Con trai tôi năm nay 6 tuổi, cháu học lớp 1. Đây là lần đầu tiên cháu tham dự cuộc thi trên mạng. Đến với cuộc thi “ Búp măng xinh 2012” với con trai tôi, đó là một điều mới mẻ và lạ lẫm. tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của tôi, con trai tôi đã hoàn thành phần thi của mình. Phần thi thứ nhất cháu đạt được 80 điểm, số điểm ấy là cả một sự cố gắng của cháu. Tôi rất vui mừng và cảm thấy yên tâm khi cháu tiếp nhận với ghép vần nhanh nhảu, trả lời những tình huống chính xác. Thâm tâm tôi lúc đầu cho cháu tham dự chương trình chỉ nhằm mục đích thử sức con mình chứ không giám nghĩ tới sẽ thắng giải thưởng. Điều đặc biệt con tôi rất thích tham gia chương trình này. Lúc đầu có lo lắng, bỡ ngỡ, nhưng ngay sau đó con tôi đã cuốn hút vào cuộc thi, con tôi không những tham gia trò chơi cô bé quàng khăn đỏ một lần mà tham gia 2, 3 lần và hiện tại cháu còn muốn tham gia nữa. Tôi nghĩ đây là một chương trình bổ ích, thiết thực cho các bé tiểu học, mong các bậc phụ huynh trong cả nước biết đến hãy đăng ký tham gia chương trình “ ai nhạy bén hơn” của cuộc thi “Búp măng xinh 2012” để các bé có thể thử sức mình. Chúc chương trình sẽ mang lại những bài học, những khoảnh khắc đắng nhớ trong cuộc đời của bé!
Ðề: Lần đầu bé tham gia chương trình " Ai nhạy bén hơn" Dần dần thì bé sẽ quen thôi mẹ...bé cố gắng học hỏi như vậy là tốt lắm đó nhá Chúc hai mẹ con thành công
Ðề: Lần đầu bé tham gia chương trình " Ai nhạy bén hơn" Mình cho con thi cũng để thử sức bạn à! Chúc mẹ con bạn thành công.
Ðề: Lần đầu bé tham gia chương trình " Ai nhạy bén hơn" Mình cũng nghĩ đây là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của bé
Ðề: Lần đầu bé tham gia chương trình " Ai nhạy bén hơn" ủa! Trang bạn không nhìn thấy phần 1, “ Cô bé quàng khăn đỏ sao”. Hi hi