Tâm sự Làm Thế Nào Để Trị Em Chồng Lười Nhác?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Minh Moscow, 23/3/2017.

  1. Minh Moscow

    Minh Moscow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/2/2017
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chào mn!
    Mình lấy chồng được 5 tháng rồi. Mình ở với bố mẹ chồng và em gái chồng. Nhìn chung thì cũng không vấn đề gì to tát xảy ra nhưng mình bực nhất là cô em chồng.
    Nó lười nhác kinh khủng, cả ngày không động vào bất cứ cái gì. Tất cả việc trong nhà bố mẹ chồng chỉ có sai mình với chồng làm, còn nó thì bố mẹ k dám sai vì nó tính hay dỗi, thù dai. Mình là chị dâu nên cứ nhịn, cũng không dám nói sợ mất lòng, không khí gia đình lại căng thẳng. Cơm nước dù nó có ở nhà cũng k chịu nấu, cứ chờ bố ck mình về nấu, xong gọi chán chê nó mới lên ăn. Lắm hôm nó đi ra ngoài về muộn, để phần cơm nó, nó ăn xong có vài cái bát cũng k rửa, vứt ở bồn để đấy vì mai vợ chồng mình dậy nấu cơm mang đi ăn trưa chak chắn sẽ rửa. Có vấn đề gì thì bố mẹ chồng cứ lôi đầu mình ra nói. Nào là tủ lạnh không gọn gàng, ghế bẩn, quần áo không giặt, chó mèo không tắm trong khi những việc đó mình chưa kịp làm. Cả ngày đi làm, tối về nấu cơm, ăn xong rửa bát các kiểu cũng tối mịt rồi, làm sao để ý hết. Đã thế mẹ ck mình còn lười y em chồng. Không động vào gì hết. Về đến nhà bà được nằm nghỉ ngơi, kể cả ngày nghỉ bà cũng k làm gì hết. Nhưng vấn đề mẹ chồng mình bỏ qua, còn em chồng các mẹ cho mình cách xử lý với :(( Nói ra thì bảo mình nhỏ mọn nhưng các mẹ cứ đặt vào hoàn cảnh của mình thì biết, mình viết ra chưa đủ hết đâu.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Minh Moscow
    Đang tải...


  2. Haohk1b

    Haohk1b Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Thực sự cũg khó nhỉ! kể cả mẹ chồng ko làm gì cũg bực rồi í. già thì ko nói làm gì.đằg này bà vẫn đi làm. chắc nhà c có đkiện.bmẹ chồng ko bắt con làm gì thì c bắt làm sao?tính nó đã thế rồi,bmẹ cũg chiều rồi.thôi kệ,bơ đi mà sốg c ạ!lần sau bà mà kêu bẩn thì c nói luôn: mẹ dọn giúp con,con chua kịp làm!cho bà phải làm!con dâu có phải là ô xin cho nhà bà đâu?
     
  3. Minh Moscow

    Minh Moscow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/2/2017
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều lúc cũng muốn bật lại lắm nhưng sợ lại mất hòa khí. Mẹ ck mình bá đạo lắm, vì bà là kinh tế chính trong nhà, bà kiếm ra tiền nên coi thường tất cả, kể cả bố ck mình vì bố ck mình làm nhà nước, lương thấp. Mới đầu về thì bà bảo coi mình như con gái nhưng càng ngày càng nhận ra sự thật vẫn là sự thật. COn dâu không thể bằng con đẻ, khác máu tanh lòng mn ạ. Không biết phải sống chung với lũ đến bao giờ. Mình muốn ra ở riêng lắm, nhà ck cũng có 1 chung cư nhưng lại cho thuê, k cho vk ck mình sang ở. hichic. Mẹ ck mình cũng có muốn ở với bà nội đâu mà sao k hiểu cho mình nhỉ. Sống chung thật khó chịu. :((
     
  4. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Mấy cô em ck nthe m mà nói lại hay có ckn lm, tốt nhất là ck bạn nói , mình con dâu đúng là người dưng nước lã mà
     
