MẸ TI THỤT BÉ VẪN THA HỒ TU TI Bản thân mình cũng là mẹ bỉm sữa có núm ti thụt, và bây giờ núm ti của mình đã hết thụt và bé con của mình đã bú mẹ bình thường. Mình chia sẻ lại 1 ít kinh nghiệm trong việc này hy vọng giúp ích cho các mẹ bỉm sữa có trường hợp giống mình. Về tư tưởng: mặc dù sẽ khó khăn nhưng nếu chịu khó thì chỉ tầm 1 tháng mặc dù núm ti còn thụt nhưng bé đã bú tốt. Sau đó 2-3 tháng thì ti mẹ đã hết thụt. Mẹ và bé đều tận hưởng trọn vẹn Thiệt thòi: nếu bạn ko tập bé bú núm ti thụt của bạn thì bé sẽ không được bú sữa mẹ. Bé sơ sinh không bú được sữa mẹ thì có rất nhiều thiệt thòi cho bé. Mình biết 1 mẹ bỉm cũng giống mình nhưng không cho bé bú mẹ nên sức đề kháng bé kém, bé hay bệnh vặt và hầu như tuần nào mẹ bé cũng phải dẫn bé đi bác sĩ khám cho đến lúc bé 2 tuổi. Lợi ích lâu dài: về phần bé, bé được tu ti mẹ, tăng sức đề kháng. Về phần mẹ, núm ti lồi ra mẹ dễ vệ sinh, dù sau này mẹ ko còn cho bé bú nữa, mẹ có thể vệ sinh dễ dàng Phương pháp mình chia sẻ như sau: Mình kết hợp máy hút sữa và cho bé ti trực tiếp Cách mình thực hiện: Mình kể hơi dài về quá trình mình trải qua, các bạn chịu khó theo dõi nhe Lúc sinh bé ra, ban ngày bé ngủ ban đêm bé thức, ban ngày bé ít bú nên mình phải dùng máy hút sữa cứ 3 tiếng hút 1 lần. Khi bé ngủ dậy, mình cho bé ti mẹ trước tiên. Mặc dù chưa ra sữa và mình sinh mổ rất đau nhưng mình vẫn ngồi dậy cho bé bú dễ hơn. Trước khi cho bú, mình massage ngực, dùng tay kéo đầu núm ra để cho bé dễ ngậm, thậm chí đầu ti ko ra mình dùng máy hút mở công suất lớn nhất để kéo núm ti ra rồi mới cho bê bú. Vì núm thụt nên khi bé bú hay dùng máy để kéo núm ra sẽ rất đau rát, có thể chảy máu, nứt đầu ti đến nỗi mình sợ cho bé bú luôn. Nhưng mình cố gắng, kiên trì cho con bú kết hợp dùng máy hút. Thường xuyên dùng sữa mẹ thoa đầu ti cho mau lành vết nứt. Lành rồi lại nứt, cứ vậy sau 1 tháng núm ti của mình dần dần bung ra và bé ti dễ dàng hơn. Mình ko cho bé bú bình ngay từ đầu khi bú sữa ngoài. Sinh xong mình chưa có sữa nên cho bé bú tạm sữa ngoài. Và mình cho bé uống bằng muỗng. Cho uống bằng muỗng rất mất thời gian nhưng nếu cho uống bình, sữa xuống nhanh, sau này bé sẽ lười ti mẹ vì sữa mẹ xuống chậm. Chờ đến khi bé bú thuần thục vú mẹ rồi hẵng cho bé bú bình sau hoặc sau 6 tuần đầu rồi tập cho bé bú bình cũng được nhe. Dẫu biết bé khó bú, mọi người sợ bé đói và cứ yêu cầu cho bé uống sữa ngoài và có người sẽ nói là chắc ko thể bú mẹ được đâu, sau này bú bình rồi. Lúc này các mẹ phải tâm lý thật vững vàng, phải kiên trì cho bé bú, bé đói sẽ ráng mút mạnh cho ra sữa, lâu dần bé sẽ biết cách thích nghi với ti mẹ. Bé càng bú mẹ lại càng có sữa. Vết mổ khá đau nhưng mình vẫn cố gắng ngồi dậy ẳm bé và cho bé ti. Dùng thật nhiều gối để tấn mẹ, tấn con, miễn sao bé chịu ti là được. Tầm 10 ngày là mình chuyển sang cho bé bú nằm, tập dần dần cho bé nằm bú vừa khoẻ mẹ và khoẻ con nữa. Mẹo nhỏ mình áp dụng cho sữa nhanh về mà mấy chị bác sỹ chỉ mình là uống cốm lợi sữa cho sữa nhanh về. Sau khi về nhà mình xay ngũ cốc và pha với sữa đặc uống. Trước khi cho bé bú hoặc trước khi vắt sữa mình hay ăn hoặc uống ngũ cốc để sữa về có cho bé bú. Mình hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho các mẹ có núm ti thụt để giúp bé iu được hưởng lợi từ sữa mẹ. Bài viết còn nhiều thiếu sót, mong các chị em góp ý, hoặc chị em nào có thắc mắc thì cứ thoải mái để lại bình luận hoặc inbox mình tư vấn nhe. Nguồn: https://forherly.com/chuyen-muc/bi-quyet-hay/