Em xin chào các mẹ, Em năm nay mới 22 tuổi. Mặc dù ko còn trong độ tuổi xì tin cần " bị quản lí chặt" nữa nhưng em vẫn chưa cởi mở trong chuyện tình cảm. Em đã có bạn trai được ơn 1 năm nay đến giờ cả 2 vẫn rất trong sáng. Nhưng thời gian gần đây anh ấy thường xuyên có những hàng động khác lạ khi 2 đứa ngồi cạnh nhau và em cảm thấy rất ngại và sợ mỗi lần như vậy. Em không phải người cổ hủ, em hiểu anh ấy muốn gì nhưng em thực sự vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy. Hơn nữa từ trước đến giờ bố mẹ chưa bao giờ phải hỏi han hay băn khoăn chuyện yêu đương và tin tưởng em 1 cách tuyệt đối. Em không muốn làm mọi người thất vọng về em. Em không biết phải xử trí sao mỗi lần anh ấy đòi hỏi như vậy. Các mẹ là những đàn chị đã đi trưỡ cho em xin kinh nghiệm có được ko ạ? em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!
Ðề: Làm sao để từ chối khi anh đòi hỏi..... nhất quyết ko cho là ko cho bạn ạ, thà vậy mất lòng bây giờ còn hơn đến 1 lúc nào đó mình sẽ phải hối hận vì đã cho anh ta.
Ðề: Làm sao để từ chối khi anh đòi hỏi..... Bạn này nói quá chuẩn bạn ạ, lòng dạ con người chả biết thế nào được mà đo.
Ðề: Làm sao để từ chối khi anh đòi hỏi..... Mẹ này lập top câu view à ? Sao 2 cái thớt đối lập nhau thế?