Mình nghĩ cũng tùy tính cách từng ng chứ ko phải ông chồng 86 nào cũng vậy. Lúc cãi nhau 1 ng im lặng là còn đỡ đấy, chứ cả hai cùng to tiếng thì dễ sứt đầu mẻ trán lắm.
m ck cũng 86 nè, hồi mới lấy hay cãi nhau, đẻ con xong cũng cãi nhau, nhưng giờ hết cãi nhau rồi, mà có giận lão cũng làm lành trước ak, nhưng cũng ngang lắm, m thi thoảng phải nhẹ nhàng tình cảm mới ổn
cũng nóng tính hihi nhưng mỗi ng mỗi tính thôi mn ạ, quan trọng là mình phải khéo thì mới dắt đc các ông chồng
Dù có giao tiếp với chồng mình nhiều đến thế nào đi chăng nữa bạn cũng không bao giờ có thể hiểu hết anh ấy. Điều đó hoàn toàn bình thường. “Sẽ không tốt chút nào nếu bạn tin rằng mình luôn hiểu rõ về chồng nên không bao giờ phải hỏi anh ấy”