Con be nha em 2 tuoi roi, ma cu di lam thi khogn sao, ve den nha luc nao cung doi me be va di dau cung cugn doi di theo. Tham chi di vao toilet no cung phai di theo moi chiu duoc. Neu khong be no, no khoc het nuoc mat. Mat thi chay nuoc ra, con mieng thi keu la cu nhu ai bo roi no. NGhe thi that toi nghiep, nhung neu cu the chac em met moi qua, khong lam duoc gi ca. Co me nao co kinh nghiem ve vu nay chi giup em voi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mẹ Nina ! Theo chị nghĩ chắc là nhà vắng người quá không ai chơi với bé nên bé buồn cứ đi theo mẹ .Em tìm đồ chơi nào cháu thích ,chẳng hạng đồ lắp ráp bằng gổ hình con gà con cá con vịt....mỗi hình lắp có sáu miếng ,em cùng chơi với cháu sau đó để cháu lắp một mình bảo : còn hai miếng nữa con lắp mẹ bắt nồi cơm hay kho nồi cá ......đại loại là vậy ,nhưng cháu đã thế thì em có làm gì thì thỉnh thoảng cũng đến với cháu độ năm mười phút sau đó lại đi làm việc khác,tập như vậy dần dần thời gian em để cháu ngồi một mình tăng dần mà cháu không cảm thấy bị bỏ rơi .Con chị thì có lúc cũng vậy nhưng phần nhiều là vào rủ mẹ ra chơi cùng con , thế là dù đang dỡ dang chị vẫn phải rữa tay ra chơi cùng cháu một lát sau đó mới bào cháu mẹ vào làm nốt rồi sẽ ra ngay cùng con .Em đừng bực mình mà la cháu lúc đó thì sẽ làm cháu càng la hét khóc lóc nhiều hơn chứ không giải quyết được mà em cũng không làm được việc gì cả ,kết quả cả hai mẹ con đều mệt cả. Một mặt em phải nhờ OX hay người nhà giúp thêm ,lúc em bận thì OX kể chuyện hay cùng chơi với cháu ,đừng để cháu chơi một mình mãi đâm chán mới mè nheo ,mà mè nheo mãi thành thói quen thì rất cực sau này gởi trẻ cũng khó.Cố lên em nhé chuyện này không khó lắm đâu.
Cam on bac Minh Nguyet da co loi khuyen cho em, dung la co the chi co em choi voi nhau nhieu va lam cho chau thich nen chau chi thich choi voi me nhat. Voi ca cung co mot ly do nua la thinh thoang em hay tron chau di co viec, hoac di cong tac, co lan con gui chau ve nha ba noi hay ba ngoai mot tuan, the nen bay gio chi so me di mat nen luc nao cung bau lay me. Em se nghe theo bac thu cach bac bay xem the nao. Co ket qua se report va thank u bac nhe
Hi, mẹ Nina, tình hình em bé còn theo chị không? Em nghĩ là bé đang ở giai đoạn sợ xa bố mẹ đấy chị ạ. Vì vậy, các tốt nhất là chị nên tạo mọi điều kiện để bé có thể nhìn thấy chị. Ví dụ, khi chị chuẩn bị cơm tối, chị cho cháu vào nhà bếp cùng, đưa cho bé vài cái thìa, bát nhựa, đảm bảo là cháu không la hét mà sẽ để chị được yên tâm làm việc,... Rồi giai đoạn này sẽ sớm qua nhanh thôi chị ạ.
