Hic e có bố ck mà còn soi hơn cả mẹ ck ý. Mẹ ck e chả bao giờ nói con dâu, nhưng bố ck thì hơi tí là nói bóng, nói gió. Khổ nỗi ông cũng hay nói, mà đã bao nhiều năm nay cả nhà nhịn ông rồi, giờ chả biết làm thế nào. Đã đi cặp bồ về còn suốt ngày nói vk con, mẹ ck e cũng nhịn,mà cả nhà cũng nhịn chả biết làm thế nào bjo. Em thì chỉ thương mẹ ck thôi vì e đi làm cả ngày, ở nhà có 1 lúc có mỗi mẹ ck suốt ngày phải chứng kiến. Cả nhà cho e ý kiến xem ca này nên xử thế nào cho mẹ ck e đỡ khổ ah.
Đúng là khó thật, cái này thì con dâu hơi khó, phải nói với chồng để bàn bạc với gia đình thôi, chứ vậy thì cả nhà thêm khó sử mà cũng thương mẹ chồng
vợ chồng bạn thuê nhà ra chỗ khác ở, bảo mẹ chồng sang ở cùng, giải tỏa tinh thần là chính, chứ ở cùng thế khó, để cho ông ở 1 m một thời gian xem sao, mà già còn bồ bịch k biết ngại với con cháu nhỉ
Cả nhà chồng đã nhịn, em là dâu con sao "xử" được bây giờ? Vợ ông, con ông- ông còn chẳng nể nang gì, huống hồ là em. Giờ chỉ có cách: coi như điếc, ông nói vào tai phải sẽ ra tai trái. Vậy là nhẹ đầu. Cuộc sống đôi khi phải AQ thì sống mới dễ chịu em ạ.