Lặn Biển Ngắm Săn Hô Ở Phú Quốc

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi minhhuyen1011, 26/10/2017.

  1. minhhuyen1011

    minhhuyen1011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu bạn đã chán những ngày rong ruổi trên bãi cát trắng dài miên man, hay những buổi chiều xách dép nô đùa trên nước biển xanh ngát một màu ở Phú Quốc, thì đừng vội than chán bởi còn muôn vàn thứ bạn còn chưa kịp khám phá ở hòn đảo xinh đẹp này mà, như những rạn san hồ kì diệu dưới đáy biển này chẳng hạn.

    Rạn san hô trù phú ở Phú Quốc

    Đúng vậy đó, ngắm san hồ, tại sao không? Khi bước xuống biển mỗi bước chân đều là khoảnh khắc đằm chìm trong mộng mị. Đừng ngần ngại rằng bạn không biết bơi, chỉ cần mang áo phao, đeo kính lặn úp mặt xuống nước là có thể tha hồ ngắm san hô thỏa thích rồi.

    https://********.dktcdn.net/100/009/179/files/san-ho.jpg?v=1508984394750​

    Thiên nhiên ưu ái hào phóng ban tặng cho Phú Quốc 480ha ngập tràn san hô. Đây là nơi phát triển của khoảng 360 loại san hô cứng và ngót ngét chục loại san hô mềm, đồng thời cũng là nơi trú ẩn của 152 loài cá, 98 loài tảo biển và đủ chủng loại thủy sinh vật. Tầng tầng lớp lớp san hồ đầy màu sắc chồng chất nên nhau, những chú cá rực rỡ tung tăng bơi lội, đôi khi chỉ là 1 hỗn hợp cá lộn xộn, 1 con 1 màu, đôi khi lại thích chơi trội cá đi phải có cả bầy. Chưa hết, lấp ló sau những rạn san hồ kì diệu là đứa con ngọc ngà biển dấu đi, như ngọc trai, hải sâm, ốc dụn, trai tai tượng váy… Tất cả tạo nên 1 hệ sinh thái biển đa dạng, trù phú bậc nhất cả nước.

    Tour du lịch lặn biển được rất nhiều bạn trẻ ưa thích

    https://********.dktcdn.net/100/009/179/files/lan-bien-ngam-san-ho.jpg?v=1508984416404

    Khi trời nắng, nước biển trở nên trong vắt, đứng trên thuyền trầm trồ, nghía xuống cũng đã ngắm thấy san hồ ở sâu tận 8-10 mét rồi, nhưng muốn ngắm san hồ thì phải được thả mình xuống nước, được lũ cá chạy vòng vòng qua chân, được tận tay chạm vào những rạn san hô, thế mới là cái thú. Đừng chỉ ngần ngại đứng trên boong tàu, lặn biển ở Phú Quốc còn chả cần biết bơi mà, việc gì mà không thử 1 lần để biết rằng thiên nhiên diệu kì còn bao nhiêu điều kì thú chờ ta khám phá.

    Ngắm san hồ thì ngắm ở quần đảo An Thới là đẹp nhất, bởi nơi đây chiếm tới 76% tổng diện tích san hồ của cả Phú Quốc. Nơi đây gồm 18 đảo nhỏ, những đảo ngắm san hô đẹp nhất như Hòn Dầu, Hòn Dừa, Hòn Dăm Trong, Hòn Gầm Ghì,.. Một Đảo cũng được dân lặn san hô và du khách chú ý đó là Bắc Đảo, trong đó ngắm san hồ ở Hòn Đồi Mồi và Hòn Móng Tay là nhất. Ngoài ra, không chỉ ngắm san hô, chỉ ngồi ngắm biển, câu cá ở những hòn đảo này cũng là một ý kiến không tồi chút nào.

    Đi tàu ra các đảo nhỏ ngắm san hô

    https://********.dktcdn.net/100/009/179/files/di-tau-ra-dao.jpg?v=1508984438590

    Chỉ khoảng 45-60 phút đi thuyền từ cảng Rạch Rới, không lâu cho lắm, nhưng khi đi mới biết được cái cảm giác háo hức chờ đợi được ngắm nghía kiệt tác của tự nhiên này, nó khiến cho thời gian đi thuyền bỗng nhiên trở nên lâu hơn rất nhiều. Hãy tranh thủ chọn cho mình 1 vài hoạt động trên thuyền, hoặc khai thác những câu chuyện từ những người dân với nụ cười ấm áp như chính xứ sở mà họ sống này, như vậy chuyến đi ngắm san hô sẽ đặc biệt trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn rất nhiều!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhhuyen1011
    Đang tải...


Chia sẻ trang này