Chả là tình hình nhà e thế này ah: năm ngoái vc e cũng có một số tiền tiết kiệm Kha khá, vì tính chồng e hay cả nể nên mới ra nông nỗi này ah. Có Anh bạn của Anh chồng e hay qua lại nhà e chơi, hình thức bên ngoài thì chả ai bảo là lừa đảo cả ( tuổi cũng khoảng 50 rùi) đàng hoàng, đĩnh đạc, tướng như sếp ý, sáng cắp catap, đánh xe hơi chở vợ đi ăn sáng... thấy vc e có tiền mới đầu hỏi vay 100tr trả lãi như NH , thực ra chồng e cũng chẳng ham lãi nhưng cả nể cho ông ý vay thời hạn là 1 năm, lần 2 ông ấy lấy lý do là vừa bắt đc con xe Sh giá rẻ nên mượn tạm 100tr nữa và hứa là đến T12 là trả ngay, lần thứ 3 ông ý gạ gẫm chồng e là đất đang rẻ Anh đầu tư một miếng ở BN, mượn thêm 120tr nữa chỉ vài tháng nữa a quay trả ngay ( mà thật sự lần này nhà e cũng hết tiền nên lại vay lại của chị chồng e cũng phải trả lãi hẳn hoi). quả thực Là lần nào cho ông ý vay xong thì chồng e mới nói chuyện với e, lúc đấy rùi thì Cãi nhau cũng chẳng giải quyết vấn đề j vì tiền cũng cho vay rồi. Nhưng đến đợt Tết vừa rồi e mới bắt đầu khả nghi về khoản cho vay này vì ông Ấy cứ khất lần khoản 100tr mà ông ý hứa. Và đến bây giờ mọi việc đã vỡ tung ra, ông ý đã trốn biệt tăm, gọi ĐT ko nghe máy. Bây giờ chồng e đã mở mắt ra nhưng cũng quá muộn rùi , tiền lãi vay chị chồng vẫn phải trả đều hàng tháng, sắp tới chị có cônh chuyện muốn đòi lại khoản 120tr đó. Lấy đâu ra tiền 2vc suốt ngày cáu bó nhau, ăn ko ngon, ngủ ko yên. Lúc nào trong đầu cũng ý nghĩ Tìm cách đòi đc khoản nợ đó, mà đến bây giờ vc e mới tìm hiểu kỹ thì ông này chuyên cờ bạc, lô đề, bóng bánh... Nói chung là bách nghệ, ko chỉ mấy trăm triệu của nhà e đâu mà ở nơi khác nữa, con số ông ý nợ lên đến mấy tỷ cơ. Mong lên đây tâm sự tìm đc lời khuyên, và sự an ủi chứ cứ tình trạng này chắc e ko sống nổi mất ( một số tiền quá lớn, làm cả đời chưa chắc đã tích cóp đc, mà cái đáng trách lớn nhất của chồng e là cho vay mà ko một giấy tờ j, chỉ bằng niềm tin thế mới đau e chứ) hic....hic....hu.....hu.....
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Khổ thân mẹ nó, mình cũng chả biết nói thế nào cả, nếu Là mình chắc cũng đau đầu lắm, chỉ khuyên mẹ nó cố gắng lạc quan lên nhé, tiền bạc mất đi còn kiếm dc, Chứ đừng để tình cảm vợ chồng sứt mẻ vì chuyện đó nhé
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Cũng khó !!! Số tiền quá lớn. Mà người vay ko phải để kinh doanh mà là quăng vào đề đóm thì khả năng chi trả là ........mơ hồ quá. Nhưng chủ top cố gắng giữ gìn sk để tìm a hướng giải quyết tối ưu nhé !!!
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Ui rồi ôi chả ai như vợ chồng bạn cả nể thì cũng một lần thui chứ , cho vay như thế ví dụ ông ấy mua được mảnh đất rẻ mà lãi lớn liệu ông ấy có cho nhà bạn được đồng nào không mà lại cho vay lần 2 rồi lại lần 3 như thế , vay lần 1 không trả thì thôi chào bác em ngược thui chứ .
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Mẹ nó cần biết được nhà anhh này còn gì không để mà đòi. Chứ chẳng còn gì để mất thì đòi cũng vô ích, tớ đã từng tốn hoa hồng cho mấy anh xh trắng để đòi kiểu này nhưng mà biết chắc khả năng có thì đòi mới được. Chúc mẹ nó sớm thoát khỏi cảnh này.
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Khổ thân me no wwa, chồng cũng vì bạn bè wa cơ, nhưng thui, tinh cam vc là cái cần giữ nhâtclucs này, mất tiền là 1 lẽ, nất thêm tcvc nữa thì còn tồi tệ hơn, bi giừ cố gắng tìm cho đc ôngkia, còn vợ ông ấy, gd ông ấy, cứ bám vào mà đòi, đc it nao hay it đo
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Đời lắm kẻ gian ác lừa đảo rút kinh nghiệm đời e sẽ Ko cho ai vay, nếu e có xiền, Hi
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn chia buồn với mẹ nó. lúc này cần phải tỉnh táo nhất để nghĩ phương án tốt nhất. đừng để sự tức tối lấn áp lý trí và làm hại đến sức khỏe mình và gia đình. cứ liệt kê hết các cách cả cứng cả mềm rồi thực thi. được ít nào hay ít đấy. nhà ông này chắc cũng có nhà ở và vợ con chứ. ai mà chẳng có một tài sảN GÌ ĐÓ. cứ tỉnh táo mà nghĩ nhé.
