LÀm thế nào để con biết nghe lời?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Bùi Tồ 2006, 4/9/2009.

  1. Bùi Tồ 2006

    Bùi Tồ 2006 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em là thành viên mới của Diễn đàn, rất mong các mẹ chỉ bảo!!!!::rolleyes:
    Con em đã được 3 tuổi rưỡi nhưng cháu có vẻ "khôgn thích" nghe lời lắm.:x . Đôi khi rất ngoan, bảo gì làm nấy, nhưng đôi khi khôgn hiểu là do bé không hiểu emnosi gì hay thực sự bé "không chịu" hiểu..... Em đã dùng đủ mọi biện pháp nhưng chưa thấy thực sự hữu hiệu, các mẹ hãy cho em lời khuyên nhé. KHẨN!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bùi Tồ 2006
    Đang tải...


  2. KunNhi

    KunNhi Chăn ga Chiến Phượng

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    4,498
    Đã được thích:
    252
    Điểm thành tích:
    273
    Bé 3 tuổi nào cũng ngang bướng, đều có cá tính giống bé nhà bạn. Con gái mình cũng 3 tuổi, cháu trai mình cũng 3 tuổi, bướng ko thể chịu nổi. con mình thì mình rèn rất "quân đội", mình quan niệm rằng uốn nắn con từ thuở nhỏ để tạo cho con 1 tính cách tốt.
    Mình rất yêu chiều con, hay cưng nựng con, khi con làm việc gì ko đúng, mình nhắc nhở nhẹ nhàng, nếu con nghe thì tốt, nhưng đôi lúc con bướng, biết sai nhưng ko chịu nhận lỗi, là mình rất nghiêm khắc, sẽ quát mắng hoặc có thể là đét đít.
    Mỗi lần con bị đét đít, mình đều ngồi lại, nói chuyện với con, phân tích vì sao con bị mẹ đánh, đánh để con biết con sai, chỉ khi nào con làm điều sai, mẹ mới đét đít, còn con làm đúng, ngoan ngoãn thì mẹ sẽ rất vui và tự hào..v..v
    Bé nhà mình đi đâu ai cũng nhận xét là ngoan, biết vâng lời . Cũng rất biết xót bố mẹ ông bà, biết nhường mẹ những đồ ăn ngon.
    Mình rất hạn chế đánh con, nhưng đôi lúc cũng phải dùng đến đòn roi để rèn luyện con trẻ. Bây giờ thấy các bố các mẹ ko ủng hộ việc đánh con, nhưng mình thiết nghĩ, đánh đòn ko có nghĩa là mình ko yêu thương con,mà đó là mình đang dạy con thôi. Hì, mà bạn đừng nghĩ là đánh đòn nghĩa là bạo hành nhé. Ngày trước mình bị ăn đòn mặc dù chẳng đau đâu đã sợ rồi, chỉ cần mẹ giơ roi lên là làm theo răm rắp, và kết quả là mình trưởng thành rồi vẫn cảm ơn những trận đòn ý của mẹ, vì nó mà mình trở thành người như ngày hôm nay.
     
    Sửa lần cuối: 6/9/2009
  3. mebelinh04

    mebelinh04 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/11/2008
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn muốn con bạn nghe lời chỉ = cách là nói và giải thích + chế tài (ko phải đòn rỏi mà hậu quả của việc k nghe lời sẽ như thế nào).
    Nhưng ko phải lúc nào cũng có công hiệu đôi khi cũng phải dùng đòn roi (vô cùng hạn chế).
    Đại loại như bé nhà mình sáng ko chịu dậy cứ ưỡn ẹo trên giường mình nói mãi vẫn vậy sau mình suy nghĩ và bảo: nếu con ko chịu dậy sớm thì phải ở nhà trông nhà một mình mẹ phải đi làm đây nêu mẹ ko đi làm chiều nay sẽ ko có tiền để mua sữa cho con uống, mua đồ chơi hay thức ăn cho con nữa, ko có tiền đóng tiền điện nhà mình sẽ tối om sợ lắm (và giả vờ thay quần áo cầm chìa khóa nge lách cách đi ra) vậy là nó vội vã vùng dây. Sau đó trên đường đến trường mẫu giáo mình sẽ giải thích thêm cho con hiểu thêm và chỉ cho con thấy các bạn ai cũng dây sớm để đi học.........
     
  4. mebachtuyet

    mebachtuyet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2009
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Tuổi lên 3 rất ương ngạnh khó bảo. Như con mình cũng thế, nó ngồi xuống mâm cơm là ngoáy chọc loạn lên, o ai ăn cơm đc. Càng bảo nó càng nghịch, sau đó mình lấy hết đồ ra nói với nó: Đấy, bây giờ con nghịch đi!
    Thế là nó thôi, nó đòi ăn ớt, cả nhà sợ quá o cho, đến lúc dỗ chán rồi mình bực mình đưa quả ớt cho nó: Đấy, con ăn cay khóc thì sẽ o ai thương đâu!
    Thế là lảng sang chuyện khác. Giai đoạn này thật là mệt mỏi với con trẻ.
     
