Khi con mình còn nhỏ, mình làm vệ sinh cho bé không quá khó. Hiện nay thì...rầu quá ! :? * Đánh răng: Mình vẫn đang xài loại bàn chải mềm xỏ vào đầu ngón tay trỏ. Bé ngoan, chịu nhưng hay cắn vào ngón tay mẹ đau điếng, nếu bàn chải có bôi tí nước muối hay kem là bé không chịu liền. :roll: * Vệ sinh mũi: Các mẹ có hay móc cức mũi cho bé không ?. Mình 2, 3 ngày là phải làm cho bé, lần nào cũng có 1, 2 cục to to. Dạo này bé nhất định không chịu cho làm, khóc lóc giận dữ lắm lắm ! :x * Vệ sinh lỗ tai: Vừa đưa tăm bông vào là bé cười nắc nẻ, lấy hai tay che lỗ tai, ...chạy mất, túm lại là ....khóc . Các mẹ có kinh nghiệm vụ này chỉ cho mình biết với.
Bé nhà em cũng chẳng ưa gì mấy việc đó . Hàng ngày 2 mẹ con phải "chiến đấu" mới hoàn thành nhiệm vụ đấy. * Đánh răng: Bé nhà em không chịu dùng bàn chải nên tạm thời em vẫn phải dùng khăn mặt xô để vệ sinh răng miệng hàng ngày. Cũng hay chạy trốn, kêu khóc và cắn mẹ. Mỗi lần đánh răng thì mẹ phải làm "ca sĩ" hoặc làm "cô hề" thì bé mới chịu. * Vệ sinh mũi: Em hay dùng nước muối sinh lý rửa mũi cho bé hàng ngày nên ít thấy xuất hiện các cục cức mũi. Hầu như tất cả các cục đó đều tự chui ra ngoài sau mỗi lần bé khóc hoặc mỗi lần bé chun mũi làm xấu. * Vệ sinh lỗ tai: Bé nhà em cực kỳ thích trò này. Nếu để bé ngồi bé sẽ lắc lư đầu, so vai, rụt cổ nên rất khó làm. Em phải để bé nằm nghiêng từng bên, giữ đầu bé rồi mới "tiến hành". Cô nàng cứ nằm im, chẳng kêu ca gì hết. Các mẹ có kinh nghiệm vụ này chỉ cho mình biết với.
Đứa con lớn của mình thích nhất là được ngóay tai (ở nhà gọi là "ghiền") , mỗi lần tắm xong, nghe Mẹ nói "ghiền" là nằm xuống im re. Nhưng nếu nhỏ mắt hay nhỏ mũi thì chít ! Đứa con nhỏ của mình thì thích nhất khi nhỏ mũi (cười khanh khách) nhưng nếu đụng đến lỗ tai thì..... cũng chít ! Khổ thân Mẹ quá ! Nếu"lỡ dại" Mẹ có đứa thứ 3 thì..... Mẹ chít !!
Cham soc be Be nha minh 15 thang hon , ma cung khong ro luoi, cha rang duoc. Sang nao no cung khoc re len, quay mat tron, khong cho cha rang , cha luoi. Lam ve sinh mui cung la ca van de, hau nhu khong lam duoc gi voi no, tru khi rat bao luc la de no ra ma lam ve sinh !!! Cac me nao co cach hay chi minh voi . Cam on nhe
Hôm nay mình nhiều chuyện quá , đi đâu cũng ngồi gõ gõ trả lời . Mà không trả lời không được , ngứa nghề quá . Mẹ nào có cách trị bệnh này không ? )))) Nếu bé không chịu đánh răng thì khi nào các mẹ đánh răng cho mình thì kéo con đến đứng cạnh và 2 mẹ con mỗi người 1 cái bàn chải đánh răng . Lâu dần bé sẽ quen và lúc đó mình có giúp bé cũng đỡ sợ hơn . Ngoáy tai thì bây giờ đừng dùng cây bông gòn nữa mà dùng luôn cục bông gòn to lau ngoài tai cho bé rồi từ từ , từ từ thôi nhé , dùng cay bông gòn lau bên ngoài tai và ro6`i lại từ từ lau bên trong tai . Móc cứt mũi .... Hmmmmm , cái này mình ít khi làm vì con mìn toàn tự mang đến tặng mẹ thôi . Nhưng nếu mình có làm thì bé cũng không sợ vì nếu lúc nào bé không chịu nữa thì mình cũng không ép . Ép bél àm điều gì bé không thích dễ làm bé sợ lắm . Ngoài ra nếu mẹ nào cần kem đánh răng (loại tập cho bé đánh răng va nuốt luôn kem) thì mình mua giúp cho . Nhớ cho mình biết trước ngày 12/1 . Hình như là 2,50 USD/ lọ . Hiệu orajel . Mình mua thì các mẹ không sợ phải đóng thêm tax đâu . Conbe la VIP mà ))) Nói đùa chứ mình mua hàng trong doanh trại không quân nên không phải mất thuế . Sao lại nhiều chuyện cái vụ này nữa rồi ??????
