Các mẹ ơi, bé nhà em đc hơn 3 tuổi rồi, đi học được hơn một năm rồi, thế nhưng mỗi lần đi học đều khóc và sợ đi học. các bạn cùng lớp của bé đều đi bình thường. Em không biết làm sao để cho bé không sợ đi học.(bé nhà em đang học trường công). Các bác chia sẻ kinh nghiệm cho em với. P/s: Các bác ghé qua bài của em( link bên dưới) để ủng hộ em với nhé!!! Thanks các bác nhiều nhiều ạ
Ðề: Làm thế nào để con không khóc khi đi học em cũng thắc mắc vấn đề này, Cu cậu hàng xóm nhà e hôm nào cũng khóc ngặt ngẽo ko đi đâu, ko đi học đâu, e nhìn xót hết cả ruột, ko biết đến con mình thì có thế ko nữa
Ðề: Làm thế nào để con không khóc khi đi học Đúng r đó mn ạ, nếu là mấy tuần đầu đi học thì không nói làm gì, nhưng bé đi học khá lâu rồi, mà vẫn cứ khóc.
Ðề: Làm thế nào để con không khóc khi đi học Cố gắng tập tính tự lập, nói về tính tự lập cho bé, rồi nói bố mẹ còn phải đi làm, lấy tiền mua quà cho con.....động viên bé nhẹ nhàng, bé sẽ nghe theo ah
Ðề: Làm thế nào để con không khóc khi đi học con nhà mình phải sang năm thứ 2 mới ko thấy khóc đó, m về hay hỏi con đi lớp có bị cô mắng, bị các bạn bắt nạt ko, bé bảo ko, m hỏi sao con ko thic đi lớp thì bé bảo sợ cô quát, hic
Ðề: Làm thế nào để con không khóc khi đi học Nhà mình mới đầu đi học cũng nói thế, nhưng dần rồi quen, chẳng có ý kiến gì nữa. Tuy nhiên, theo cô giáo thì con đi học mặt rất buồn, ko chơi với các bạn nhiều lắm. Mà đi học dc 2 năm rồi đấy, còn mới vào trường công từ đầu năm vừa rồi. Nhưng mà mình hiểu tính con mình như vậy, đến môi trường nào có đông ng xa lạ, nó thường nhút nhát, còn về nhà thì như giặc, đành hanh bắt nạt các anh lớn.
Ðề: Làm thế nào để con không khóc khi đi học thế thì mn thường xuyên cho con tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều để con dạn dĩ, tự tin, đến lớp cũng dễ hòa đồng với các bạn hơn, ở nhà thì mn tập cho con tự làm những việc nhỏ như tự mặc quần áo, xúc cơm..., để đến lớp có thể tự lập được. khi đó con sẽ quen với môi trường ở lớp và thích đến lớp hơn.
Ðề: Làm thế nào để con không khóc khi đi học Trẻ con hay khóc khi đến lớp, chứng tỏ con có gì không thích hoặc sợ ở lớp. Mặc dù các bạn không sợ, nhưng có thể con mình có chuyện nên sợ. Mình kể với các mẹ chuyện Mâm Xôi nhà mình khi đi học nhà trẻ: Câu chuyện 1: Sáng nào con cũng đòi đi ị ở nhà, không ị nhất định không đến lớp. Mình hỏi cô chùi đít cho con bằng gì, con chỉ vào cái bàn chải (loại giống như chổi cọ nhà vệ sinh). Thì ra cô giáo ở lớp dùng bàn chải lông mềm để để rửa đít các cháu. Con mình đau quá nên nhất địnhh phải ị tại nhà. Lúc đó con 19 tháng, chưa biết nói. Câu chuyện 2: cái thìa. Con đi học được khoảng 2 tháng, nhất định đòi tự cầm thìa xúc ăn, không cho mẹ xúc. Một hôm mình đến trường buổi trưa để đón con điawnn cưới họ hàng, mới phát hiện ra cô đút cho các con ăn bằng thìa rất to, cạnh sắc, đút thìa vào mồm và rút ra ngay lập tức. Thảo nào con đau, sợ cô đút và đòi tự xúc. Câu chuyện 3: ôm - quát - phát - ôm Một hôm mình qua cửa hàng tạp hóa cạnh lớp của con mua đồ, tiện thể đứng tán chuyện với bác bán hàng. Mình cứ tấm tắc khen các cô lớp con mình yêu các cháu, cô nào cũng vui vẻ. Bác bán hàng kéo mình vào nói nhỏ: con Chín trông thế thôi, thấy bố mẹ chúng nó đến là đon đả mồm năm miệng mười, ôm con người ta hôn hít. Khi hết giờ đón sáng, nó quát trẻ con kinh lắm, nôn ra, nó bắt ăn lại, nên bọn trẻ con không đưa nào dám nôn, không đứa nào dám kể với bố mẹ. Mình về hỏi con, con bảo ở lớp bạn Hạnh Nguyên phải ôm hộp nhựa khi ăn. Chắc để nôn ra thì nôn vào đó. Không biết chuyện bắt ăn lại có thật khong, nhưng chuyện quát nạt thì có lẽ có. Kể ra để các mẹ biết và hỏi rõ tình hình thực sự của con. Các mẹ nên chơi trò chơi này để biết con ở lớp như thế nào: Cho con chơi trò chơi cô giáo với các con thú bông, xem con nói câu gì, quát câu gì, bắt thế nào, là mình biết ngay.
Ðề: Làm thế nào để con không khóc khi đi học Thông thường các bé đi học là sợ cô giáo, thành ra không thích đi, nói bảo có cách nào để bé đi học không khóc thì khó a, con tuy thuộc vào từng bé, bé nhà em chỉ mất tháng đầu thôi, nhưng bé nhà em cho đi nhà trẻ sơm 18 tháng đã cho đi rồi
Ðề: Làm thế nào để con không khóc khi đi học May con nhà mình, đi học mấy buổi đầu khóc thôi xong là tự giác đi lắm !
Ðề: Làm thế nào để con không khóc khi đi học thích thật đấy mn ạ mong bé nhà mình cũng đc như bé nhà mn
Các mẹ có con nhỏ chuẩn bị đi học cần phải chuẩn bị tâm lý cho con trước. Nhất là các bé nhút nhát -Thứ nhất: Phải nghiêm khắc với con, nói gì nghe đấy -Thứ 2: Mới đầu chỉ nên đi học ít thôi, 1 buổi - nghỉ 2, sau đó 1 buổi nghỉ 1, 2 buổi nghi 1... Đó là kinh nghiệm mình đã được chỉ và áp dụng thành công