vì sữa mới là thức ăn chính của con và em cũng không thích ép con ăn. Thế nhưng bây giờ khi đem gởi ông bà thì em không biết làm cách nào cả vì ông bà luôn quan niệm "nêm một chút cho nó ăn ngon miệng hơn thì có làm sao, con người ta ăn được cơ mà!", rồi thì "ăn phải no nó mới ra giờ ra giấc chứ ăn vớ vẩn chẳng chịu ngủ ngoan!" nên đôi lúc bé cứ phải ăn trong khó chịu và khóc lóc làm em cũng xót xa lắm. 2 hôm nay em chẳng buồn nấu cho con ăn nữa vì "không vừa miệng" với ông bà nên để bà đi mua cháo dinh dưỡng cho cháu ăn. Em có đọc trong gói cháo có thành phần là muối và đường cát, và ghi rõ dành cho bé trên 1 tuổi, nhưng bà vẫn quả quyết "Cô bán hàng bảo là con người ta đã ăn cháo này từ hồi 5 tháng rồi!" nên em cũng đành chịu thua!

    Các bố mẹ ơi, có phải em quá "kỹ" và "úm" con quá không? Có nên để cho con ăn cháo dinh dưỡng được nêm nếm kia cho "giống với con người ta" hay là tự nấu và nêm nếm thêm vô cho cháo hấp dẫn hơn và cũng để ông bà không càm ràm mình nữa?

    Em đang rất là phân vân và cảm giác "lẻ loi" khi "một mình một chiến tuyến" vì cả chồng và bố mẹ đều rất dễ tính và luôn nghĩ "nêm chút muối thì đã sao?", "ai cũng ăn được mắc gì mình không ăn được?".

    Xin các bố mẹ cho em một lời khuyên, một lời tư vấn với nhé! Em xin cảm ơn ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ninnananna
    Đang tải...


  2. Ninnananna

    Ninnananna Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/5/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hic... diễn đàn hoang vu quá! Có bố mẹ nào giúp em đc k?
     
  3. Ninnananna

    Ninnananna Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/5/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vuuuu... vuuuu... gió thổi mạnh quá các bố các mẹ ơi!! Ở đây hoang vu đến lạnh người nhỉ? o_O
    Hình như trang web này đc lập ra để bán hàng và quảng cáo. Hic...
     
  4. funads01

    funads01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    khó lắm các mẹ oi,me ck mình nấu bột vẫn cho muoi vào như bthg ak
     
  5. chieucuoiha

    chieucuoiha Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    2,640
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Me ck m co lan cho ca...my chinh co. Ck m cung nghe theo me nen cug dong i cho gia vi. Nhung m thay mn nau vay hoi ky wa. Mn mua loai nc mam cho tre e roi bao ba nau thi cho 1 it vao. Vua ko mat long ma con cug do fai an man
     
  6. funads01

    funads01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    e thấy khó làm thay đổi lắm ạ:rolleyes::rolleyes:
     
  7. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    bảo ô bà cho ăn mắm đi
     
  8. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,929
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà mình 2 đứa lúc bé, nấu cháo hay bột đều cho mắm. Lớn hơn, nấu cháo cho mắm hoặc gia vị. Ít thôi, chỉ gọi là có tí đậm đà dễ ăn. Ông bà k dùng mì chính, hạt nêm là ok rồi
     
  9. mimishop90

    mimishop90 Điều Hoà Daikin Giá Rẻ

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    đúng là con dưới 1y thì k nêm nếm bất kỳ gia vị đường, muối, mắm vào đồ ăn của con. Trên 1y thì mn bđ thêm 1 chút, càng ăn nhạt càng tốt.

    Mình vẫn hay bảo với ông bà: ngày xưa các cụ ăn cháo toàn chá k, loãng chứ bây h cháo toàn cháo thịt, tom, cá...mà trong các thực phẩm này có sẵn lượng muối rồi nên m k cần cho thêm. Bây h cho ăn mắm, muối vào trước mắt thì k sao nhưng sau này thận bé yếu thì ai chịu trách nhiệm, con mình mình nuôi chứ.

    Mn đả thông tư tưởng của ck trước đi, có ck nói vào dễ hơn đó
     
  10. thanhloan_88

    thanhloan_88 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Khó lắm, các ông bà cổ hủ lắm, k thể thay đổi được đâu. Mình đã dặn là đừng cho muối vào nhưng mà bà vẫn cứ cho.
     
  11. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Thiết bị vệ sinh nhập khẩu Hàn Quốc

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,463
    Đã được thích:
    933
    Điểm thành tích:
    823
    Hình như trang web này đc lập ra để bán hàng và quảng cáo
     

Chia sẻ trang này