Chào các mẹ "đảm việc nước, giỏi nuôi con " Các mẹ chỉ cho mình vài chiêu dụ bé chịu uống nước, ý mình là nước lọc í. Thằng nhóc nhà mình từ khi sinh ra đến 04 tháng là bú mẹ hoàn toàn, BS tư vấn là không cần phải cho bé uống thêm nước , vỉ sữa mẹ chứa 90 % nước rùi. Đến tận bây giờ , em cho bé ăn thêm bột và sữa ngoài , trái cây xay, sữa chua, phomai nhưng uống nước lọc thì vô phương , hắn cứ ho sặt sụa hoặc đùn ra ngoài. Xin giúp mình với, thank nhìu nhìu
Chị ơi, cái vụ này em cũng đang tắt tịt một chỗ đây. Bé nhà em ăn xong bột vẫn cho uống nước nhưng chỉ được vài thìa, mẹ cháu lại muốn cho bé uống thêm vì sợ cháu thiếu nước . Em thấy có loại ti cho bé uống nước đấy ( đối với những bé bú bình ), nhưng em chưa mua về thử nên không biết thế nào cả . Mẹ nào có cao kiến gì thì cho em biết với .....
Táo nhà mình thì khi nào ăn bột mới cho uống nước xen kẽ thôi, hết bát bột cũng hết chừng 40ml nước lọc, thỉnh thoáng nhớ thì cho vài thìa uống, hôm qua bà nấu mía, hạt sen, đỗ xanh mẹ cháu định pha sữa nhưng lấy 1 chút hạt sen và đỗ xanh dầm nát rùi cho cả nước vào cho ngồi ghế, trộm vía uống gần hết 1 cốc 60, KieuOanh thử dần cho bé xem sao mình hôm qua mới thử nhưng thấy Táo thích lắm, uống tì tì thôi, mẹ suốt.
Mấy ngày tết lu bu lém nhưng vẫn cố thử nấu hạt sen, lá dứa lấy nước thơm phức , vậy mà hắn cứ giẫy nẫy lên chẳng thèm lic qua một tí nữa chứ, thế là mẹ chuyển sang hì hục xay trái cây : chuối cau + nho hoặc xoài rồi cho thêm nước vào, cu cậu tắc lẻm hết sạch , xong rồi mẹ cháu sợ miệng dơ thế là lại đổ nước vào miệng , khóc ầm ĩ lên.
bé nhà mình trươc đây cũng k chiuk uống nc đấy về sau mình faỉ dụ bé uống bằng cách cho cu cậu chơi trò tự xúc. Mình cho bé cái cốc nhựa rồi cho ít nc lọc, cho bé cái thìa rồi cầm tay cu cậu xúc cho lên miệng thế là nuốt nước tì tì. Thực ra đấy chỉ là vì k còn cách nào khác thôi chứ cái trò đấy cũng mệt lắm các mẹ ạ
Khiếp cu Bi này choáng thật, hết cách Đùa tí chắc phải tập dần dần KO ạ, hay thử dùng cách của mẹ Sóc xem sao?
Ôi chả bù cho bé con nhà này, cứ nước là uống. Mẹ cho uống sữa dụ "Nước, nước. Con uống nước nhé" thế là chị ta há mồm ngay. Hôm trước e cho một ít nước vào cốc, cắm ống hút vào đưa cho bé uống. Chỉ thử thế thôi nghĩ con chưa biết dùng ống hút ai dè chị ta làm một hơi roạt roạt, hết bay :lol:
Ngày trước con bé nhà mình cũng thế. Bà ngoại đã thử những cách như sau : - Cho con bé bú nước bằng bình sữa, mới đầu con bé tưởng sữa, cũng bú được một ti, sau đó lè ra ! Nhưng làm nhiều lần thì cũng được kha khá nước. - Cho 1 tí mật ong vào nước, thấy ngọt ngọt nên con bé uống tuốt luốt. Cách này mình làm hiệu quả lắm. - Lớn 1 chút thì dụ dỗ "uống 1 ngụm nước mới được ăn 1 miếng bánh" - Cho tự múc nước uống ! - Cho uống nước bằng ống hút ! Khoái lắm ! Bây giờ thì biết đòi uống nước rồi ! Nhưng thỉnh thoảng vẫn phải ép uống vì con bé mãi chơi lại quên !
híc híc cái vụ uống nước này khoai quá nhỉ ? con bé nhà em mấy hôm vừa rồi nắng nóng như thế mà uống ít nước quá . Hai ngày hôm nay lại còn lười uống sữa rồi, con với chả cái .... chán quá các mẹ ơi .....
