Em rối quá rồi, em nghĩ lung tung rồi, làm thế nào bjo, vợ thì thất nghiệp, chồng đi lái taxi thì k đủ tiền nộp lệnh, thuê nhà hơn 2 triệu/ tháng, lại còn gửi con nữa, ôi zời ơi, em rối quá rồi, em điên mất rồi, chạy đôn chạy đáo, suốt ngày tìm việc làm, em tuyệt vọng rồi, mọi người làm ơn khuyên em 1 câu với, em sắp làm liều rồi
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? suốt ngày đi tìm việc, một cơ hội mở ra, mừng mừng, rồi lại hy vọng, rồi cuối cùng lại thất vọng, em cố lắm rồi, tất cả đều dần dần tắt ngấm, em mất hết niềm tin rồi, làm tnao bjo? làm tnao bjo?
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? mn hãy bình tĩnh thì mới tìm cách được chứ. Mn có thể tìm được việc không đúng chuyên môn mà, lương ban đầu có thể thấp 1 tí nhưng theo thâm niên và tay nghề thì sẽ tăng dần. Mn vào box Việc làm nhé! Chúc mn sớm tìm được hướng giải quyết cho trường hợp của mình.
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? bjo thì em k nghĩ gì đến chuyên môn nữa rồi, cái gì em cũng làm, cứ vào mt là chui vào mục việc làm, mà vẫn k ăn thua, em làm đủ mọi cách rồi, em k biết phải làm gì nữa rồi
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? mẹ nó cứ bình tĩnh, em cũng trong tình trạng giống mn nhưng em chưa có gia đình, em pải lo tiền học phí và chi phí sinh hoạt hàng ngày nên cũng làm đủ thứ vì k muốn xin bố mẹ nữa, hjc, bố mẹ lo cho mình nhiều quá rồi (
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? bạn ơi hãy bình tĩnh. mình hiểu và thông cảm cho bạn vì chồng mình cũng đang lái xe taxi. thời gian thì bỏ ra rất nhiều. ngày chỉ ngủ 4tieng. m cảm thấy vô cùng lo sợ và bất an. đã gửi bé rồi thì bạn hãy cố đi xin, nhờ bạn bè ng` quen mai mối việc đi. đừng buông xuôi vì bạn sinh con bạn ra, bạn phải có trách nhiệm và tình yêu cho nó chứ. hãy cố gắng thêm nữa để nó có 1 mái nhà đủ cha đủ mẹ bạn nhé. rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. m cũng đang đi tìm việc làm nhưng sợ gửi bé hok đc an tâm. bạn hãy ngồi bên chồng quan tâm 1 chút hỏi hân thường xuyên xem ox có mệt hok, rồi hỏi linh tinh về công việc cho xã bớt buồn và lo âu. bạn bảo chồng nên chăm chỉ 1 chút, đừng nản, phóng lao thì theo lao . chỉ cần biết nhiều đg phố, thông thuộc rồi biết các tụ điểm rồi thì làm mối cắt bớt cho họ 1 chút để m vẫn có lệnh cao, tiền công ít nhưng vẫn hơn bạn ạ. lúc mới làm ox m còn rủ vợ đi chơi để đủ lệnh đấy. làm cái nghề này vất vả và vô cùng mệt mỏi. bạn hãy quan tâm và động viên chồng nhé. khi con ngủ, bạn hãy thử nhắm mắt lại hít thử xem mình thấy tinh thần trở nên khá tốt đó..Hãy nhìn về tương lai của con bạn nhé. Hy sinh bản thân mình vì con vậy. Cứng rắn lên bạn.Chúc gia đình bạn luôn mạnh khỏe thuận buồm xuôi gió
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? Nếu chưa tìm được việc như ý muốn bạn có thể tìm việc như bán hàng chẳng hạn
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? nếu bạn có khả năng sale , bạn có thể làm ctv cho tt tiếng anh của mình
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? Chúc mẹ nó sớm tìm được việc làm. Cuộc sống luôn nhiều thử thách đừng nóng vội làm liều chỉ khổ mình và con thui. Nếu mẹ nó yêu nghề sale thì tham gia bán bảo hiểm nhân thọ của Manulife cùng mình.
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? Em cứ bình tĩnh, giờ cuối năm việc làm khó. Cứ kiên trì sẽ được em a. Hoặc đi làm tạm công việc gì đó cho đỡ stress em à
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? Em hiểu và thông cảm cho chủ top , chị nhờ ng thân họ hàng bạn bè giúp đỡ giới thiệu vc làm xem. Trên này cũng có nhiều mẹ đăng tin tuyển nv lắm. Cố lên chị ạ
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? khi nào rảnh inbox mình có thể giúp bạn, chỉ cần 1 chầu cafe là dc ui.. mình ở hà nội
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? bĩnh tĩnh đi bạn, cuộc sống có nhiều khó khăn mà , mình cũng vậy giờ cũng gặp nhiều điều mà mình phải giải quyết nhưng mà ko co phương án , hãy làm từng việc nhỏ nhất sẽ thấy dễ dàng hơn
Ðề: làm thế nào bây giờ?????????? mẹ nó cố gắng nhé.. mong mẹ nó sớm tìm được việc làm và ổn định kinh tế gia đình