Hôm trước mình đọc trên diễn đàn có 1 bạn đang tuyển NV: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/595357-Công-việc-5-tiếng!!!! Vậy là mình liên hệ để cho e gái mình đi làm thêm. Cũng đã cẩn thận liên hệ trực tiếp rồi cả 2 chị em cùng tới địa chỉ bạn ấy đang tuyển người để xem công việc ra sao. Ban đầu đến mình cũng có hỏi rõ ràng về công việc, còn thời gian làm việc và lương lậu trên top tuyển người đã ghi rõ ràng nên mình ko hỏi lại nữa. Em gái mình rất hứng thú và thử làm luôn lúc đó, mình cũng ngồi vào làm và nói chuyện hỏi han. Thường thì khi đi xin việc ở đâu đa phần người thuê NV đều thu lại hồ sơ, hay CMT photo để có căn cứ gì đó cho rõ ràng, nhưng còn ở đây thì mình ko thấy nói gì và công việc cũng khá nhẹ nhàng + nhìn môi trường làm việc nên hỏi về điều đó có phần hơi lố chút. Tối hôm đó e gái mình còn hỏi lại là có sợ họ lừa đảo không, nhỡ làm việc được mấy hôm họ tự nhiên đuổi mình rồi lại tuyển người tiếp chỉ để giải quyết lúc thiếu người thôi thì sao mình còn search lại theo số đt và tên nick trên LCM thì thấy khá nhiều top và bán hàng trên này cũng nhiều khak nên bảo e gái yên tâm, chắc họ ko làm thế đâu. Rồi lúc mình nói chuyện vs e đó cũng thấy khá nhiệt tình, niềm nở. Ngày đầu tiên đi làm thấy e gái về hào hứng, phấn khởi kể về công việc và bạn bè cùng chỗ làm. Còn kể là e biết cách làm món phô mai que và korokke ấy rồi, hôm nào e làm cho chị ăn thử, đơn giản thôi...bla..bla... (Em gái mình ở nhà nấu ăn khá ngon, mình đi làm rồi nên về nhà chỉ vc ăn thôi). Nói chung là hứng thú vì có công việc mới và nghĩ là cuối tháng e nhận dc lương thì e sẽ dành tiền đi học thêm tiếng anh buổi tối, ko về nghỉ hè nữa. Sau này ra trường xin việc nói dc tiếng anh lưu loát sẽ tìm dc cv tốt.... Thế mà lúc 1h50 sáng nay cái bạn mình đến liên hệ xin việc cho e gái mình nt cho con bé là: Mai em ko phải đến làm nữa vì thấy công việc ko phù hợp với e nó. Cái tin nhắn đó làm con bé cả đêm ko ngủ dc, sáng ra mình hỏi nguyên nhân thì con bé mới kể cho mình nghe. Nó còn nt lại hỏi em ko hợp ở điểm nào vì hôm đầu tiên đến làm có cả 1 em sn 95, 1 em học năm t3 ĐH trường Luật (Lúc nói chuyện thì lại biết cùng quê) làm được khá nhiều. Nhưng bạn ấy ko nt lại nói rõ lý do, sau con bé nt bảo hôm đến hỏi vc có làm thử rồi và bảo sáng hôm sau đến làm việc luôn, em làm dc 1 buổi thì chị cho em lấy 50k ngày làm đó. Bạn ấy bảo thực ra là thử việc một tuần....chẹp, đọc lại top tuyển người bạn ấy đâu có nói thế và bảo ưu tiên đi làm luôn, làm ca sáng, lúc mình ngồi nói chuyện cũng ko hề nói như vậy. Sau bạn đó nt lại là lỗi do bạn ấy ko nói trc như vậy, sẽ trả 50k vào mùng 10/7 vì đó là ngày trả lương :-k Mình nghĩ chắc chẳng có lừa đảo gì ở đây nhưng lý do mà bạn ấy đưa ra thấy nó làm sao ý, cv này có lẽ chỉ có những cô nàng tiểu thư đài các mới ko làm được mà thôi :-\" với lại nếu thấy ko phù hợp thì sao ko nói luôn trong ngày hôm qua mà để đến gần 2h sáng nay mới nt bảo vậy. Ko lẽ người đứng ra tuyển người luôn có quyền thik làm theo ý mình.... 50k cho 5h làm việc, đổi lại biết rút kinh nghiệm cho e gái mình sau này, dù sao cái gì cũng nên rõ ràng khi thỏa thuận về cv cũng như thời gian làm vc. Sáng ra biết chy nên có hơi thất vọng chút... bạn sinh viên nào hay mẹ nào muốn xin việc cho người quen nhìn vào mà rút kinh nghiệm nhé !