Conbe nói đến loại kem đánh răng mà bé có thể nuốt vào được đó phải không ? Loại này rất tiện, và các bé sẽ thích ... con của mình tối nào cũng đòi "chà răng" và phải đòi nhiều kem kia .. chắc là có tí xíu chất ngọt trong đó ... Nếu ở VN không có bán loại này thì các mẹ nên nhờ mẹ ConBe mua dùm ... nhất là không cần phải đóng thuế .. Hỏi nhỏ, mẹ ConBe ở tiểu bang nào vậy ?
Bé nhà mình 16 tháng rồi, nhất định không cho mẹ vệ sinh tai, thế nên là mình toàn phải lấy khăn mặt làm ướt đi và lau ở bên ngoài thôi, nhiều hôm nhìn trong lỗ tai bẩn lăm nhưng bé không cho cũng đành chịu Vệ sinh mũi: MÌnh hay dùng nước muối sinh lý cho bé ngày 2 lần: sáng và tối nên cũng sạch sẽ lắm. Có những hôm thời tiết khô hoặc là bé bị xổ mũi cũng có nhiều dử mũi lắm, nó khô cứng lại lấy ra bé rất đau, mình hay dùng nước muối sinh lý nhỏ vào 2 giọt sau đó lấy tay day day ở cánh mũi cho cục dử mũi đó long ra, để một lát dùng tăm bông lấy ra rất dễ bé không sợ nữa (đây là cách cô bác si nhỉ bầy cho mình)
nhà em trước khi vệ sinh mũi cho con bao giờ cũng nhỏ nước muối sinh lý trước để làm ướt mũi khi mình lấy gỉ mũi ra không làm bé bị đau, còn vụ làm vệ sinh tai thì cứ khi nào tắm xong là cho bông ngoáy tai vào vào làm vệ sinh, cô nàng thích nhất là tiết mục này nằm mắt còn lim nhim ( phê phê) :lol: còn vụ đánh răng thì em cho tự đánh ( em mua loại bàn chải của nhật bé tý xíu gân 30K. cái ý - kem đánh răng thì mua loại nuốt được) cho bé đánh thỏa thích rồi mẹ sẽ đánh lại cho một lần cuối cùng, quan trọng là em để cho bé tập đánh răng. Còn puppy thì bắt tự làm từ, đánh răng, làm vệ sinh mũi trừ vụ làm vệ sinh tai thì mẹ làm cho
Trời ơi, bé nhà em càng lớn càng không nghe lời: Không chịu cho nhỏ thuốc mũi, không thích đánh răng, không cho cắt móng tay ... Mà dạo này em còn phát hiện ra vài tật xấu nữa: cho tay vào mồm, thậm chí còn ăn cả gỉ mũi nữa :evil: . Mà có phải bé bỏng gì đâu, hơn 32 tháng rồi cơ đấy. Giải thích nhẹ nhàng cũng không xong, quát mắng ngăn cản thì nó càng làm. Mệt quá các bác ạ.
Con trai em thì rất thích ra vẻ người lớn, có nghĩa là mọi việc phải công bằng, mẹ làm cho con, con làm cho mẹ ý. VỆ SINH MŨI Sau khi mang đồ nghề ra, cho con nhỏ mũi (nước muối sinh lý) ba or mẹ trước, sau đó thủ thỉ bây giờ đến lượt con. Thế là trong lúc mẹ lấy tăm bông vệ sinh mũi cho con thì con cũng có 1 cây ngoáy ngoáy vào mũi mẹ. Tập 1 thời gian, bé thích thú với trò này, bây giờ rất tự giác NGOÁY LỖ TAI Thời gian đầu bé rất dị ứng với việc cho tăm bông vào tai, cách tập của em như sau: Khi tắm xong, bé nằm để mẹ xức lotion, mẹ tranh thủ lấy một cọng chỉ ngắn, cọ cọ vào vành tai con, nhột nhột con rất thích... dần dần quen & thích, mẹ tha hồ đổi sang tăm bông (con phê trò này rùi mà) :lol: ĐÁNH RĂNG Con trai em đánh răng rất sớm, 1.5 tuổi đã thành thạo há mồm cho mẹ đánh răng, súc miệng & nhổ nước ra rất nghiêm chỉnh (khoe 1 tý) :lol: . Thời gian đầu, chấp nhận thương đau cho bé nuốt kem (mua loại có thể nuốt được), em dùng bàn chải máy, nói là con cá ngựa biết bay ì ì (bàn chải có hình con cá ngựa), bay vào răng con để lấy con sâu ra (đọc chuyện Booh đánh răng & chỉ cho bé con sâu răng trong chuyện, chỉ cho bé xem cái răng bị gãy của chị hàng xóm, nói rằng bị con sâu ăn mất), đánh từng cái một, thỉnh thoảng bỏ 1 vật đen đen vào trong ly nước súc miệng nói là con sâu răng đấy, thế là anh chàng rất sợ con sâu răng :lol: & chấp nhận ngày đánh răng 2 lần. Bây giờ lớn rồi thì 2 mẹ con cùng đánh 1 lúc, nhưng mà sau khi mẹ xong phải đánh răng lại cho con, vì con chỉ biết chà mặt ngoài mà thôi. Xí xọn 1 tý, các mẹ nhớ thay đổi bàn chải thường xuyên để hấp dẫn bé
