Có ai có "mẹo vặt" nào để đánh thức con dậy sớm không ? Con trai tôi 4,5 tuổi và rất khó để đánh thức cu cậu dậy đi học vào buổi sáng, mỗi sáng trong nhà tôi là một "trận chiến" giữa bố mẹ và con giai vì cháu cứ đòi "ngủ thêm một tí nữa, con đã ngủ tí nào đâu" !?
Mẹ Nguyệt thử dẫn con cùng đi chợ, cho con tự chọn mua một chiếc đồng hồ báo thức, sau đó, buổi tối hướng dẫn bé đặt chuông đồng hồ và quy ước là sáng mai con tự dậy tắt chuông xem sao nhé! Không biết chiêu này có ổn đối với bé không?
Bé nhà mình y như con chị Nguyệt, sáng không chịu dậy. Nhưng mình thấy nguyên nhân chủ yếu là do bé đi ngủ trễ cho nên sáng không chịu dậy do bé ngủ chưa đủ giấc. Mấy bữa nay bố của bé đi công tác nên tối mình cho bé đi ngủ sớm nên sáng gọi là dậy liền không nhõng nhẽo nữa và có sáng bé còn tự dậy nữa. Sáng mình thường gọi bé rồi mở phim hoạt hình/ca nhạc thiếu nhi ầm ầm để bé có thể tỉnh ngủ nhanh.
Nhớ khi xưa mình còn bé, rất sợ phải đến trường nên tìm cách dậy muộn. Các mẹ thử tìm hiểu xem bé có vấn đề gì với trường lớp, các bạn, hay cô giáo không.
Đúng rồi đấy mẹ Huyền a. Như thứ 7 chúa nhật chẳng hạn, cho con ngủ đã đời, tự động nó ngồi dậy kêu " Mẹ ơi, con dậy rồi đây..." đâu cần kêu réo gì đâu. Sau khi thử các cách: la, hét, mở TV ca nhạc hoặc xe tăng máy bay chạy ầm ầm... rồi qua qua dọa nạt, không đựợc thì năn nỉ... thì mình thấy như sau: 1/ cho con đi ngủ sớm vào tối hôm trước 2/ có một biện pháp gì đấy để đưa cháu vào kỷ luật : như con mình thì dậy trễ, đi học trễ, mình nói cô giáo phạt cháu tại lớp thế là ngày hôm sau kêu một tiếng" dậy đi học kẻo trễ cô phạt" là bật dậy liền. Con mình bây giờ đúng 21:30 là phải chui vào giường (cũng nhờ cháu bé 21:00 là đi ngủ nên thằng lớn không có gì hứng thú để " quậy" !!), lăn lộn, hát hò... đến 22:00 dứt khoát là "khò khò"
Trời ơi thấy con Pyky 21:30 đi ngũ mà ham ,con nhà mình có khi 11 h mà mắt còn mỡ thao tháo ,mặc dù 9:30 cũng bắt cháu lên giường ôm gối nhưng ôm gối rồi nhắm mắt để đó chứ ai nói gì làm gì biết hết -"nhiều lúc ba mẹ kẹt hết sức ". Buổi sáng kêu dậy đi học thì lăn qua lăn lại nhưng cu cậu nhà mình rất mê phim hoạt hình nên cứ dùng chiêu mở phim là dậy ngay .
Em khoái cái câu" nhiều lúc ba mẹ kẹt hết sức" của mẹ Mickey ghê :lol: vì em... cũng vậy !! (đợi nó đến 22:00 là em cũng muốn lịm rồi vì cả đêm còn phải thức giấc với thằng bé xíu nữa mà !!) Bởi vậy thằng bé sau em "rút kinh nghiệm" rồi, ngủ riêng phòng từ lúc lọt lòng !! hehe..
Mấy mẹ này thiệt là :lol: bó tay luôn hơi bị lạc đề rồi hi hi :lol: ,mình cũng dùng chiêu của mẹ mickey là mở hoạt hình còn bây giờ thì siêu nhân bảo đảm cở nào cũng bật dậy :lol:
Mình cung gap truong hop tuong tu, nhung minh co cach nay cac ong bo ba me thu xem sao : con thich do choi nao nhat (vi du thich bong bong), minh hoi to len : Ua, cai bong bong toi qua sao bay gioi dau mat roi, Tnam day tim cho Me nao. Co luc phai hoi hai, ba lan. The la Tnam luc nao cung mo mat va tu tu di tim cho minh (minh nghi vi mon do choi do Tnam thich). Hom thi la con oc bien ma Tnam di choi mang ve, hom thi la nhung cay but chi mau - mien la thu ma chau dang quan tam. Ma sao minh khong go duoc dau, co the giup minh khong ? Minh thu ca Vni va Telex nhung khong duoc. [/i]
Đối với cu nhà mình thì cũng áp dụng chiêu đi ngủ sớm (10h30) và bật TV thấy rất hiệu quả. Bây giờ thì thậm chí nhiều hôm anh chàng cứ 6h30 là tự động dậy để canh phim hoạt hình trên TV :lol: Mỗi tội là chiêu này có vẻ cũng không được tốt cho mắt lắm
Mình cũng làm theo Bi's Mom rồi, 6g15 là bật TV, hôm nào vui thì cu cậu hưởng ứng nhất là những khi có nhạc gì vui vui như thời tiết, quảng cáo, ... nhưng gần đây cũng không hấp dẫn cu cậu nữa, nhiều hôm trông tội lắm, gục lên gục xuống hoài. Thương con thì mẹ đi làm trễ, ngủ sớm hơn thì không chịu, làm sao đây. Me Tnam ơi, bạn đánh Unicode mới có dấu.
