Cần giúp: Làm thế nào để con kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của mẹ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Pham Phuong Linh, 24/6/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Pham Phuong Linh

    Pham Phuong Linh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,895
    Điểm thành tích:
    863
    Các mẹ ơi, bé nhà tớ rất hay hỏi. Tớ có một nguyên tắc là ko bao giờ có câu trả lời trực tiếp mà tớ đặt ra các câu hỏi xung quanh vấn đề để bé tự tìm ra câu trả lời. Vi dụ hôm nhìn thấy bác xích lô trùm áo mưa lên trên các thùng cacton chở hàng (trời sắp mưa), bé nhà tớ hỏi mẹ tại sao, tớ hỏi lại: bác trùm áo mưa lên để làm j, nếu trời mưa thì chuyện j sẽ xảy ra với thùng carton, … ban đầu thì hứng thú lắm, vì cảm giác bị thách thức mà. Nhưng việc phải trả lời một loạt các câu hỏi của tớ khiến bé chán, cuối cùng nói với tớ: hỏi mẹ chán lắm, con hỏi một câu thì mẹ hỏi lại con bao nhiêu là câu, lúc nào cũng phải trả lời, phức tạp quá, thôi con ko hỏi nữa, kệ bác xích lô.
    :( :( :(
    Tớ phải làm j để tạo được hứng thú cho bé như trước? Mọi người giúp tớ với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Pham Phuong Linh
    Đang tải...


  2. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,002
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    Mình thì nghĩ ở tuổi này thích hỏi hơn là phải trả lời câu hỏi của người khác. Nói chung thì mình nên lựa theo câu hỏi của các bé mà gợi mở các vấn đề cho bé vì đó đang là chủ đề mà bé quan tâm nên bé sẽ hứng thú. Còn ngược lại bé sẽ bị động và cảm thấy nản. Tìm hiểu xung quanh là điều rất tốt nhưng lứa tuổi này phải thật tự nhiên và không khiên cưỡng.
     
    Pham Phuong Linh thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này