Là chồng hay vợ thì cũng có giây phút nào đấy rung động ngoài vợ/chồng của mình. Vậy làm thế nào để mình luôn đứng vững và không bị dao động??? :roll: nhất là khi đọc Topic "Thư viết cho chồng" đúng tới 80%. Hình như đàn ông khi cưới vợ và có con, họ nghĩ là vợ không thể có cơ hội khác hay sao :?: hầu như họ luôn tự cho mình cái quyền đòi hỏi tự do đi uống cà phê, chè chén với bạn bè....và quên dần sự lãng mạn đối với vợ. Vợ là cơm nguội của ta Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng. Câu này là một sự mỉa mai nhưng sự thật thì cũng không sai
Thoát khỏi sự cám dỗ đòi hỏi sự tự-discipline và nhận thức sâu sắc về mục tiêu cá nhân. Đầu tiên, xác định rõ mục tiêu và giữ tâm trạng tập trung. Thiết lập kế hoạch hợp lý để tránh những tình huống cám dỗ. Tăng cường ý thức về hậu quả của quyết định, nhớ rằng sự tự kiểm soát mang lại hạnh phúc và thành công. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân hoặc bạn bè, chia sẻ mục tiêu để có động lực. Cuối cùng, kiên trì và nhìn nhận những thất bại như cơ hội học hỏi. Quá trình thoát khỏi cám dỗ là hành trình tự cải thiện và phát triển bản thân.