Các bố/mẹ ơi: Mình vốn là một thành viên rất quen thuộc trên diễn đàn. Nhưng do chủ đề này nhạy cảm nên mình đành lập một nick mới, rất mong các bố/mẹ nhiệt tình tư vấn giúp. Chả là thế này, mình có một đứa bạn khá thân từ hồi cấp 3. Chính vì thân nên rất tin tưởng nhau, bạn ý nói cần tiền làm ăn nên đã vay tiền của mình, chỉ có một tờ giấy vay nợ làm chứng. Bạn ấy vay từ tháng 8/2012, hẹn trả trong vòng 1 tháng khi mình có nhu cầu lấy lại tiền. Nhưng dù mình đã đòi 6 tháng nay, bạn ấy không trả vì nợ nần quá nhiều, giờ còn đang bỏ trốn, không biết ở đâu nữa. Mình đã tìm đến nhà mấy lần, chỉ gặp bố mẹ bạn ấy, nhưng bố mẹ bạn ấy nói là không có khả năng chi trả hộ con, có gì cứ tìm bạn ấy mà đòi. Thật đáng tiếc là bố bạn ấy là chủ tịch phường tại Hà Nội, nhưng lại mới về hưu mất rồi. Bây giờ mình đang rất căng thẳng, không biết làm thế nào để đòi lại tiền của mình được? Qua những công ty đòi nợ như Dân An, Song Long liệu có ổn không, có ảnh hưởng gì tới công việc và cuộc sống hiện tại của mình không? Các bố/mẹ có kinh nghiệm, hoặc đã từng biết trường hợp đòi nợ qua các công ty này thì chia sẻ với mình nhé, để mình có sự lựa chọn chính xác hơn. Cảm ơn các bố/mẹ rất nhiều!
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? Em cũng giống chủ thớt, vì nể mà chưa đòi đc nợ, hóng hớt các mẹ có KN đòi nợ chia sẻ, hay các Bác Dân An tư vấn dùm cũng đc ạ
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? Nếu cho vay nhiều quá thì cứ coi đây là 1 bài học lớn. Nếu cho vay ít thì coi là 1 bài học bé Chứ chẳng đòi được đâu. Coi như gió bay đi cho nhẹ lòng.
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? Ui, y hệt mình. Cũng cho bạn vay mà 3 năm rồi ko đòi đc. Cả tin và cả nể. Chết cái tội tin ng.
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? Hic, thế thì bài học của mình lớn quá. Lớn tới mức mà mình nghĩ là phải nhờ Dân An mất thôi. Nhưng mà mình chỉ ngại họ làm quá tay, lại ảnh hưởng tới mình thì chết, hic hic. Đúng là già đầu rồi còn dại
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? chủ top giống mình ngày xưa, tin bạn rồi mất luôn cả bạn. đến giờ chỉ là cần gặp lại ,không phải vì chuyện tiền nong, mà cũng không dám gặp. haiz...
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? ôi tiền nong mà cứ dính dáng với bạn bè kiểu này dễ vừa mất tiền vừa mất bạn như chơi
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? Đòi nợ nghe đến từ này thôi là em rầu ruột lăm rồi. Vì tình hình là e cho vay 2 3 năm rồi bị xù 200tr, haix chán. Cứ nghĩ ai cũng như mình có vay có trả cơ. Mà em toàn cho người nhà vay thành thử há mồm ra đổi là họ lu loa lên chán...
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? Bạn cứ nhờ công ty đòi nợ ý hoặc báo công an họ sẽ dọa cho bạn của bạn sợ vào tù mà trả, Nhưng xác định là mất 50% ( cả công an cũng thế )
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? mẹ nó ơi.NVL là ai thế.mẹ nó mách nc mà mách kiểu này ai mà dịch ra nổi.hix
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? Bạn ơi Pm lại cho mình thông tin chi tiết với, cảm ơn bạn nhiều! Mất 50% cũng được cả nhà ạ, nhưng mình chỉ e bọn họ làm quá tay, gây thương tích hay án mạng thì chết. Mình chỉ muốn đòi tiền thôi, còn người phải nguyên vẹn ý Không biết các công ty đòi nợ có bao giờ làm quá tay không nhỉ, còn thuê "anh em" thì rõ ràng là rủi ro lớn lắm rồi
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? mất 50% nhưng còn lấy lại được ít, nhưng bây giờ dọa báo công an người ta cũng không sợ ấy các mẹ ạ. giống kiểu Chí Phèo giờ cùn rồi, họ bảo để cho họ thời gian thì họ còn làm rồi trả dần, còn nếu báo công an họ vào tù 5, 10 năm cũng được, đỡ phải trả tiền, hix
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? nhà mình năm trước cũng cho vay gần tỷ cơ,cũng nhờ đòi,nhưng mất cũng nhiều,nhiều chỗ họ còn bắt mình đặt cọc nữa chứ.nhiều chỗ thì bắt mình viết giấy cam kết là nếu họ có làm quá tay thì mình là người phải chịu.haizzzzzzzzzz.đến lcs hỏi mãi mới nhờ đc một nhóm chuyên đòi nợ,nhưng % nhiều,cũng đánh cảnh cáo thôi,chứ đảm bảo ko có án mạng,vì mình cũng sợ......để mình hỏi giúp cho,nhưng người vay của bạn ở quê hay hà nội.
Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? Nếu dính phải nợ xấu thì toàn là dính phải người thân hoặc bạn bè chứ có bao giờ là người lạ đâu. Mình cũng bị như bạn cách đây 8 năm rồi, lúc đó số tiền tương đương với khoảng 500tr bây giờ. Sau khi cho bạn vay xong thì mới biết bạn bị vỡ nợ. Người đó bị nợ nần chồng chất, tự tử mấy lần không thành. Lúc đó mình cũng phát điên với khoản cho vay trên. Cuối cùng mình đành phải gãi dần, mỗi năm gãi 1 tí. Gọi là đòi được tí nào hay tí đó chứ cũng chả ăn thua gì. Người đó trả mình mỗi năm 10tr, đến bây giờ còn khoảng vài chục triệu nữa. Nếu bạn thuê các công ty đòi nợ cũng được, nhưng với điều kiện người đó có công việc, có tài sản hoặc có khả năng chi trả (mà không chịu trả). Chứ họ đã không còn gì thì Dân An cũng chịu thôi. Chỉ còn nước đưa nhau ra tòa, người mất tiền, người vào tù (án nặng nhất).