Con trai em thì rất thích ra vẻ người lớn, có nghĩa là mọi việc phải công bằng, mẹ làm cho con, con làm cho mẹ ý. VỆ SINH MŨI Sau khi mang đồ nghề ra, cho con nhỏ mũi (nước muối sinh lý) ba or mẹ trước, sau đó thủ thỉ bây giờ đến lượt con. Thế là trong lúc mẹ lấy tăm bông vệ sinh mũi cho con thì con cũng có 1 cây ngoáy ngoáy vào mũi mẹ. Tập 1 thời gian, bé thích thú với trò này, bây giờ rất tự giác NGOÁY LỖ TAI Thời gian đầu bé rất dị ứng với việc cho tăm bông vào tai, cách tập của em như sau: Khi tắm xong, bé nằm để mẹ xức lotion, mẹ tranh thủ lấy một cọng chỉ ngắn, cọ cọ vào vành tai con, nhột nhột con rất thích... dần dần quen & thích, mẹ tha hồ đổi sang tăm bông (con phê trò này rùi mà) :lol: ĐÁNH RĂNG Con trai em đánh răng rất sớm, 1.5 tuổi đã thành thạo há mồm cho mẹ đánh răng, súc miệng & nhổ nước ra rất nghiêm chỉnh (khoe 1 tý) :lol: . Thời gian đầu, chấp nhận thương đau cho bé nuốt kem (mua loại có thể nuốt được), em dùng bàn chải máy, nói là con cá ngựa biết bay ì ì (bàn chải có hình con cá ngựa), bay vào răng con để lấy con sâu ra (đọc chuyện Booh đánh răng & chỉ cho bé con sâu răng trong chuyện, chỉ cho bé xem cái răng bị gãy của chị hàng xóm, nói rằng bị con sâu ăn mất), đánh từng cái một, thỉnh thoảng bỏ 1 vật đen đen vào trong ly nước súc miệng nói là con sâu răng đấy, thế là anh chàng rất sợ con sâu răng :lol: & chấp nhận ngày đánh răng 2 lần. Bây giờ lớn rồi thì 2 mẹ con cùng đánh 1 lúc, nhưng mà sau khi mẹ xong phải đánh răng lại cho con, vì con chỉ biết chà mặt ngoài mà thôi. Xí xọn 1 tý, các mẹ nhớ thay đổi bàn chải thường xuyên để hấp dẫn bé
Thằng lớn nhà em trước khi biết nói thì các bộ môn trên em đều phải đầu hàng thôi chăm sự nhờ bố cháu doạ dẫm nhưng sau này khi cháu bắt đầu biết vợ chồng em thi nhau bịa chuyện về con khủng long chui vào mũi vào tai vào miệng nếu con không cho bố mẹ lôi nó ra nó sẽ làm tổ và ị vào đấy con sẽ rất đau, sau khi bé cho vợ chồng em xử lý thì khi lôi ra chiến lợi phẩm như cứt mũi hay ráy tai đều nói đấy là cứt khủng long đấy ngày nào cũng phải cho bố mẹ xử lý nó nhé, bé nhà em từ đó mỗi lẫn bố mẹ vệ sinh là rất khoái trá đòi kể chuyện xử lý khủng long thôi. cách này ko biết còn dùng được bao lâu nữa vì bé sắp 3 tuổi rồi nhưng có lẽ áp dụng được cho 1 vài bé và tuỳ các con mà kể chuyện bằng nhiều con vật nhưng vì bé nhà em vừa sợ vừa thích khủng long lắm
cho mình tham gia nữa. con mình 9,5 tháng. rơ miệng, chà răng bằng miếng rơ miệng thì cũng đồng ý nhưng hay cắn mẹ đau khiếp lắm. ngoáy tai thì ok, mỗi lần làm là nằm nhắm mắt phê luôn. chỉ có cái mũi là khổ. nhỏ nước muối không được, ngoáy mũi càng khó. chỉ cần thấy đưa tăm bông gần đến mũi hay chai nước muối là khóc giãy lên, bò trốn đi chỗ khác. có cách gì không giúp mình với.
