mẹ này cũng thích con gái giống em, mà em đc con gái rồi nè, đứa đầu em là con trai, kinh nghiệm là 2vc cứ chiến nhiệt tình ạ, hiiiiiiiiiii
Thằng cu đầu nhà tớ thì tự nhiên chả tính toán gì, chắc tại gen đằng ck toàn con trai, tớ còn sợ ko đẻ đc con gái, máy mà đứa 2 đang bầu 5 tháng là gái rùi
1 trai - 1 gái là nhất mn rồi. tớ đứa đầu là con gái. nhà tớ mấy ông anh toàn sinh con gái thôi. tự dưng bgio thấy áp lực quá.
tớ thấy nói đi canh trứng gì đấy, lúc tớ có dự định bầu đứa thứ 2 vì muốn là con gái nên chả kiêng gì, chiến nhiệt tình và bầu ngay tháng đầu tiên thả, may quá vì tớ đặt vòng gần 5 năm
Mn cứ thỏai mái đi, biết là đủ trai đủ gái là đẹp nhất cơ mà đôi khi tính cũng chả được. Khoe cả nhà tí nhà tớ chả cần bí quyết kinh nghiệm gì mà cũng đc 2 nàng này, hì
Bé nhà tớ mới đc có 8 tháng thui, nên chắc 1-2 năm nữa mới tính tập 2, nhưng thấy nhà có trai có gái tớ thèm lắm ấy, nh lúc bảo hay đẻ luôn đứa nữa nhỉ
Mn nói đúng. bít là con nào cũng tốt cả, nhưng nếu được 1 zai - 1 gái vẫn là tốt nhất. mình thì đang bầu làn đầu và là bé gái. hy vọng lần sau sẽ là 1 bé zai
Thì đã bảo ai cũng thích thế mà, nhà tớ thì 2 nàng, bà chị họ sáng nay vừa thông báo đang bầu tập 2 lại thêm 1 thằng cu nữa, bà í chết thèm con gái, mình thì lúc mới có bầu cũng thầm mong là được con zai thì tốt nhưng từ khi 12w biết là con gái rồi thì chả màng nữa, vì mang con trong bụng và ôm con trong tay mà đầu lại cứ ao ước thích thú ngắm nghía 1 bé zai nào đó thì thấy có lỗi với con, nên từ lúc đó tâm lý khác hẳn luôn í, hehe. Mẹ nó mới tập đầu thì tập 2 thử theo 1 số phươngpháp của các mẹ canh trứng triếc các kiểu xem sao, chúc mn như ý
Từ lúc biết tập 2 là 1 nàng nữa ai hỏi vợ chồng tớ cũng hãnh diện bảo công chúa nữa, rồi ai cũng động viên bảo thế sắp giàu to rồi, rồi vợ chồng tớ cười hì hì đáp lại bảo: vâng nhà em đang sợ giàu quá đây ah, đang tính tiêu tiền từ bây giờ hihi
nhà tớ đứa thứ 2 lúc 12w đi siêu âm bảo gái nhưng về ck và mẹ ck vẫn nghi ngờ, 16w siêu âm lại vẫn gái mới yên tâm mừng ra mặt
hihi nghĩ cũng buồn cười, đấy bà chị họ tớ mà sáng nay thông báo là lại thằng cu nữa í, 12w từ mấy tuần trước, hỏi zai hay gái thì nói chưa rõ, nhưng thực ra bsy bảo có khả năng con zai nhưng vì mong con gái nên để 16w nhìn lại phát nữa cho rõ mới thông báo mọi người, lần này thì chả chạy đc đi đâu nữa nên đành bảo lại zai nữa rùi, haha ngừoi thì thèm gái, kẻ thì lại thèm zai )
ôi thế chả có nhẽ nhà em sắp giàu thật rồi, chứ giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chả có nhẽ phải làm 4 gái cho nó giàu sụ lên, khỏi phải chịu cảnh bán hàng ế ẩm thế này nữa, hihi