Ku Mon nhà em 2 tháng nữa là tròn 2 tuổi. Bé trộm vía ngoan, dễ tính, ăn uống và ngủ đều đặn. Chỉ có tật là hay giật tóc bà, mẹ hoặc ai chơi với bé là giật hoặc cắn nữa. Từ bé ku nhà em đã có tật thế nhưng cả nhà cũng chiều nên chưa rèn. Giờ lớn mà sắp tới nhà em định cho đi trẻ mà cứ thế này chắc đến lớp lại không biết mà đánh bạn mất. Các chị có bí quyết gì để em sửa tật này cho con không?
Sao mà giống bạn Kem nhà mình thế, 3t rồi nhưng không hiểu học đâu cái thói không đồng ý là móc họng và cấu bố mẹ, cấu anh nữa. Bạn ý còn đành hanh mỗi khi bị mắng sẽ ra cầm đồ chơi đổ xuống đất. Mỗi lần như thế mình đánh mạnh vào tay và nói: con không được làm thế. Rất nhiều lần như thế là bé sợ, mỗi lần định có những hành động trên mình chỉ cần nhìn là rụt tay lại. Tầm tuổi này các con còn bé chưa ý thức hết được hành vi nhưng mình cũng nghiêm khắc và nắn dần dần. Nhiều mẹ cứ nói bé quá chưa dạy nhưng các con cũng như cây non, uốn dần từ khi còn nhỏ sau sẽ vào khuôn khổ và dễ dạy hơn.
bé nhà e cũng thế, cứ lao vào giật tóc bà với mẹ, còn cắn thì bạ đâu cắn đấy luôn. 1y đổ ra, chắc e cũng pải rèn bạn ý vậy
bé nhà mn giống bé nhà mình thế nhỉ, toàn đòi cấu, xong giật tóc và cắn thôi, mình mắng nhiều lần nhưng be ko thay đổi đc ý
Hóa ra nhiều mẹ bị tình trạng như nhà em nhỉ. Mới đây Mon còn vừa cắn mẹ với bà 2 vết to, thâm tím cả tay. huhu. Mà giờ nhà em chiều cho cắn quen đến lúc đánh nhẹ để sợ mà mặt ku vẫn tỉnh bơ chứ. Chẳng biết làm thế nào??
Bé nhà mình đợt 1,5 tuổi cũng thế, bạn nên nạt bé, có thể bé sẽ khóc, để biết rằng hành động đó là sai, dần dần bé sẽ bỏ được
Theo em, khi bé chuẩn bị có những hành động như vậy, chị có thể bỏ đi chỗ khác, lờ bé đi để không cho bé cấu hay cắn mình, đồng thời hành động này nếu lặp lại cũng làm bé mất đi ý nghĩ rằng mình được quyền ăn vạ, được quyền bướng, dần dần, bé sẽ nhận ra nếu muốn chơi với mọi người thì phải bỏ tính xấu đó đi
Vấn đề là ku nhà em được cả nhà chiều lắm. Bà với cô cứ cho cháu cấu với giật tóc suốt mà không quát không dọa đánh nên không sửa được ấy mọi người ạ?
thấy tương lai của con mình trong đó. COn e mới 8m thôi, chưa biết giận dỗi gì nhưng cực kỳ thích cắn, răng mới nhú thôi, nên bà với bố rất thích cho bé cắn, rồi cười khanh khách. Bé tưởng hay gặp ai cũng ghì vào cắn. Đau đầu