LẦN ĐẦU TI MẸ CỦA SU Lỡ duyên lần 1:mẹ đặt lịch ngay sau sinh trong viện nhưng vì 1 số lý do mẹ mổ mệt gia đình nghĩ đợi sữa về mới tập ti được - lỡ hẹn Lỡ duyên lần 2: bước sang ngày thứ 3 mẹ hẹn lịch - đến giờ tập lỡ hẹn vì mẹ tắc sữa non các bác sĩ nói ti mẹ không thể tập ti được lúc đang tắc sữa (mặc dù đã giải thích cho mẹ nhưng ko ăn thua -các bs trong viện nói ti ko có đầu ti giờ chưa thể bú được) Mẹ đi chữa tắc sữa và tập ti ở 1 phòng khám được hướng dẫn dùng trợ ti để bé bú - nhưng ngực mẹ lúc nào cũng căng sữa vì vắt ko ăn thua bé bú qua trợ ti không hiệu quả - lại quyết định tập ti mẹ nhưng vẫn hoang mang hỏi đi hỏi lại vì nhiều bs bảo ti này ko cho bú được - chị có tập được không ? Hẹn lịch lần thứ 3 : cái ti đĩa 2 bên căng cứng tắc sữa bé vào ti là khóc do dùng trợ ti và bú bình quen Sau khi tập gần 120 phút bé đã ti ngon lành mẹ cực kỳ hạnh phúc vì lần đầu tiên con ti trên ti mẹ - mẹ tự cho con ti - bé bắt đầu nghiện ti - 2 ngực mềm luôn bé bú 1 bên 1 bên chảy - chẳng cần ngày nào cũng gọi thông tia đến nữa Bé thông tia cho mẹ hiệu quả nhất Bà ngoại cực kỳ hạnh phúc luôn bé bú phê no sữa ko phải ăn sữa đi xin MẸ Su bảo biết thế em đừng lỡ hẹn với chị ngay hôm đầu tiên có phải con đã bú được ngay lại đỡ tốn bao nhiêu tiền chữa tắc sữa Đừng nghĩ ti KHÓ là không bú được nhé
bé nhà em được mấy tháng rồi? Có thể bé đang mọc răng ngứa lợi nên cắn e nhé. Ngoài ra nếu bình thường bé đã hay cắn rồi thì e phải dạy bé không cho bé cắn nữa nhé. Mỗi lần bé cắn e nên dừng lại ko cho bé bú nữa 1 lúc sau ms cho bú tiếp. để sau bé không cắn nữa em nehs