Chào các mẹ. Bé nhà mình tròn 2 tuổi, chỉ có 10,5kg mà mình nghĩ con thiếu chất nặng đó. Bởi vì hàng ngày bé chỉ uống sữa, ở lớp thì cô bảo ăn cháo được (mà mình đã tận mắt thấy), nhưng về nhà thì ko cơm, cháo gì hết. Đã có thời kỳ con tập ăn cơm nát, thịt và đồ ăn băm nhỏ, ăn ngon lành. Nhưng bẵng đi 1 thời gian, nó xúc bẩn quá nên mẹ ko cho ăn nữa, vs lại muốn con ăn cháo đợi 2 tuổi mới ăn cơm. Hậu quả là bây giờ, nó k chịu ăn và nhai thức ăn. Cơm thì có thể ăn vài thìa, nhưng chỉ là chan canh, chan nước thịt, hoặc ăn trứng, chứ nhất định nó k chịu thử 1 miếng thịt, hay miếng đồ ăn nào. Ngoài ra thì con cũng thích bún, phở, mì tôm, nhưng cũng chỉ là ăn mấy thứ đó không, chứ ko ăn kèm với thịt hay cái gì hết. Chỉ cần có thứ gì lẫn vào nhỏ nhỏ thôi nó cũng nhè ra bằng dc. Thế cơ mà, riêng kẹo, bánh, bim bim, mấy thứ đồ ăn linh tinh thì ăn nhanh lắm. Còn ai mà đưa cho miếng thịt, cá, xúc xích, vv... thì đố nó cầm đấy. Trời ạ, tôi stress quá đi, nhiều khi chỉ muốn đập luôn cái bát của nó cho bõ tức. Nhìn con nhà người ta kém tháng mà cầm con tôm ăn ngon lành, thấy sao mà ganh tị thế. Các mẹ có cao kiến gì góp ý cho mình với, bây giờ mình phải bắt đầu từ đâu đây?
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi Bạn cứ kiên nhẫn, thử nấu thịt hoặc cá theo nhiều cách khác nhau để xem bé hợp với cách chế biến nào!
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi mình cũng ko nhớ cho con ăn thịt nguyên miếng từ giai đoạn nào, nhưng mình khuyến khích con bảo con ăn để nhanh lớn, thông minh, rồi hướng dẫn con nhai nuốt, rồi dần con thích ăn cơm với thịt. nhưng với rau thì thích ăn riêng.
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi đây là do thói quen của con bạn rồi, bé đang ăn các đồ mềm dễ nuốt không phải nhai lên bây giờ bảo bé phải nhai phải cắn thì rất là khó, bạn hay từ từ khắc phục cho bé ăn từng chút 1, vì đã là thói quen thì phải có time để thay đổi
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi Đúng là thế đấy. Cơ mà đưa cho nó miếng thịt để tập nhai, nó k chịu cầm thì biết làm thế nào, nhét vào miệng nó thì ko nổi. Có những thứ rất mềm, như miếng gan, hoặc cá, vv... nhưng quan trọng là nó k chịu cầm và thử ăn xem mùi vị thế nào cơ. Khổ thế k biết, huhu.
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi Như đứa em út nhà mình thì nói thế là nó ăn, còn con nhà mình thì nó chưa đủ hiểu nhanh lớn, thông minh là cái gì đâu á. Chậm nói hơn so với các bạn.
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi Mẹ nó cứ bình tĩnh , tập cho bé dần dần, mẹ nó có thể chế biến hấp dẫn , thỉnh thoảng cho bé ăn thịt gà, tom, cá tẩm chút bột rán để bé nhai, ko nên cố ép bé làm gì, thịt mẹ nó xay nhỏ hòa vào trứng rồi tráng lên cho bé nhai, cứ để cho bé nghịch thức ăn, mẹ nó chịu khó dọn dẹp, .....nói chung cần kiên trì và chế biến thức ăn một cách hấp dẫn để bé thấy hứng thú! Trẻ con cũng có những giai đoạn của nó, lúc thích ăn món này , lúc thích ăn món kia, cũng nhu người lớn vây! Mẹ nó ko nên căng thẳng quá!
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi Hơ hơ gặp ngay mẹ có hoàn cảnh như mình nhưng nhà mình còn bi đát hơn đó là cu con gần 4 tuổi rồi chứ ko phải 2 tuổi chư con chủ top đâu. Nó cũng là chúa lười nhai. Chỉ thích cơm canh, cơm trứng, cơm với đậu phụ. Thịt băm nhỏ nó vẫn nhằn ra được mới giỏi chứ. ép thì nó nhai như mình nhai kẹo cao su rồi nhả bã. Cũng cố gằng kiềm chế lắm mà ko nổi. ở lớp cô cũng chê ăn kém. Càng lớn mặt càng quắt, người càng như cái dây, 4 tuổi mà hầu như tháng nào cũng ốm, nản ko buồn tả. Đến bữa mặc cả ăn hết chỗ này thôi nhé vì con no, nhưng vừa đặt bát cơm nó đã bảo con ăn bim bim, con ăn kẹo socola mà phát điên lên được, ko cho thì nó ăn lén sau lưng. giờ có em rồi, mẹ ko có nhiều thời gian chăm như trước nên càng tệ, nhiều lúc em ốm chưa khỏi thì anh cũng lăn ra ốm, nhìn 2 đứa cùng ốm mà tớ muốn chết quá hu hu, cách nhau đến 4 năm mà cứ như nuôi 2 đứa sinh đôi vậy. Mong cho sớm thoát khỏi cảnh này ko mình dễ tèo quá. Đúng là nhìn con người ta thi nhau ăn, mũm mĩm mà thèm quá cơ ...
