Em có cô cháu gái 3 tuổi rưỡi, vừa phải theo bố mẹ sang Úc. Bố mẹ cháu phải gửi cháu ở nhà trẻ cùng với các bạn Úc. Thật sự là một sự thay đổi môi trường rất đột ngột đối với cháu. Khi còn ở Việt Nam cháu chưa bao giờ đi học, chỉ ở nhà với bà ngoại. Cháu không thích đến lớp, cứ buổi sáng là khóc nhè. Ở lớp cháu không chơi với các bạn, không chịu ăn uống gì. Hiện bố mẹ cháu rất căng thẳng không biết làm thế nào. Có bác nào có kinh nghiệm gì để giúp cháu không?
Bé sẽ thích nghi với môi trường mới thôi. Bố mẹ nào nằm trong hoàn cảnh này cũng lo lắng cho con là điều đương nhiên. Bé không chơi với các bạn khác là vì chưa hiểu tiếng và không ăn uống có lẽ vì thức ăn không hợp với bé? Mình nghĩ các cô giáo đâu thể cứ để bé không ăn mãi như thế hoặc là bé cũng đâu thể nhịn đói mãi? Mình không biết bé đi học được bao lâu rồi nhưng các cô giáo nha trẻ tư vấn cho mình rằng bé càng lớn thì thời gian thích nghi sẽ lâu hơn. Thường thường bé 3 tuổi thì thời gian thích ứng là 3 tuần. Bé 1-2 tuổi thì 1-2 tuần. Các cô sẽ không để cho bé ngồi 1 mình mãi đâu. Họ sẽ tìm cách lôi cuốn bé vào cùng chơi với các bé khác. Bé cũng sẽ được để ý hơn các bé khác vì bé là người mới mà. Bé toàn ở với bà ngoại và đùng 1 cái thay đổi mọi thứ thật nhanh mà bé không thể hiểu nổi tại sao? Nhưng trẻ con làm quen nhanh lắm, mau quên, nhanh nhớ là vậy. Rồi 1 ngày bé sẽ quen với cuộc sống mới 1 cách không ngờ, đến lúc đó gia đình lại lo làm sao cho bé nhớ tiếng Việt và an thức ăn Vn nữa kìa
Cám ơn chị Con Be. Cháu đi học được khoảng 3 tuần rồi. Hy vong mọi việc sẽ tiến triển tốt như chị nói. Em cũng chưa hỏi kỹ xem các cô giáo ở bên đó có cách xử lý như thế nào. Em sẽ truyền đạt lại những kinh nghiệm này đến bố mẹ cháu để họ bớt căng thẳng.