Mọi người à, Bé nhà mình suốt ngày đòi ăn vặt nên hay bỏ bữa lắm, đặc biệt là các món ngọt. Hôm nọ bé theo dì ăn chè cendol ở quán gần nhà thấy thích quá cứ khóc đòi ăn cho bằng được mỗi khi chán cơm. Mình không muốn cho bé vặt ngoài vỉa hè vì sợ đường hóa học và chất bảo quản nhưng cũng xót xa khi nhìn thấy con khóc. Mọi người có cách nào để bé ngoan và không đòi ăn vặt nữa không?
Ðề: Làm thế nào để bé không đòi ăn vặt Theo tớ nguyên tắc đầu tiên là phải Kiên quyêt: Không là không! Chứ nhượng bộ là bé bắt thóp ngay---> áp dụng kiểu gì mẹ chả phải cho ăn.
Ðề: Làm thế nào để bé không đòi ăn vặt cái này em phải hóng rồi ,con bé nhà em ăn ngày ko biết bao hộp sữa chua ,hôm nào mẹ không lấy hàng thì phải bế chị ấy lên hẳn cái tủ của mẹ ngó vào kiểm tra thì mới tin ,hoặc là bóc bánh sữa của mẹ ra ăn ,mà sao ăn tài thế chứ !nói đến mẹ lại thèm đi xem nó bỏ sót cái nào ở đâu không đã
Ðề: Làm thế nào để bé không đòi ăn vặt khổ nỗi là bé rất lười ăn cơm, muốn dụ bé ăn cơm thì phải hứa dắt ăn chè cendol mới chịu
Ðề: Làm thế nào để bé không đòi ăn vặt có lúc chìu, cũng có lúc la nhưng thấy bé khóc thì cứ mủi lòng à
Ðề: Làm thế nào để bé không đòi ăn vặt Đúng. Theo mình cũng phải hết sức kiên quyết với bé. Một khi bé đã đòi thì không được đáp ứng. có khi bé không đòi, thỉnh thoảng bạn có thể mua đồ ăn vặt cho bé. Nhưng nếu bé đã đòi thì nhất quyết không
Ðề: Làm thế nào để bé không đòi ăn vặt Con gái mình trc kia rất hay mè nheo, nhất là khi mới đi mẫu giáo. Lúc đầu, con sốc tâm lý nên mình cũng chiều theo con, nhưng càng ngày càng thấy con hư: đi học về là đòi bim bim, nước thì phải mua lavia để uống trên đường về chứ nhất định k chịu về nhà uống nước lavie bình to, đòi đồ chơi... Mới đầu thương con nhg dần dần mình cũng rất bực, sau đó mình kiên quyết nói không. Thời gian đầu tiên, con khóc, dãy dụa ở ngoài đường, mình vẫn nhất quyết không. Nhưng mình cũng nhẹ nhàng nói với con rằng: hôm nay mẹ vội quá, k mang theo tiền rồi nên không có tiền mua... Mới đầu bạn ấy không chịu, ngày hsau lại thế, mình cũng vẫn kiên nhẫn giải thích rằng: đồ độc hại, ăn vào bị đau bụng, phải vào viện.... Theo kinh nghiệm của mình và các chị trong gia đình thì: trẻ em ai cũng có giai đoạn như thế, chỉ cần mình kiên nhẫn, k chiều theo ý của con thì con sẽ phải nghe theo mình. Ngoài ra, trẻ em rất hay quên, khi các con đề cập đến 1 vấn đề nào đó mà mình trả lời lái đi các vấn đề khác, sau đó nói nhiều hơn con tại thời điểm đấy, chuyển hướng tập trung của con sang thứ khác là con sẽ quên ngay. Chúc mẹ nó thành công !