  5. Bùi Tồ 2006

    Bùi Tồ 2006 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn các mẹ!

    Em xin cảm ơn các mẹ. Nói chung em cũng đã thử đủ mọi cách, nhưng cũng chưa có kết quả lắm. Nói thật, trước đây em cũng hay lạm dụng vũ lực, nhưng em cũng đã "thấm thía" hậu quả của nó, có nghĩa lúc con em cảm thấy bực mình nó cũng đánh lại mẹ y hệt lúc mẹ đã làm với nó!!:(.... Giờ thì em biết rồi, tốt nhất là "ngọt ngào", nhưng em sợ ngọt hoài riết rồi bé sẽ quen... ) Em cũng hạn chế đến mức tối đa việc phải dùng đến roi, nhưng nhiều lúc không dùng không được các mẹ à! KHổ thế!
    À, còn chuyện này nữa chứ! Cu cậu nhà em rất không tập trung. Cái gì thích thì chăm chú (nhưng cũng chỉ được một lúc), sau đó là tự làm cái bé thích, mặc cho mẹ năn nỉ ỉ ôi... Cu cậu chỉ thích chơi một mình, mẹ rủ bạn qua chơi cùng nhưng bé cũng chỉ "lơ là" đôi chút rồi lại "thui thủi" một mình!
    Nói thật với các mẹ, nhiều khi em cứ tưởng tượng ra đủ mọi bệnh mà con mình có thể mắc phải như Tự kỷ, Tăng động.... nhưng nghĩ rồi lại thôi, tự an ủi mình, tự cố gắng, kiên nhẫn... Em cũng nghĩ mình chưa hiểu nhiều về con trẻ, chưa có cách hữu hiệu nhất để dạy con theo ý mình... Cảm ơn mọi người đã cho em những lời khuyên thật hay, thật bổ ích!:D
     
    mebachtuyet thích bài này.
  6. Culi

    Culi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    trời ơi sao giống bé nhà tôi thế, hàng ngày vẫn áp dụng mọi biện pháp giống như các bác chỉ bảo và mong sao lớn lên ngoan ngoãn
     
  7. banmai3

    banmai3 Mẹ yêu Tằm của mẹ nhất

    Tham gia:
    21/5/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bé nhà mình cũng thế , đôi khi thật đau đầu.................
     
  8. cua hang do go

    cua hang do go Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    hình như là tình hình chung của bọn trẻ hay sao, đau đầu thiêt há các mẹ
     
  9. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Tuổi lên 3 cha mẹ choáng mừ,bé có suy nghĩ là thích gì làm ấy vì nghĩ mình đã lớn nên khi bố hay mẹ yêu cầu thì bé thích làm ngược lại,không chịu vâng lời,mình cũng đang đau cả họng vì người lớn 3 tuổi nhà mình đây,nhưng mình cũng vừa phát hiện ra một cách làm cho cu cậu phải vâng lời(cũng tùy theo bé)bé sai,khi nói chuyện với bạn bé không dám nhìn thẳng vào mắt bạn,mình nhìn thẳng vào mắt và bắt bé phải nhìn mình,con nhìn mẹ nè,nhìn vào mắt mẹ,mẹ không đùa,con có nghe mẹ nói gì không,con lớn rồi con suy nghĩ xem con làm như vậy có đúng không??(vì nhóc nhà mình lúc nào cũng nói mẹ ơi con bự rồi nè)nếu không đúng thì là con sai đúng không??mà con sai con không biết nghe lời thì con có ngoan không???con không ngoan thì sao ba mẹ thương con được,hiểu mẹ nói gì không???cứ nói chuyện với bé như nói với người lớn ý,bé 3 tuổi cũng đã là một người lớn có suy nghĩ độc lập nhưng còn ngây ngô thôi,thế là cu cậu răm rắp nghe theo,hoặc là nói con xin lỗi mẹ,tùy theo cu cậu phá cái gì...và từ đó mình ít đau họng hẳn,chỉ sử dụng mắt thôi,vì càng nói nhóc càng bướng.....nên chuyển qua nhìn,hihihihi nên bây giờ đi đâu làm gì bé cũng ngoan và ai cho gì hay muốn xin bất cứ thứ gì cũng nhìn vào thẳng mặt mẹ mà nói.Đó là cách của mình bạn thử xem nhé.(nhưng cũng có thể tùy bé mà mình có cách dậy khác nhau.)
     

Chia sẻ trang này