Vấn đề là nhà mình ở sát vách nhà thằng này được cả vợ cả chồng nghiện hát karaoke: sáng hát, chiều hát, tối hát, đêm rồi vẫn hát, thích là hát. Ức nhất là nó hát ngay phòng khách không có cách âm gì hết, nó cứ mở cửa hát ông ổng, mở loa hết cỡ. Thôi thì ban ngày còn thông cảm chứ đến đêm con cái còn nhỏ phải ngủ nữa, ai mà chịu nổi. Nhưng nhà thằng này giang hồ lắm, trước kia có nhà góp ý nó cãi nhau định xử theo kiểu giang hồ rồi nên từ đó cả xóm không ai dám làm gì nữa. Các bác mách giúp em có kiểu đánh du kích nào chỉ em với. Để thêm thời gian nữa chắc dắt nhau sang Trâu Quỳ ở mất.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? cả ngày tết toàn bị tra tấn bằng tiếng hát xẩm của hàng xóm lên cũng thông cảm cho mẹ nào bị như vậy
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Mời công an mẹ nó ạ. Mồng 6 Tết nhà em cũng phải làm thế đấy, mới dẹp được. 10g45 tối, sang nhắc nhở, nhà nó lại mở to hơn rồi chơi luôn nhạc sàn gầm rú ầm ĩ. Em gọi cho trưởng công an phường, yêu cầu vào giải quyết. Hic.. Ghét thế k biết!
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? nói chung dính vào bọn này sợ lắm, có báo công an phường cũng phải cẩn thận đừng để nó biết mình báo công ăn k là chết với nó,hoặc là nhắc khéo với vợ nó thôi là bé nhà em ngủ bác mởi nhạc to quá nó giật mình vvvvv gì đó thì nó ẽ nhắc nhở chồng nó từ nay biết ý.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Có giải pháp khác là mình cũng làm như nhà nó có thể là mở nhạc chẳng hạn. Cứ nhè giờ nhà nó cần yên tĩnh để làm gì đó thì mình mở nhạc to cho nó nếm thử cảm giác nghe nhạc bất đắc dĩ như thế nào
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Làm thế này nó chẳng để mình yên đâu, nó càng tức cú, trả đũa hăng hơn ấy chứ. Mà 1 nhà điên chưa đủ hay sao?
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Báo công an thì nên cân nhắc kẻo bị cắt tai, cắt tay, chặt chân vv... nó không cắt trước mặt thì cắt sau lưng giang hồ thì khỏi phải nói... nhưng bạn muốn ? bạn cho mình địa chỉ nhà nó + 50 triệu mình sẽ giải quyết ổn thoả cho bạn. cam kết không tái diễn lần 2, mình hỗ trợ trên toàn quốc luôn nhé ! Mình không phải xử theo kiểu giang hồ đâu, không động đạy tay chân hay lấy mạng ai cả.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Chia buồn. Có hàng xóm thế chắc chỉ có nước bán nhà đi ở chỗ khác
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Thế này nếu là chủ top thìthôi, tớ cắn răng nghe ca+nhạc miễn phí vậy.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Em cũng nghĩ rồi, về làm dâu 5-6 năm rồi, thấy nó hát mãi mà có thằng công an hay dân phố nào can thiệp đâu, vậy làm sao mình can thiệp được. Mình tính chỉ có đánh du kích đừng để nó biết được mà thôi. Kiểu như ngày trước (khi chưa cưới) chồng mình kể lại : mỗi khi nhà đấy hát là chồng mình đt cố định sang (nháy máy) thế là nó lại cho bé tiếng để nghe đt, nhưng cũng chỉ được vài lần rồi nó kệ không nghe máy nữa. Hết bài từ đó đến nay chưa nghĩ được bài mới.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? theo t thì cứ sang nhà bác tổ trưởng mà nc trước đã ng ta ắt sẽ có trách nhiệm, tổ trưởng là sát sao nhất mà. Còn nếu bác tổ trưởng khu nhà bác chỉ có mỗi nv đi thu tiền là xông xáo còn các việc khác mặc kệ thì tốt nhất làm cái đơn nặc danh tố giác gửi lên CA phường cho nó lẹ. CA phường k giải quyết sau 15 ngày làm 1 cái đơn nặc danh nữa gửi CA Quận, đảm bảo đc gq ngay.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Ôi, bạn giống mình rồi, mình đi cả ngày, tối về chỉ muốn yên tĩnh nhưng toàn bị tra tấn, mệt mỏi lắm.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Trời ơi. Thế thì điên cái đầu mất. Nhà thì chẳng dọn đi được. Thế hok ai can thiệp vụ này được hay sao chị
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Mọi người cũng như mình, mình cũng chẳng khác mọi người, sợ dính vào giang hồ lắm. Làm gì mà nó biết là mình, nó xử đẹp một cái chết chắc cả nhà. Bây giờ hết tết, nhà nó hát có ít hơn nhưng chỉ hát từ 6h tối đến 1-2h sáng thôi.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Thế thì bó tay. Cái giờ ấy, ăn uống nghỉ ngơi của nhà người ta. Cái bọn này ngủ ngày cày đêm. Chắc lúc mọi người đi làm thì hắn ngủ đây mà.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? hehe bên cạnh nhà em cũng có người như thế, ba má em có nói mấy lần rùi, mà chẳng thay đổi được gì hết, tức nhất là chuyên hát vào giờ trưa và 10-11 giờ đêm..Má em tức quá, không làm gì đc, thế là chọi đá qua tôn nhà hàng xóm mỗi khi hàng xóm hát. Kết quả là cãi nhau to, và sau đó thì tình trạng đó bớt dần.