Em đang ngồi trên phòng thì nghe thấy tiếng cãi nhau vô lum rõ to dưới đường. Tưởng có chuyện j đâm thuê chém mướn or đòi nợ j hoá ra là có cu cậu đang cãi nhau với 2 anh cơ động. Nguyên văn là thế này: 2 anh cơ động 1 anh đi xe máy 1 anh dắt xe của cu này. Cu này mới kêu: Anh buồn cười nhỉ, em vừa mới dắt xe ra, em vừa đứng ở đây, trên xe em còn có mũ bảo hiểm. Sao các anh bắt em vô lý thế? Em ko chấp nhận đc Cơ động: tôi ko cần biết, tôi thấy anh đang đi xe ko đội mũ bảo hiểm Cu cậu: Em thề với các anh. Em chỉ đang đứng im dắt xe thôi. Mọi ng ở đây chứng kiến. Anh hỏi mọi ng mà xem Cơ động: tôi ko cần phải hỏi ai cả, chính mắt tôi trông thấy Cu cậu: Ko được, sao các anh vô lí thế? em kô thể chấp nhận đc, các anh bỏ xe em ra Cơ động: mời anh về đồn Cu cậu : em xin thề với các anh mà, nếu em nói sai, EM LÀ CON CHÓ, anh hỏi mọi ng mà xem Làng xóm: Thế vừa rồi cậu đứng im phỏng? Cu cậu: cháu nói thật mà, cháu chỉ đứng im dắt xe thôi, chưa đi Làng xóm: thế thôi anh tha cho nó Cơ động: bó tay đứng im Cu cậu : cháu thề với các cô các bác đấy - thằng này thích thề thốt nhể?Với âm điệu và vo lum to điên đảo Làng xóm; thôi mọi người xin cho cháu rồi, cháu đừng có gào lên thế nữa , lần sau mà thế ko ai bênh đâu Cơ động: bất lực đi về Cu cậu sung sướng nhảy cẫng lên, quay ra cảm ơn rối rít làng xóm p/s: về sau phải áp dụng cái trò vừa ăn cướp vừa la làng, lấy giọng đè người kiểu chí phèo của đồng chí này mới đc. hố hố