Hi hi Nguyệt ơi sao con nhà tôi lại ngược lại với bà thế. Chỉ cần nói ngoáy tai là nằm im thin thít cho mẹ làm, lại con hỏi mẹ xong chưa nữa chứ. Còn đánh răng ấy hả có hôm mẹ lười định chỉ lau răng thôi là nó lại đòi bàn chải và thuốc. Lúc đầu là mình đánh răng rồi cho cháu ngôi bên cạnh, hướng dẫn cháu, sau đó cho cháu cầm cái bàn chải cao su (loại mềm dành cho trẻ tập đánh răng ấy) cho cháu tự làm, sau 1 thời gian cháu quen với bàn chải thì dạy cháu cách đánh như nào cho sạch sau đó cho cháu tự đánh và dạy cháu cách nhổ nước (cái này hơi khó vì cháu toàn nuốt vào, phải dùng bằng nước đun sôi). Khoảng 1 thángc háu đánh răng cũng sành điệu mới bắt đầu dùng thuốc, loại thuốc nuốt vào ko sao và ko cay của trẻ em đó. Khi đã quá thuần thục mẹ cháu mới mua loại bàn chải lông cước cho cháu dùng. Nói chung là OK, cứ mỗi lần rửa mặt là hai mẹ con lại cùng rủ nhau đánh răng. vừa làm vừa như đang chơi trò chơi, hoặc giả là 1 nhân vật trong câu chuyện. Có hôm thì mẹ hát cho con đánh răng nên Bống khoái lắm. Còn cắt móng tay thì hôm đầu tiên chỉ cho Bống thấy cái bẩn ở móng tay, rồi mẹ cắt móng tay của mẹ. Cái này mới buồn cười tớ cho Bống cầm cái móng tay nhỏ nhỏ ấy đếm vứt đi thế là cậu khoái sau khi mẹ hêt móng tay mới nói hết rồi thì cắt móngc ủa con nhé. và cứ cắt 1 cái là cho cháu nhặt nó vứt đi. Sau quen rồi thì cứ thỉnh thoảng lại bảo mẹ ơi tay bẩn rồi và lấy cái bấm móngtay ra cho mẹ cắt, Bống lại còn đòi cắt cho bố nữa chứ Còn cái chuyện ngoáy mũi thì cũng hơi khó khăn, nhiều lúc nó cũng ko cho mẹ lấy thật nhưng cứ phải giả vờ là con gì nó ị vào kinh quá.
nè , kinh nghiệm của mình nè (hơi tự tin nhỉ ) ĐÁnh răng:mẹ phải mua cho chích bông cái bàn chải có hình con gấu thật đẹp, thuốc đánh răng cũng có hình con gấu (chích bông thích gấu lắm mà) rồi cho bé chơi và để bé ý thức rằng bé cũng giống bố mẹ phải đánh răng buổi sáng .Ban đầu bé cũng không đồng ý nhưng mẹ cứa phải đõ dành :nào đánh rắng gấu gấu của con đâu ? nào là thuốc gấu gấu của con đâu ?con không dùng là anh cún lấy đấy ? thế là 2 hôm sau bé đánh răng ngon lành và bây giờ thì tự cầm đấnh răng lấy .hôm nào mẹ đi làm oshin quên là bé nhắc nhở ngay Ngoáy mũi :bé tự làm (híc) vì cái tay nó suốt ngày ngoáy vào mũi , mẹ phải mắng nó mới bỏ ra Ngoáy tai: việc này bố bé đảm trách vì bố nó làm khéo nên bé rất phê Đi vệ sinh :Từ hồi bé được 8 tháng mình đã cho bé ngồi bô (không biét là 8 tháng hay sớm hơn vì bé ngồi được là mình cho ngồi)rồi xi bé .riết rồi bé quen chỉ ngồi bô mới đi vệ sinh , mà rất đúng giờ nhé .nên mẹ đỡ khoản bỉm (cả ddeem bé cũng ko đái)mà oshin thì ít phải giặt quần áo
nhưng cái khoản cho chích bông ăn thì mẹ cháu chịu . Tại bé thích ăn vặt hơn ăn cơm và cháo dù bố mẹ cháu dụ dỗ đủ cách híc
Các mẹ ơi, không phải nó không biết làm đâu. Lúc mới làm thì cực kỳ say mê, thậm chí đến giờ đánh răng còn chủ động nhắc mẹ, tắm xong tự lấy bông ngoáy tai ... Được một thời gian thì tự nhiên con bé lại tìm cách chống đối như vậy: đòi đánh răng bằng bàn chải của mẹ, thuốc đánh răng của mẹ .... (tất nhiên chỉ hôm nào hư mới thế thôi). Đúng là khủng hoảng tuổi lên 3 !!!