    Do Thi Thuy thích bài này.
  5. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Sống chung kiểu này mệt nhỉ? Mn bảo ck chấn chỉnh con e ck đi chứ, sau này nó ko định lấy ck à mà ăn ở như vậy
     
  6. nguyetminh88

    nguyetminh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    153
    Tốt nhất bảo chồng chấn chỉnh lại Mn ạ, mình làm dâu không tiện nói. Đúng là Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng
     
  7. Minh Moscow

    Minh Moscow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/2/2017
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    kHỔ NỖI là con bé này nó hay dỗi, thù dai giận lâu, ai đắp tội với nó là nó giận cho cả tháng. Kể cả mẹ c mình cũng phải xuống nước với nó. Nó giận, mẹ gọi hay hỏi thăm nó còn bơ, k trả lời. Mà nó hay kiểu ăn cơm nhà vác từ và hàng tổng, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng cơ.
     
  8. Minh Moscow

    Minh Moscow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/2/2017
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chuẩn đấy mn ạ. Nhưng ck mình cũng k dám nói nó. Mình nhiều lúc tặc lưỡi kệ, sau này nó lấy ck cho nó bit mùi. Mà chẳng bit nó có bit mùi k nữa vì có khi lấy ck bố mẹ lo cho hết, chak mẹ ck mình sẽ mua cho nó căn nhà cho vk ck nó sống riêng lắm :)))
     
  9. Haohk1b

    Haohk1b Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Trc me chog e cug noi vay. nhug tsu chi 1phan thoi.hop ko sao.ko hop biet tay nhau ngay. trc e voi me chog ko hop. e cug giog c bjo.cug ko giam noi.nen ba keu e tham doc.kho the c a. e lai hay suy nghi.nhug h e duc ket ra: cai gi ko hop li noi luon c a chode sog.ba co chui thi cug fai cuoi. dug kho chiu.ba se ko noi dc gi mih. mih cag thai do,ba cag ghet cag nghi mih xau.ma de trog bug thi uc che.chag dc mieg lai mag tieg.giog nhu lam on mac oan i.
     
    Minh Moscow thích bài này.
  10. trinhph88

    trinhph88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2016
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    153
    cái bệnh lười thế nó ăn vào máu rồi, chỉ có ở riêng thôi bạn
     
  11. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    223
    Tưởng đâu bme nói thì nghe mà bạn nói mới chống đối thì còn hiến kế cho b, còn thế này thì gọi 113 đến đưa đi thôi.
     
  12. kona1999

    kona1999 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/3/2017
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Bà cô em chồng cũng nhiều nan giải lắm, một là trị đến nơi đến chốn không thì bơ luôn, coi như nó không tồn tại vậy
     
  13. Minh Moscow

    Minh Moscow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/2/2017
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Thế chắc coi như không tồn tại thôi mn nhỉ?
     
  14. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Em chồng b chỉ ở đó 1 thời gian thôi, rồi cũng phải đi lấy chồng. Còn b ở đó đến suốt đời, vậy mẹ ck kêu b làm này làm nọ để giữ gìn nhà cửa sạch sẽ cũng là điều dễ hiểu. Nhà mình thì mình làm thôi.

    Con gái còn ở với mẹ là sướng nhất, cái gì cũng không động tay vào. Nhưng đến khi làm dâu thì sẽ khác. Nếu bạn có thể nghĩ được vậy, xem nhóc ấy như em gái của mình, bao dung nhiều hơn 1 chút chắc sẽ dễ thở hơn đấy.
     
    Minh Moscow thích bài này.
  15. kona1999

    kona1999 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/3/2017
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng rồi, bạn cứ bơ đi là ổn. Chứ để ý 1 chút là khổ lắm :rolleyes:o_O:oops:
     
