Thời gian rảnh, ấy là thời gian dành cho chính mình! Nhiều mẹ ham công tiếc việc, quên mất đi bản thân mình. Tớ cũng có những lúc như vậy, nhưng giờ tớ biết cách lách luật rồi, vẫn đảm bảo trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm con dâu, nhưng vẫn có thời gian dành cho thư giãn cho riêng mình! Thời gian vàng ngọc của tớ là buổi trưa, buổi đêm, con tớ tất nhiên đã gửi trẻ rồi mà, tớ nói là lách luật cho nó sang thôi . Điều quan trọng ở đây tớ muốn nói đến là các mẹ phải quan tâm, tưới tắm cho phần tinh thần khi đeo vào mình trách nhiệm là người phụ nữ Á Đông. Tớ phân bổ thời gian vàng ngọc ấy như sau: buổi trưa (bên tớ là nhà nước nên thời gian này nó hơi dài ) thì dành cho tụ tập, bạn bè, đi siêu thị, chơi game, hay hôm nào thích thì cà phê, ăn trưa 1 mình; buổi đêm (vì tớ là người hay lo nghĩ, nên đêm thường hay tỉnh dậy và khó ngủ lại) tớ điều trị bằng đọc sách, truyện, có hôm thì làm đồ chơi cho con. Nói chung không nhiều nhưng mình cảm thấy đấy đúng là thời gian của riêng bản thân mình. Các mẹ thì sao? Thời gian của riêng các mẹ là lúc nào? Các mẹ thích làm gì vào những lúc ấy? Buôn dưa tí nhé cho nó relax!!!
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? Hôm nay trời mát, giá mà được ngồi cà phê cà pháo thì thích nhỉ? Mẹ nào biết có quán cà phê sách nào ở khu vực Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến mách mình với!
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? Cà phê sách ở ngõ 131 Thái Hà mẹ nó nhé ! Tên gì mình ko để ý tuần nào cũng đưa con gái đi học 2 lần vào ngõ này. Hôm qua mình gặp 1 bạn bạn ý nói là quán này còn có tầng 2 khá yên tĩnh đấy
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? Mình dường như cũng là người ít biết tận hưởng cho bản thân. Nhưng từ ngày mình thêu tranh thì mình thấy món này rất relax !
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? Em thì trước đây cũng không có thời gian cho mình đâu. Dạo này luyện tập rồi. Thời gian cho mình là 1 tiếng trong nhà tắm. Vào trong đó nào là đắp mặt, nào là tắm, dưỡng da, chăm sóc tóc. Bước ra khỏi cái nhà tắm sao mà em thấy khoan khoái, nhẹ nhàng thế. Em chưa biết có thú vui nào hơn nữa nên tạm thời xài tạm cái thú vui này. (thời gian cũng ít ỏi nên chả bày biện được việc gì hay ho nữa).
Re: Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? ui trời nói tới thêu tranh, tớ có đứa em tới ngày nào cũng gặp nó ngồi theo, tháng sau đến cũng tấm đó... chi tiết và lâu thế mà cứ ngồi được.. cứ ăn xong lại ngồi tận 11, 12h mới ngủ tớ thì nhìn vô đó chả biết mù gì, hihi còn thờ tgian rãnh hiện tại cvuar tớ cứ thích onli thui
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? À quán này tớ cũng nghe nói và tìm hiểu rồi, http://www.lollybooks.com/ một quán nhỏ, trong ngõ và cá tính! Hôm nào đó rảnh sẽ tới đó khảo sát Đúng là từ hồi làm quen với xstitch thì cũng là lúc ghi thêm 1 mục nữa trong danh sách những sở thích relax! Phụ nữ Việt Nam mình thường là thế, đẻ ra đã được dạy sống vì gia đình, sống nhìn xã hội, nói chung là thường quên mất bản thân. Thế thời gian ở trong đấy có hát không ? Chia vui với em vì đã tìm được một mảng trời riêng và hi vọng em tiếp tục khai phá! Tớ cũng thích thêu nhưng không có khả năng thêu quên ăn quên ngủ đến thế! Chắc tại tham lam nên tớ hơi nhiều sở thích, làm việc đã tranh thủ online rồi nên lúc rảnh online thì thường là chơi game hoặc dạo thị trường lamchame. Mẹ nó online thường là làm gì?
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? Cái khoản relax của bạn thú vị thế ! Hình như con gái khá nhiều người có sở thích này đấy. Nhà tắm nhà mình bé lắm, nên mình chưa hưởng cái thú này bao giờ hihi
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? E thì hay có sở thích đi lang thang một mình ngắm nhà đẹp của người ta hoặc lang thang đi mấy cửa hàng lưu niệm tìm một cái gì đó bé bé xinh xinh cho mình. Nhưng dạo này trời nắng quá chẳng dám ra ngoài đường nhưng cũng có 1 thú vui chờ e ở nhà rùi, he he
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? he he Khi lang thang em nhớ rủ người hộ tống nhé ! Không sẽ có những đối tưởng tưởng em là bò lạc thì chít
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? Mình có thời gian rảnh thì hay rư bạn bè đi ăn uống, 888, lang thang trên phố Cũng có thể bỏ thời gian cả ngày để đọc một cuốn tiểu thuyết
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? Mình cũng thích ngồi cafe sách. Đợt trước ở gần Học Viện báo chí nên hay ra cafe sách ở ngõ Trần Đăng Ninh ngồi nhâm nhi và đọc sách. Thích lắm
Ðề: Làm thế nào để có thời gian rảnh, mà rảnh rồi mình làm gì nhỉ? Hầu như các mẹ đều thích đọc, các mẹ thường đọc gì?