các cha mẹ cho e kinh nghiệm với, con e được gần 2 tháng rồi, mà ăn ngủ không theo bữa, bú 1 tí là ngủ, mà đặt lại dậy đòi bú, khi ôm nó ngủ e cố gắng lay nó dậy rồi mà con không dậy, cứ ăn uống linh tinh thế này e mệt mỏi quá cha mẹ ạ.
cố thêm 1 chút nữa đi mẹ nó à...ra cữ 3 tháng 10 ngày thì con biết hơn 1 chút mới có thể tập cho con đc...nếu mẹ nó thật sự thấy kiệt sức thì hãy vắt sữa ra bình, cho vào ủ...khi nào con dạy thì cho con bú bình đan xen, như thế mẹ nó sẽ đỡ mệt hơn 1 chút đấy..
Con cứ qua 3 tháng đầu thì lịch trình mới dần ổn và đi vào nề nếp được mn ah. Mn chịu khó tranh thủ khi nào con ngủ thì mình chợp mắt.
Mn kiên trì nhé! Sau 3 tháng con sẽ dần đi vào nếp, nhưng cũng có bé mất nhiều thời gian hơn ( bé nhà mình), nên nuôi con xác định là quá trình vất vả và mẹ sẽ quen dần thôi. Trẻ con ti mẹ rất hay bị ngủ quên, vì thế ti được tí là ngủ, ngủ khi bụng chưa no dẫn đến ngủ cũng đc 1 lúc lại dậy.Cả ngày như vậy mệt cả mẹ lẫn con. Như mình là đẻ xong m cho con ti mẹ và ti bình xen kẽ, như vậy bà hoặc bố có thể phụ mn cho con ăn, mn có thêm thời gian nghỉ ngơi, lại luyện đc cho con ti bình, sau này có việc ra ngoài hay đi làm rất thoải mái.