Bé Jenny nhà em thì lại tu một hơi hết một bình 40ml nhỏ nhỏ, mỗi lần thấy mẹ lấy nước là gào ầm lên đòi, bố mẹ đang bảo nếu đòi sữa thế thì tốt . 8 tháng đầu em cũng cho bú sữa mẹ nhưng lúc nào em cũng cho bé uống nước hết , hồi 2 tháng em đã cho bé bú nước từ cái bình bé tí 40ml ấy, và tập cho bé tự cầm bình đến 4.5tháng là Jenny có thể tự cầm bình bú được rồi, và khi tự cầm bình được thì lại càng khoái càng bú nhiều . Bây giờ jenny hơn 1 tuổi rồi cũng tự cầm cốc nước uống . Mẹ cứ để trên ghế, Jenny chơi một lúc khát là ra tự lấy uống . Khỏe lắm \/ . Các mẹ thử cho bé tự uống xem thế nào . CHúc các mẹ thành công
SK nhà mình cũng thích uống nước lắm, mỗi lần uống cũng được 20-40ml, nhưng chưa cho tự cầm bình uống nước, vì cô nàng chỉ thích cầm bình đổ nước vào áo thôi :evil: :evil: :evil: Lúc trước SK cũng không thích uống nước đâu, mẹ tập cho mỗi lần uống 1 ngụm nước thì lại "khà" 1 tiếng, cô nàng thấy thế khoái chí quá bắt chước theo, cũng "khà" 1 tiếng, uống lấy uống để để còn khà với mẹ, lâu dần thành quen nên chịu uống nước rồi, nhưng bây giờ đâm ra có thói quen xấu là cứ uống nước xong lại..."khà" :roll: :roll:
:lol: :lol: :lol: Nghe Mẹ SK nói giống Jenny quá, mỗi lần ăn xong mà Jenny chưa chịu uống nước là mẹ lại lôi trò "khà" ra dụ . Và bây giờ cũng có tất uống xong nhìn mẹ khà cái rồi cười
Chẳng bù cho thằng cu nhà mình thích uống nước lắm. Sữa thì cứ ngậm bung búng ở mồm ko chịu nhuốt, cứ cho nứơc một cái là nhuốt ực luôn. Bón bột cho bé mình chỉ sợ đầy bụng vì nước nên chỉ cho uống một ít trong bữa. Giá như con mình ăn các thứ khác cũng dễ như uống sữa nhỉ.
Bống nhà mình cũng thích uống nước lắm, cứ ngậm bột là mẹ lại cho nửa thìa nước thì lại uống luôn. ăn xong mà chưa kịp lấy nước là chị ta chỉ tay vào cốc kêu ứ ứ. Bây giờ mà khát nước là cứ chỉ tay vào cốc thôi.
Hết 1 tháng em cho zĩn nhấm nháp ít nước lọc. Cu cậu cũng nuốt nhưng mặt cứ nhăn nhó như là đang uống thuốc ý. Ngày uống 5 giọt nước. Nhưng bố Zĩn bảo nó bé quá, không cần uống đâu, sữa mẹ cũng có nước rồi. Thế là mẹ cũng bỏ không cho con uống nữa. Em thấy các mẹ cho uống nước về sau mà khó khăn thế, hay em cho zĩn tập uống nước ttiếp nhỉ.
mìnhn ghĩ là đến lúc bé khát bé sẽ tự uống thôi, bé nhà mình thì thích uống nước lắm, tự bảo lấy để uống