"lốp" của mình cũng ko căng vì mình ko béo, ăn mãi mà chẳng béo đc. Mà mình biết chắc ông chồng nào cũng muốn v1 và v3 đẫy đà, nhưng mình cố ăn cố tập luyệ mà chẳng thấy nhích đc tý nào, hì...đang nản, mẹ nào có cách mách đi??? hóng hớt theo.
có qần độn mông đấy chị, mặc lên nhìn mông to mà đẹp lắm, còn đùi to thì em chịu rồi, hị hị, có cái máy chia mỡ em chia cho chị mấy cân thịt thì tốt quá
Huhu....sao lại k công bằng thế nhỉ???ng thì thừa, ng thì thiếu. Hay là đi bộ nhiều nó có to k nhỉ??các mẹ tư vấn xem ntn để mình bố trí đi bộ thể dục đây.
Hic, đúng là ông trời bất công. Em ức nhất là cái vụ hông to, đùi to tròn nhưng cuối cùng lại thiếu mất phần...mông cao. Khổ lắm ah! Mặc j cũng thấy xấu vì nhìn lốp nó xẹp lép ( Gái chưa chồng mà mông chẳng cao tí nào. Bùn nẫu ruột! Thỉnh thoảng lôi quần độn cho nó cao lên tí mà thấy tủi thân (
Mời các mẹ đi tập luyện đi cho tui nhờ, nếu ai đùi to mông to thì tập các bài nhỏ lại Còn nếu ai mông lép đùi bé thì tập các bài phát triển mông đùi ợ Hic Tập thì thử đến 24b ngõ 36 Đào Tấn xem, có cô giáo Tú tư vấn cực kỳ nhiệt tình, vui vẻ hòa nhã, hiền khô và rất am hiểu các thể loại Thể dục thẩm mỹ nha Gọi cho nàng Tú nè 0906 17 9692
Đùi thì em không biết làm thế nào nhưng mông thì có cách đấy ạ. Đơn giản nhất là mặc quần độn mông, 2 là lắc vòng đi các chị, vừa giúp eo nhỏ mà mông lại to đấy ạ.
Mẹ này tình trạng cũng giống mình đây. Trước đây mình cũng rất mất tự tin vì mông và đùi bé, chả dám mặc quần mầu tối bao giờ. Nhưng gần 3 năm nay mình chịu khó tập aerobic, kết hợp với lắc vòng nữa, ban đầu thì mình chỉ nghĩ là tập cho khỏe thôi vì cho rằng "tập cho bé lại" thì còn dễ chứ "tập cho to ra" chắc khó nên cũng chẳng hi vọng gì. Nhưng đến nay kết quả khiến mình thật vui, sau gần 3 năm luyện tập đều đặn cộng với việc cố gắng ăn thật nhiều nên mông và đùi mình to ra thấy rõ mà vòng eo thì vưỡn nhỏ nhá. Giờ thì mình rất tự tin khi mặc quần mầu tối rồi, vừa rồi vừa sắm 1 loạt quần mầu đen, he he, mặc quần đen mà vưỡn thấy mông mình to và chân thật dài, vui lắm... Vậy cố gắng luyện tập kết hợp với ăn uống đi mẹ nó ạ!
Giá mà có thể chia cho tớ 1 ít nhỉ, tớ chỉ thích nhìn người mỡ màng thôi, "mình hạc xương mai" ai bảo đẹp thì bảo chứ tớ hem thích.