Con em cũng đang giai đoạn này đây, mua đồng hồ rồi, nhưng chuông mãi mới chịu dậy. Mẹ nào có cao kiến nào nữa không ạ?
Mình góp chuyện cho vui thôi, chứ chả có cao kiến gì cả. Cu nhà mình thì rất bám mẹ nên mẹ dậy là dậy theo. Thường thì gọi dậy là cu cậu đòi " mẹ nằm", thếlà nằm xuống ôm nó chừng nửa phút, mẹ dậy là con lồm cồm dậy theo. Còn con lớn thì 2-3 câu " Con có đi học ko? Mẹko gọi nữa nhé!" - thế là cũng dậy vì sợ đi học muộn. Nhưng nhà tớ cứ 9h là đi đánh răng, loay hoay đùa nghịch gì thì 10h là muộn nhất phải nhắm mắt rồi, còn thường thì 9h30 tụi nó đã ngủ. Trừ cuối tuần, T6 và T7 thì thức khuya thoải mái.
Nhà cháu thì 8h 2 bạn đã tự động đòi uống sữa rồi mò vào giường nằm ngủ rồi!Có đùa nghịch thì cũng cùng lắm đến 9h là thăng hết :lol: Nhưng sáng hôm sau thì dậy sớm lắm: 6h đã dậy rồi, làm mẹ muốn nướng cũng k đc vì con bò ra khỏi giường lên giường lay mẹ dậy Để đạt đc điều này nhà cháu phải luyện mà theo bà cháu gọi là kiểu phát xít :lol: Ngày đầu tiên, cha mẹ pha sữa cho ăn xong, bắt lên giường nằm ôm gối, cự nự cũng phải nằm xuống!Tắt đèn, mọi hoạt động tạm dừng!Bắt nằm đến khi nào ngủ thì thôi! Cứ như vậy riết thành quen!Giờ thì ăn xong mẹ vỗ vào gối kêu lên giừong là tự động bò vào!mẹ giăng mùng, tấn mùng xong là các anh ấy kêu bye bye!Rồi mẹ bật đèn ngủ và đi làm việc của mẹ, lên LCM để buôn :lol:
he he Nghe mẹ BiBo kể hay nghê. Chả bù cho Mi nhà mình, mỗi lần lên giường tắt đèn đi ngủ, bảo nhắm mắt vào, được 1phút thì bắt đầu: Mẹ ơi, yêu mẹ. Rồi bắt đầu nhảy xổ lên người mẹ hôn hít...hic hic Khoảng 20phút sau khi mẹ đã mệt nhừ thì mới lăn xuống ngủ 8)
Con nhà em thì nịnh nọt quát tháo, thậm chí có hôm còn đánh đít vẫn cứ ngủ muộn toàn 11h 11rưỡi mới bắt đầu ngủ dù đã tắt hết đèn, tv đi rồi đúng là bó tạy Sáng ra gọi dạy đi học thì cứ con ngủ nữa, không dạy đâu, mẹ nằm cạnh con với Hôm nào em cũng đi làm muộn, ngượng ghê cơ Nhưng chẳng phải do đi ngủ muộn đâu, em để ý rồi có những hôm dở chứng Bống ngủ từ 9jh sáng hôm sau vẫn phải hò như thường mà Bống thích đi học lắm đấy nhé .
Mình thì thế này, Chưa gọi gì hết, mở cửa để ánh sáng vào, và cũng là để gây tiếng động cho bé tỉnh dậy. Sau đó, tất nhiên anh chàng vẫn nhắm mắt, mình tập thể dục cho bé. Mình xoa bóp tay chân và hát bài tập thể dục. Thế là sẽ hết ngái ngủ. Sau đó mới nhắc dậy đi học không thì bị muộn. Vì mình nhớ trước kia bà ngoại gọi mình dậy (khi đã lớn rồi đó), mình vẫn thích nướng, nhưng bà gãi vào bàn chân cho nhột là tỉnh luôn, chẳng muốn nằm nữa. Vậy nên mình nghĩ nếu cơ thể bé được "đánh thức" thì chắc bé cũng không thích nướng nữa. Nghe chuyện nhà Bibo giống quân đội quá ha. Nhưng được như vậy thật là đỡ. Vì 2 bạn có "đồng đội" nên vui vẻ đi ngủ, còn các bé khác nằm 2 mình nên buồn, nên quay sang chơi với mẹ. Nhưng nếu Bibo không được vậy thì bố mẹ Bibo mệt lắm nhỉ.