Mình lấy chồng rồi ở chung với gia đình chồng luôn, Gia đình đông nên cũng gặp nhiều rắc rối lắm! Được cái ngày trước chưa có con nên mình đi làm từ sáng sớm chiều muộn mới về nhà! Nhưng giờ có bé rồi, mình để bé ở nhà ông bà chăm. Ôi thôi lắm vấn đề kinh khủng, muôn thuở vẫn là chuyện chăm sóc bé, chuyện người lớn với nhau, chuyện người già người trẻ mỗi người một suy nghĩ. Mình chẳng biết làm sao. Hôm nay chia sẻ với các mẹ, mẹ nào có kế hay hiến cho mình với! Chuyện làm mình đau đầu nhất là: bà Nội bé rất hay chửi bậy, nói bậy, bé mới 7 tháng mà bà nói với cháu những câu mình nghe sốc quá! bà Nội lại có tính hay dỗi, ăn nói không cẩn thận bà dỗi cho thì ai chăm bé cho mình đi làm? Mà Bố nó thì k có nhà, không thể nói được. Làm sao để trị cái tính hay dỗi và hay chửi bậy của bà nội bé đây? Các mẹ giúp mình với!
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Hic, hóa ra mình mở hàng cái topic của bạn. Tâm sự mẹ chồng nàng dâu thường trực rồi mà. Cái chuyện nuôi dạy con cái cũng là 1 vấn đề lớn để xảy ra xích mích đây. Mẹ chông mình, bà tuy hiền nhưng chuyện văng tục bà có, tuy k nhiều. Ban đầu, mình im lặng, nhưng nghĩ đến con mình, mình nhẹ nhàng với bà: Mẹ ạ, trẻ con học nhanh lắm. Giờ cháu đang còn bé, ở cái tuổi học nói, cháu nghe thấy ai nói ntn sẽ bắt chước y như thế, nên mẹ cố gắng đừng nói tục trước mặt cháu, k cháu học, đến lúc cháu hỗn với bà, con cũng khó nói. Và bà im lặng, tự bà biết sửa dần. Riêng chuyện dỗi hờn, thì mẹ chồng bạn là tuýp ng đồng bóng, bạn sống chung đành lựa tính thôi. Những ng đồng bóng khó chiều, nhưng nếu có cách thì bà lại coi bạn là number one. Thỉnh thoảng nịnh mẹ chồng, mua tặng bà đồ gì đó, và khen bà trc mặt ng khác, để bà nở mày nở mặt. Lựa lúc bà vui vui, góp ý về chuyện bà nói bậy, để bà hạn chế nói với cháu. Mẹ chồng bạn văng tục thành thói quen rồi, nên bỏ là điều k thể, chỉ có hạn chế lại thôi bạn ạ. Chúc vui vẻ.
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? chẹp chẹp vấn đề muôn thủo. mìh lầy chồng còn ở cùng cả bà nội chồng, hồi đó bà 84 tuổi nhưng được cái bà là người rất thương yêu 2 vc mình nên mọi cái với nhà chồng mình đều ổn, bà mất được hơn 2 năm rùi. ko còn ai bênh mình nữa hu hu...........
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Ừ! Thỉnh thoảng, 3 bà cháu ngồi vui vui, mình cũng đá vài câu nhưng chẳng ăn thua! Biết là giờ bé cháu k học được nhưng sau này lớn liệu bà có kịp mà sửa không? Bà Nội bé tốt bụng nhưng đồng bóng, nhiều lúc mình thương bà lắm, nhà k có con trai, ít khi bà được quan tâm chăm sóc. Nhưng có lúc điên cũng cãi lại vài câu! Vì nhà mình đông người (Bố mẹ chồng, em trai và em dâu nữa!) Thanks mẹ nó nhé!
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, xin ra ở riêng thôi bạn ơi
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? sống chung với lũ thôi bà chị ạ - không làm gì được bà mẹ chồng ấy đâu. Có khi tự nhiên bị ai đó " chém bão " vào mặt thì bà ý mới kinh, chứ không thì còn lâu mới thay đổi đươc chị ạ
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Chịu thôi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, xin ra riêng bạn ạ, nhưng mà ai trông con cho, vậy chờ con lớn lên thì xin ra chứ biết sao được
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? ](*,):-k cố gắng chịu đựng thôi, khi nào ko chịu nổi nữa xin thoát ra ngoài ở riêng,.................................
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Mẹ này nói đúng.........bạn nói vài lần rồi sẽ tiến bộ dần dần........