    Minh Moscow thích bài này.
  16. lananh273

    lananh273 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà mình em ck cũng lười kinh khủng, ngày tết 2 vk ck dậy từ sớm làm cơm cúng mà nó ngủ đến 11h, me ck phải lên gọi ăn cơm nó mới dậy. Cứ hễ có việc gì là me ck gọi vk ck mình làm. Ck mình mà có bảo gọi nó dậy làm thì bà lại bảo em nó mệt. Có việc đấy thôi mà cũng không làm. Rồi vk ck mình lại làm. May là mình k ở cùng bố mẹ ck. Hồi đầu mới cưới thuê nhà trên hn, me ck mình bắt phải ơr cùng em ck nhưng ở được 1 năm mình k chịu đuoecj. Anh chị đi làm đến 7h tối về là nó cũng ngủ đến 7h tối, chờ cơm nước xong ra ăn. Có mấy lần vk ck mình ăn không gọi nó thế là nó gọi điện về xui mẹ ck, mẹ ck lại gọi điện lên mắng vk ck mình xa xả. Ck mình có kể tội nó ra thì lại nói đổ thì tại em nó k biết. Mà chỉ cần nó cắm trước nồi cơm, thức ăn về mình nấu chứ nó nấu cũng k ăn được. Đấy là vk ck mình mới cưới phải nuôi nó học đại học trên này. Cũng có bắt nó làm gì đâu. Về sau em kiên quyết nói chuyển về gần cty để tiện đi làm, k ở chung nữa mới đỡ. Nó còn ở trước mặt bố mẹ ck mình nói ck mình sợ vợ chỉ biết nghe vợ, bị ck mình nói cho 1 trận mới thôi. Mấy hôm trước gọi điện vay tiền mua xe 40tr. Các chị bảo 2 vk ck đi làm cty, k có thu nhập thêm, xe máy ck mình đi còn không dám đổi. Mẹ ck mình còn dạy nó cách vay tiền anh, bảo là không nói với chị dâu. Chán lắm
     
  17. Minh Moscow

    Minh Moscow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/2/2017
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chán quá! Giống hệt em chồng mình. Mình cố gắng coi nó là em gái mình mà thấy nó coi như không, cảm thấy mình đối đãi với nó như kiểu là đấy là nghĩa vụ của mình ấy. Em nó định không lấy chồng hay sao mà ở vậy? Mình tự lập gần chục năm nay trên HN, mà nó sướng, ở nhà Hn, k phải lo gì, cơm nước cũng k bao giờ động vào. Mệt mỏi. Đã thế lại còn đòi ăn cái nọ cái kia. Chẳng lẽ lại bảo thích thì em tự đi mà nấu ah.
     
  18. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Thì mình nói ở trên rồi í. Con gái ở nhà ba mẹ là sướng nhất, tới khi đi lấy chồng mọi chuyện sẽ khác. Bạn cứ xem nó như em ruột mình là được. Nếu nó nói chuyện cư xử đàng hoàng thì bạn giúp nó sẵn tay cũng ko sao. Còn mà khó ưa khó chiều quá thì nói khéo với chồng bạn, bảo chồng bạn nhắc nhở nó xem thế nào.

    Làm trong công ty gặp người khó ưa nhiều khi cảm thấy ngột ngạt khó thở, huống gì là ở nhà. Cứ phải đối mặt qua lại, nếu mình giữ mãi thành kiến bực bội với nó, chả lẽ mỗi lần về nhà lại nín thở mà sống à. Nặng nề lắm. Bạn thử nhìn theo cách khác, hoặc là có thể rủ nó làm cùng bạn coi sao. Chứ cứ dùng thái độ thù địch đối nghịch, người mệt mỏi cuối cùng chỉ là bạn mà thôi. Vì không ai đứng về phía bạn cả đâu, xét cho cùng thì trong căn nhà đó bạn cũng là người ngoài mà.
     
  19. lananh273

    lananh273 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Cũng khó lắm mn ạ. Như nhà mình ấy ck mình nói nó thì nó gọi điện về mách mẹ ck, mẹ ck mình chiều nó lắm, không hiểu chuyện gì đã gọi điện lên mắng vk ck mình. Còn bảo vk ck mình là anh chị thì phải có trách nhiệm với em, phải bao dung. Còn nói vk ck mình cạn nghĩ, k có đức tính bao dung
     
  20. Minh Moscow

    Minh Moscow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/2/2017
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Có lẽ bạn nói đúng. Cảm ơn bạn đã chia sẻ hihi.
     

Chia sẻ trang này