Cũng thử rồi, nhưng có nhiều cái buồn cười lắm, VD, từ trên tầng đi xuống dưới nhà lấy một cái thìa để lên cho cháu ăn, nó cuũng đi theo, nó sợ ko kịp nên cắp dép vào nách chạy theo, nhìn con lúc đó mẹ cũng buồn cười ko chịu nổi, chưa kịp đi nửa đưòng thì mẹ đã lên rồi, cô nàng lại lóc ngóc đi lên. Nhìn thấy cứ thấy buồn cười và nghĩ thương con chạy mệt quáaa :lol:
Trên này có topic về cái này rồi đấy. Bé đang ở giai đọan bám mẹ, dần dần lớn lên sẽ bớt. bạn tìm mà đọc có một số cái hay phết
Con bé con nhà mình cũng vậy đấy! mẹ đi làm về là cứ nhằng nhẵng bắt mẹ bế suốt, Mình tìm đc một cách là nhất định không bế, nghiêm mặt nói: "con ra chỗ khác cho mẹ làm việc". Nó cũng lủi thủi chơi đồ chơi một mình (thỉnh thoảng lại liếc mẹ xem thái đô ntn). Nhiều lúc cũng thấy thương ghê cơ nhưng ko dám bế vì cố rèn con tính độc lập.. có nhiều cách lắm.. mẹ nina cứ thử xem
Ðề: Lam the nao de con khong qua theo me! nhóc nhà chị giống hệt nhóc nhà em, mẹ đi vệ sinh cũng ko được với nó, đi làm về mình thay đồ con tưởng mẹ đi tắm nó bảo: mẹ tắm rùi. hihi. Căn bản nhà có 2 mẹ con. Đợt này bố đi công tác về đang ở nhà, chiều về chơi đá bóng với cu cậu, hơn nữa dạo này mấy a ở trên tầng trên xuống chơi ngoài hành lang,có người chơi nên ko bám mẹ nữa. VÀ e mới cai sữa bằng cloxit sau khi đã làm bao nhiêu cách bôi cao, becberin, son........đều ko sợ. Tối qua là tối đầu tiên cai sữa sau 3 ngày con ngủ ngon ko quấy mẹ
Ðề: Lam the nao de con khong qua theo me! bé nhà mình thì rất ngoan, để cho ai trông cũng được, rất là thích nha
Ðề: Lam the nao de con khong qua theo me! con em mới con bé nên chưa vấp hết những điều thú vị mà các mẹ trải nghiệm,em đọc bây giờ thấy hay hay nhưng có khi mấy nữa mà cu nhớn 1 tý có khi là ko giữ đc bình tĩnh ấy chứ,
Ðề: Lam the nao de con khong qua theo me! theo em lúc đầu là không nên quấn bé nhiều quá phải đồng đều giữa bố cháu nữa rồi ông bà mỗi người 1 ít bé sẽ quen tất cả và không bám ai quá..nhà em cháu đầu cũng thế..em làm về thì theo xong bà ra bế cháu cũng theo bà ngay ko theo em mãi đâu ạ..được cái trọm vía thế đấy ạ
Ðề: Lam the nao de con khong qua theo me! Bé nhà em từ lúc sinh ra đến 15 tháng ko quấn mẹ, ngoan lắm. Toàn nằm chơi một mình, cuối tuần mẹ đi cả ngày cũng ko nhớ. thế mà ngoài 15 tháng quấn mẹ lắm. Hôm qua e đi làm về, 2 bố con đang ở nhà, bố đang ăn dở bắp ngô ku con ra giằng lấy bắp ngô của bố đưa bảo: mẹ ăn đi ạ.......hihi. Nhưng e mới cai sữa bằng cloxits được 5 ngày rùi, bao nhiêu biện pháp ko cai được từ 20 tháng. Bố ku nghĩ ra cloxit đắng lắm. Sợ hẳn. Tối ngủ ngoan hẳn, ko khóc đem, ăn đêm nữa.
Ðề: Lam the nao de con khong qua theo me! con nhà mình cũng vậy, giờ 6t rồi mà ngủ cứ ôm lấy mẹ thôi.
Ðề: Lam the nao de con khong qua theo me! cũng khó các mẹ nhỉ, tại từ bé con quấn mẹ suốt rồi, ko có ai giúp thì lại càng sán lấy mẹ ý, hicic
Ðề: Re: Lam the nao de con khong qua theo me! Chị ơi! Lần sau chị viết có dấu nhé Con bám bố mẹ thì cũng là chuyện bình thường thôi! Nhưng mà bám riết quá thì quả thật là hơi phiền toái
Ðề: Lam the nao de con khong qua theo me! Bé nhà mình có thời gian cũng như bé nhà bạn theo tí tí 1 ý, sau mình phải đi làm bạn bụi gủi bà ngoại, sáng đi làm sớm tối lại về muộn, 1 thời giản cháu chả thấy theo mẹ nữa!
Ðề: Lam the nao de con khong qua theo me! Theo mình thì nên tập dần thói quen cho con ngay từ khi còn bé để tránh trường hợp lớn lên bé sẽ không nghe lời, nũng nịu... Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết tư vấn trên trang http://giasupro.edu.vn/