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Hic, chia buồn cùng mẹ nó. Thời buổi này đồng tiền nên giữ bên mình, dù ít dù nhiều
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Mình cũng đã từng bị thế nhưng không bị mất nh như thế, giờ thì coi như của đi thay người thôi, vc bạn phải cùng đồng lòng, bám vào khả năng nào còn có thể đòi được nợ gia đình anh ta thì đòi, vì số tiền cũng khá lớn biết bao giờ mới tích góp lại được ngần nấy tiền; mà còn bao nh khoản phải lo cho con cái, cuộc sống nữa.
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Giấy tờ thì k có, con nợ thì trốn, đòi bằng lý k được, đòi gia đình = tình chắc cũng khó, chẳng nhẽ trông cậy vào XH đen
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Chia buồn với mẹ nó. Đúng là ko thể nhìn mặt mà bắt hinh dong được. Như ở dưới quê em, cạnh nhà em luôn các mẹ ạ. Có gia đình 2 vợ chồng trẻ mà xây cái nhà to nhất phố. ô tô lượn vù vù mà chẳng ai pit 2 vợ chồng đó làm nghề j. Chỉ biết là anh chồng đi nước ngoài 2 3 năm rồi về. Xong họ vay mượn người ở quê, trả lãi cao lăm. cao hơn NH 4 5 lần bảo cần vốn làm ăn. Lúc đầu họ trả mọi người rất sòng phẳng nên ai cũng tin. Sau 1 thời gian họ trốn mất. C.A về làm việc mới biết 2 vợ chồng nợ gần 20 tỷ rồi trốn mất. Nghe đâu bảo mới bắt được rồi có lần 2 vc đấy sang nhà hỏi vay bố mẹ em nhưng bố mẹ em cũng cảnh giác nên ko cho vay. May thế. Chỉ khổ những ai tin 2 người đó.
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Chắc mấy anh XH này hãn non mẹ nó ạ , không còn gì thì đi vay chỗ khác để trả chứ ăn không ăn hỏng của người ta ngon thế sao ? Các anh đó cứ xử như bên campuchia ấy xem có trả không ?
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Chia buồn với mẹ nó, các ông chồng là hay cả nể lắm. Nhà em cũng dính mấy chỗ, nhưng không bị nhiều như nhà mẹ nó.
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn chia buồn với nhà mẹ chủ top coi như là cái hạn, xác định của đi thay người cho nó nhẹ nhõm chứ khả năng đòi lại được là con số 0 tròn trĩnh ko có giấy tờ gì thì về lý nhờ pháp luật ko thể đòi được, nhờ dân xã hội lại càng ko được vì họ cũng làm việc rất nguyên tắc, phải có giấy tờ, bằng chứng nhận nợ xác đáng và giá trị lớn thì họ mới nhận còn trông mong vào tình để đòi được nợ thì quá hoang đường. người đó nợ nhiều người và số tiền lớn, mất khả năng chi trả nên mới phải trốn, nếu có ít nào trả được thì chắc chắn nó phải ưu tiên trả trước cho những người có giấy tờ và/hoặc có máu mặt, ghê gớm ko dễ phủi tay được. vậy thì bao giờ đến lượt nhà chủ top được trả nợ? giờ thì vc nên chia sẻ, thông cảm với nhau, cố gắng đừng vì chuyện này mà hục hặc sứt mẻ tình củm. của mất đi có thể làm lại ra được, chứ tình mất đi thì khó lắm, gương vỡ rồi sao mà lành lại được cố gắng lên. good luck!
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn Em cám ơn cả nhà rất nhiều đã chia sẻ với e, an ủi e trong hoàn cảnh bế tắc này. Cũng như lời các mẹ trên này chia sẻ khả năng đòi nợ chỉ La con số 0. Vì cách đây mấy hôm ôx e có đi nói chuyện với Anh chị e ruột của ông ý cũng ko Tim ra cach giải quyết , người nhà người ta bảo ông này phá phách bao nhiêu lần rùi hậu quả toàn Anh em ông gánh nợ cho, còn lần này thật sự là hết cách, nhà cửa, đất cát ông ý chẳng có j. Có thuê XH đen giải quyết thì vc e ko có gan, vả lại xử lý ông ấy thì cũng chẳng lấy lại được tiền mà lại dính liu đến pháp luật thì càng chết. Thôi đó cũng là bài học xương máu, để đời ah.
Ðề: Làm thế nào để đòi một khoản nợ lớn E cũng càu nhàu, kêu ca chồng e là cả nể chỉ 1 lần thôi chứ , ai dại như Anh cả nể đến lần thứ ba, khổ nỗi là lần nào cho vay xong rồi e mới biết ah. Ức chế lên tân cổ mà ko làm thế nào đc ở.