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi mình chưa có con nhưng thấy cho mấy đưa cháu ăn khỏ quá
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi mẹ nó thử cách này xem sao. Ban đầu khi đưa các món ăn ra, mẹ nó chưa cho con ăn vội mà giả vờ ăn trước 1 miếng, xong tỏ vẻ ngon tuyệt vời ông mặt giời xem sao. bé nhà mình lần nào áp dụng cách này cũng thành công. bé thấy mẹ ăn ngon lành nên cũng muốn thử ăn, và khi ăn thử rồi, bé thấy ngon là chịu ăn ngay. quan trọng là cách tạo ra hứng thú khi ăn. hoặc là mẹ có thể cho ăn cùng các bạn khác. ăn đua với nhau là các bé chịu ăn nhanh lắm
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi Con nhà mình ăn cơm được vài tháng rồi, ăn khô, nước đều được, nhưng cũng không ăn thức ăn, hoặc nếu có ăn thì sẽ nhả bã, chán thật đấy. Mình trước có thời gian hay làm thế này con sẽ ăn này, thịt bò, gà mình xay nhỏ rồi tẩm gia vị và bột bắp, sau đó cho dầu vào chảo và đảo chín thịt, có thể cháy cạnh cũng được, vì con mình chỉ ngại ăn dai thôi chứ không sợ ăn cứng. Thịt tẩm bột kiểu này rất mềm, không dai vì xay nhỏ rồi. Bạn thử xem sao, vì giờ mình chẳng có thời gian làm cho con nên thành ra toàn ăn cơm dưới nước sốt hoặc canh thôi. Con mình gì cũng ăn nhưng ăn ngô, thịt, quýt .... những đồ dai dai là hay nhả bã
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi Thế thì giống con nhà anh chồng mình rồi. Thằng 6 tuổi học lớp 1 được 16kg, trong khi thằng út mới có 1 tuổi mà đã 12kg, sắp bằng thằng anh đến nơi. Thằng anh bằng đó cũng k biết ăn thịt hay thức ăn, mình chỉ sợ con mình rồi sẽ giống nó, huhu.
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi thế này là do mn cho bé ăn nhiều đồ ăn vặt nên bé ko chịu ăn đó ạ, giờ bé chỉ thích ăn đồ ăn vặt thôi
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi em đồng tính với ý kiến của mẹ zuboo. bé có giai đoạn tập nhai, cần ăn đồ ăn rắn rắn hơn cháo để bé nhai, nhưng mẹ thì ko biết nên giờ bé quen ăn đồ mềm, ko chịu nhai cũng đúng ạ. giờ mẹ nó kiên trì, tập dần dần cho con nhai đồ ăn thôi, khuyến khích con ạ. chỉ có mẹ mới làm đc điều này thôi ạ.
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi Ổi ôi, nhà mẹ nó giống nhà mình thía, con sắp trong 2 tuổi mà chả chịu ăn gì , mình làm đủ trò, nấu đủ món nào mỳ, nào cháo, nào cơm, nào miến, nàng chả thèm ăn gì, chán vô cùng ý
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi hic mình cũng cùng cảnh ngộ với mẹ nó đây, bé nhà mình được 2.5 tuổi rồi mà cũng ko chịu ăn cơm. ăn xong rồi ngậm ko chịu nuốt, tối nào cũng đánh vật với con cả tiếng đồng hồ mà mới được có mấy thìa cơm con con, bé nhà mình còn ko hứng thú với bánh kẹo hay hoa quả gì cơ, chán thế ko biết, bình thường thì ko sao cứ đền bữa ăn là bị stress với con, có mẹ nào có con từng bị như thế chưa.
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi Bạn dừng cho bé ăn cơm đi, hãy cho bé ăn những loại đồ ăn cứng để bé tập nhai đã, chọn cái gì bé thích ấy, kiểu gì cũng sẽ có cái bé thích, hoặc đồ gì đó bạn cho bé cầm tự ăn, mình phải ngồi ăn cùng nhé, nếu cả bố ngồi ăn cùng nữa thì càng tốt, bé sẽ học theo và nhai theo đấy, khi nào bé thích ăn cơm thì cho ăn cơm, chủ yếu là phải tập cho bé biết nhai, không ngậm.
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi Trộm vía bé nhà mình thích ăn thịt lẫn với cơm!
Ðề: Làm thế nào để bé chịu ăn cơm và thức ăn? Cứu em với các mẹ ơi các mẹ các bố vào cho ý kiến nhé, mình sẽ đọc vào xem