Nhiều bậc phụ huynh hiện nay luôn ép các con học ngày học đêm các kiến thức bài vở. Với mục đích chính đáng là muốn con cái có kiến thức để sau nay có cuộc sống tốt. Tuy nhiên vì quá chú trọng vào kiến thức bài vở vô tình đã biến những người con thành những con gà công nghiệp, thành người vô cảm.Chắc có lẽ với nhiều bậc phụ huynh chỉ cần con cái của họ đến lớp và ngồi im nghe thầy cô giảng. Ghi chép cho đầy vở rồi cuối năm có những danh hiệu học sinh giỏi. Mặc du ở nhà các bạn không biết làm gì. kể cả việc nấu cơm, quét nhà...Nhiều người còn nhồi nhét thêm vào đầu các bạn trẻ những chủ nghĩa cá nhân thực dụng . Việc nhỏ nhất mà chúng ta có thể thấy là khi đi trên xe bus. Khi gặp người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em... thì hầu như các bạn trẻ chưa chủ động nhường ghế. Hay là việc có người đi đường không may bị ngã xe thì các bạn học sinh áo trắng đi qua với con mắt thờ ơ, còn nhiều người lớn thì vào soi của. Những điều đó làm nên những đứa trẻ vô hồn, chưa biết cách ứng xử khi ra xã hội.Vậy thì các bậc phụ huynh nên làm gì để không biến con mình thành những chú gà công nghiệp, thành những con người vô cảm?
Ðề: Làm thế nào để không biến con cái thành gà công nghiệp, thành người vô cảm????? hic, em trai em chính là con gà công nghiệp chính cống, ko có thuốc nào trị nổi
Ðề: Làm thế nào để không biến con cái thành gà công nghiệp, thành người vô cảm????? với chương trình giáo dục hiện nay thì chuyện HS trở thành gà công nghiệp là chuyện ...bình thường !