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! Chia sẻ vs bác chủ top, làm như thế là k đc r. nếu e nó k phù hợp vs yêu cầu thì phải nói luôn chứ.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! Lợi dụng nhu cầu việc làm của nhiều người để chiếm đoạt sức lao động mà, cái kiểu thử việc vài hôm rùi cho nghỉ không thanh toán lương or có thì cũng rất thấp, 1 năm tuyển đến vài trăm người mà không phải trả đồng lương nào, giờ cái này nhiều lắm nhất là mấy quán cafe, tuyển vào thử việc xong là bị đuổi việc lý do có khi chỉ vì làm rơi cái tăm
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! em gái của mẹ nó học trường nào và học sáng hay chiều? Nhà ở đâu? Vợ chồng mình đi làm từ sáng đến chiều, mình đang cần 1 Sv nấu cơm chiều và chơi với con mình đến 9h30 tối. Ăn tối tại nhà mình luôn.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! tại hok phải cty nên hok có hợp đồng rõ ràng nhể
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! Phải làm hợp đồng rõ ràng chứ bạn. Cũng may là em bạn mới làm 5 tiêmg
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! chinh xac la 1 kieu lua do bac. toan thu viec rui cho nghi thoi. chep. lam an the sao dc chu
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! Chia sẻ với bác chủ top và em gái, ức nhỉ, mình nhớ nick bạn kia rồi, rút kinh nghiệm
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! hơi khó hình dung thật,đọc bên kia thấy cái dòng công việc đơn giản là bạn ngồi gọt khoai tây, lăn bột nói chung toàn là những việc đơn giản chứ k có gì phức tạp gần như k yêu cầu gì vậy mà cho nghỉ không lời giải thích thì hơi khó hình dung.nếu bài đó up đều.mỗi người tuyển một vài ngày tới 1 tuần thì nghỉ rồi tính thử việc 1 tuần không lương. vậy tuyển 4 người là full cho 1 nhân viên làm một tháng rồi, nếu đúng thế thì .......... chắc mời mẹ kia có lời xem thế nào,chắc do một lý do nào đó hay hiểu nhầm.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! đây chính là một kiểu lừa đích thị. cần lên án mạnh mẽ và kịch liệt các mẹ ạ. trước em là sinh viên, cũng bị lừa kiểu kiểu này rồi. điên lắm
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! đúng là kiếm ăn bằng mồ hôi của người khác ,lên cho các bạn,các mẹ biết để tránh
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! Đúng là bức xức thật đấy, chủ top mở thêm topic đối chất đi xem thế nào? tại sao lại lấy lý do em bạn ko phù hợp với công việc đơn giản như thế? bực mình thật.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! Mỗi ngày 1 người thì cần gì phải tuyển nhânh viên!! Mà mình ghét nhất kiểu nhắn tin vào sáng sớm hoặc lúc mình đang ngủ!! ghét lắm ý!!
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! chia sẽ mới chị,bây h đi tìm việc toàn gặp như thế thôi c à,lần sau rút kinh nghiệm và tránh xa hàng nghìn km,hj hj
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! bà này mập mở lắm ạ e hỏi đi hỏi lại mà ko thèm trả lời vì em bảo em hk hànoi . Chác chỉ bắt nạt mấy em sv. Máy ngày lại thấy lập topic tuyển nv .đang tuyển shipper lương hơn 4tr kìa chắc lại đi giao cho mấy ngày cho mấy chục lại bảo ko hơp.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! Không hiểu vì lý do gì mà mẹ ấy lại làm thế, cái quan trọng là việc cho nghỉ mà không nói lý do cụ thể và việc lại thông báo vào nửa đêm là việc không chấp nhận được. mẹ miss12 vào giải thích xem sao
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! Nhắn tin vào lúc nửa đêm là 1 hành động quá bất lịch sự, k hiểu mẹ này nghĩ gì hay là đêm của mẹ ấy là ngày còn ngày thì lại thành đêm???
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! đêm hôm qua chắc mẹ í nhắn lúc mẹ í mở topic tuyển nv mới các mẹ ạ. Hôm qua tầm đấy em thức thấy mẹ í gửi topic lên mà.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! ko mất người là may rồi bạn ạ. nhiều trường hợp nó còn lừa bán sau china cơ. giờ con gái xin việc là phải cảnh giác,
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!! mẹ này nói chuyện cứ ngây thơ làm sao ý... Thực tình với kiểu tuyển dụng trả lương theo ngày hay khoán theo sản phẩm kiểu lởm khởm như này ... đa phần là lợi dụng sự cả tin, chiếm đoạt sức lao động mà thôi... Nhưng thua thiệt vẫn là ng lao động chứ ko ai khác, vì chả có bằng cớ gì rõ ràng. