Tình hình là vợ em đang mang thai, đến tháng thứ 4 rồi, vì lần đầu làm bố nên em chả biết phải làm gì và làm như thế nào, phải chuẩn bị như thế nào, chăm sóc vợ ra sao, mong các mẹ, các chị tư vấn hộ ạ?!?
đơn giản có gì đâu trước tiên gom nhiều xiền bố ít đi chơi ở nhà chăm mẹ và con giạt giũ nấu cơm trông bé là ok
Rất đơn giản thôi bố cháu ạ,bố cháu chịu khó ban ngày kiếm xiền, trong ngày nhắn tin gọi điện hỏi mẹ cháu xem trong người thế nào, hỏi kiểu quan tâm ý, tối về cơm nước, dọn nhà, rồi xoa lưng, bóp chân cho vợ, vợ có rạn da thì chủ động bôi cho vợ.... còn chi tiết thì chắc phải liệt kê dài dài
như ông chồng tớ thì làm hết việc nhà cho vợ,nấu ăn (hôm nào tớ mệt) , giặt quần áo, cọ rửa nhà tắm, lau nhà, rửa bát, ... pha sữa cho vợ uống (vì tớ lười pha ), tối thì xoa lưng, bóp chân (bà bầu hầu như hay bị đau lưng, chuột rút mà.. đi dạo với vợ,,,, nói chung là quan tâm lắm lắm ý,,, bây giờ thì hay hỏi xem con đạp nhiều ko, có mệt ko, muốn ăn gì, nói chung chồng tớ đọc trên mạng thấy cái gì tốt hay ko tốt cho bà bầu là về làm theo he he... bố nó thử tham khảo xem .
bây giờ các bố tâm lý nhỉ? lên cả diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm, chẳng bù cho ông xã nhà mình. mình thì đơn giản chỉ cần bố chiụ khó bớt đi chơi bên ngoài, tiết kiệm xèng cho con. tối về hỏi thăm vợ xem hnay vợ thấy ntn, con có quấy, có đạp nhiều ko. vợ có nhức mỏi thì xoa bóp cho tí ti gọi là (chứ thực ra mấy bố chân tay khỏe, có kho xoa bóp xong còn đau hơn hix) mình chỉ cần đơn giản thế thôi í, cơm nc hay việc nhà cửa mình vẫn tự làm, vận động cho dễ đẻ và đỡ ì người. mà cũng phải áp dụng với từng bà bầu, bố cháu cứ nghe thấy các mẹ khuyên gì, về áp dụng tuốt với vợ, có khi lại nguy đấy. bầu bí mà, tâm trạng ko biết đâu mà lần. có khi bố cháu hỏi han, "săn đón" nhiều quá lại làm vợ thấy bực bội
mẹ Ha An thích nhé! tớ đang đếm từng ngày để cán đích đây, bé đầu mà 39w+ rồi, vẫn tự thân vận động hết. mẹ Ha An còn tận 2 tháng nữa nhỉ? đc ông xã cưng cỡ này chắc tớ sẽ ko bị tư tưởng ... lười đẻ đâu đã vậy còn U3 rồi ... càng lười hơn.
hic, tớ ko làm đc ý, ngồi rửa rau hay nhặt rau là đau lưng lắm rồi, cả ngày ngồi máy tính văn phòng, tối về chỉ muốn nằm thôi,,, cơ mà dạo này ăn xong ông chồng toàn dựng dậy bắt đi dạo một vòng, hjhj, tớ mới đc 29w thôi...
tớ cũng thấy ngủ ngon hơn, cơ mà mơ mộng linh tinh cũng nhiều hơn, với cả tớ bị đi tiểu đêm ý, đêm dậy 2,3 lần
Cái này thì em cũng mắc, mà lên trên này nc với mấy mẹ về đê ngủ ám ảnh lắm, có hôm nc đi đẻ thì mơ ngủ đi đẻ, hôm nào nc đi siêu âm về cứ mê ngủ siêu âm, khổ thế
đúng rồi, bố Việt Hoàng tranh thủ đưa vợ đi dạo dạo buổi tối đi, vừa thư giãn lại giúp cơ xương giãn nở tự nhiên, mai mốt dễ đẻ. đến những tháng cuối nặng nề là ko muốn đi đâu. đi về mà đc ngâm chân nc ấm với ít muối nữa thì tuyệt vời, ngủ sâu giấc phải biết! bầu chỉ cần ăn đc, ngủ ngon là sướng rồi! nhà tớ ngay hồ Ngọc Khánh mà xã chả chịu đi cùng. lão tâm lý thấy ơn vậy đó!
chẹp, nhà mình ko kiêng khem gì, xem film hành động Mỹ cả ngày. toàn mấy pha rượt đuổi, bắn giết này nọ. tối có hôm mơ thấy mấy cảnh đó ko à. nào là đua xe, nào là truy bắt tội phạm abc
Nhà em bố cháu toàn rủ em đi thôi, em thì hay kích đểu để bố nó đi. . Mà nhà bác là gái à, có vẻ gan nhỉ, giờ này ko thấy động thái gì sất
Em dạo này cũng bớt nhậu nhẹt, ở nhà với vợ nhiều hơn, chứ mà hình như bà bầu thì khó tính đúng k ạ? Vợ em dạo này suốt ngày kiếm cớ gây sự thôi oops:
ko phải khó tính đâu, tính khí nhạt cảm hơn chút thôi, mà chắc do mệt mỏi nên tính khí hơi khác thôi bố cháu ạ