Nhiều ông thế mà mn, e gặp cũng phải 2,3 ông như vậy rồi ý, kiếm đc tiền k đưa cho vợ đâu, thi thoảng mới đi chợ mua đồ chứ chả chịu chi cái gì, toàn vợ gánh tất
muốn đăng ký 2 số đt thì chồng mình phải ra ngân hàng hay có nhân viên hỗ trợ online hoặc thông báo qua đt là đc?
mình thì từ khi mở thẻ mình đăng kí luôn. Nên nếu muốn đăng kí thêm thì chắc chủ Tk phải ra ngân hàng đó b ak
Mình cũng tích chút quỹ đen, chả đáng gì cả nhưng cũng còn yên tâm hơn là khi cần có vài triệu mà cũng không xoay được ở đâu, nhưng nói thật trong lòng cũng thấy sao ấy, giờ thời đại là vậy không thể yên tâm mà sống tin tưởng nhau một cách tuyệt đối, cứ phải để chừa lại một tí, sống mà nghi ngờ, rồi lo lắng cho tương lai nói dại mà chia tay sợ ra đi tay trắng cũng thấy chán. Trường hop bạn này chồng kiếm nhiều để chồng lo hết chi tiêu, lương bạn giữ lại để tiết kiệm tên bạn, còn chồng tự nguyện đưa hết thì càng tốt, hihi...!
mình tự cho vào và bảo vệ thôi mn ạ,,, của hiếm dễ bị hốt đi lắm . chả nhẽ mai đặt các lồng sắt về nhốt lại
Đúng đấy c, e chi sợ cứ cho mấy lão đi lăng quăng ngoài đc lại bị chúng nó câu mất thì tiếc lắm, hihi
dễ lắm nhá, thời này mấy e trẻ trâu ko chỉ thích những anh lắm tiền thôi đâu,,, mà các e ý cứ thích là nhích thôi, nên mặc dù chồng mình chả có xu cắc nào trong ví nhưng bị thích là nguy hiểm lắm ý
Lão nhà em bảo cứ thử thả lão ra xem, xem có bị câu mất không. Trời, nói xong mà e cười k nhặt đc mồm
Em thì chả thik quản lý tiền ck đâu, cơ mà lão ta cứ bắt e phải cầm, dạo này e tiêu cái gf lão ý cũng nói, e đang nhức hết cả đầu đây, hôm qua tức quá bảo tự cầm tiền mà tiêu, đưa cho ng ta rùi mà cứ lải nhải
Đúng quá ý chứ, mình cứ sinh xong 1 đứa là như mẹ sề, mấy lão thì cứ ầng ngày càng ngon zai ra thì chả bị câu mất
thi thoảng lại có cơn hâm lên c ạ, bình thường chả sao, hôm qua vk ck còn cãi nhau chỉ vì e mua cho lão ý cái áo, mà cái màu ý lão ấy k thik mặc. Điên cả người, rủ đi mua thì kêu v tự đi đi, xong tới lúc mua về chê ỏng chê eo. Hnay mang lên cty mọi ng chỗ e cũng bảo màu ý đẹp mà ( màu đỏ mận)
Mình thấy cái này còn phụ thuộc vào tính chất công việc nữa. Vơ chồng làm chung thì còn quản lý được chứ làm riêng 2 ngành nghề 2 lĩnh vực khác nhau thì khó đấy ạ