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? nhưng mẹ chồng hay tự ái khó nói lắm c ơi. em nghĩ chồng c góp ý kiến là tốt nhất.
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Mẹ này number one đó. Cái chính là biết cách sống hãy coi Mẹ chông như Mẹ mình chia sẻ sẽ gàn nhiều hơn. và người chồng cũng rất quan trong phải nói với Mẹ để Mẹ hiểu. Tôi là đàn ông tôi chấm Mẹ nó điểm 10+
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? mô phật, cũng tùy người thôi. chiêu này mình áp dụng rồi mà có được đâu. thôi thì cố gắng để ra riêng thôi mẹ nó ah
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Cái này chỉ có nói thẳng thôi, sẽ căng thẳng, nhưng thời gian qua mọi thứ cũng qua. hay bạn tìm 1 câu chuyện nào đó về hàng xóm, hay tự bịa ra là bạn con có đứa con, mà ở nhà nó hay nói bậy nên khi đi học nó nói tục, bị mời phụ huynh miết ah. Hoặc có bài này mình đọc ở đâu ko nhớ, chuyện kể rằng(hị hị), nhà nọ cũng có ông nội như bà nội bạn, cô con dâu ko biết sao mới mời ông bạn thân của ông nội tới nhà mời cơm, mà ông bạn này là giảng viên, chuyện gì tới cũng tới, thằng cháu chạy ra nói "ĐM ông nội", từ đó ông nội ko còn nói bậy với cháu nữa. Có 2 giải pháp cho bạn lựa chọn nhá
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Giống mẹ chồng mình quá! Nói với bà rồi mà bà còn không nhận là bà nói bậy cơ. Vấn đề này chồng mình cũng đã nói với bà nhiều nhưng không thấy kết quả, may mà bây giờ không ở với mẹ chồng nữa, chỉ có điều là bà cứ đòi cho bé nhà mình về ở với bà.
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? hình như mẹ chông nào cũng muốn cháu về ở với mình nhưng lại chẳng nghĩ gì đến bố mẹ nó nhỉ
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Đúng là có đến 80% ông bà muốn cháu ở cùng mình và nghĩ mình có điều kiện cũng như thời gian chăm sóc cháu tốt hơn bố mẹ.
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Mẹ này nói chuẩn thế. ông bà nội cũng nói sau này lớn cho cháu về ở nhưng em không mún về đâu. Cái chủ đề này cũng đang rất hot ở nhà em, mc em và bà chồng em nữa cũng nói tục lắm, chửi bậy cũng nhiều, em cũng bảo rùi nhưng mà không ăn thua: em cũng kể chuyện tương tự nhà hàng xóm bà bị cháu chửi, bà bảo sau nó biết nói thì bà sẽ thôi, giờ cháu 9thang. Em đang ở trọ trên HN, nhà chồng em ở quê nên cũng không va chạm mấy nhưng nghĩ đến viễn cảnh phải về đấy sống chung em không chịu nổi. giờ em ở nhà trông con, mình chồng đi làm cũng vất vả nhưng mỗi lần về chơi (2 tuần) em cũng chán lắm rùi. Ước gì có nhà riêng các mẹ nhể ?
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? ÚI, mẹ chồng nhà bạn vừa ngang vừa hay dỗi thì bó tay rồi. Bà nào không hay dỗi thì còn thẳng thắn mà góp ý được chứ bà hay dỗi thế này thì chả góp ý được, góp ý không những không sửa được mà mình lại còn bị căng thẳng thêm vì cái thái độ và hành động của bà nữa chứ. Thôi thì bạn cứ ngọt nhạt dần dần ( nhưng đừng kỳ vọng là thay đổi được nhiều nhé, chỉ bớt đi được phần nào là đã thấy tốt lắm rồi đấy). Con lớn lên tí nữa thì tìm cách mà chuồn ra ở riêng thôi.
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? Cách tốt nhất theo em là chị ráng độc lập từ mẹ chồng, chừng nào mình còn phải nhờ vả mẹ chồng thì còn phải nịnh nọt & nhẫn nhịn nhiều. Người già họ không dễ thay đổi tính cách một sớm một chiều đâu, nên nếu ko độc lập thì chị sẽ còn phải đau đầu dài dài thôi.
Ðề: Làm sao để trị mẹ chồng ngang bướng? góp ý thẳng thắn với mẹ chồng bạn nhé, viêc bói bậy sẽ ảnh hưởng đến các chau sau nay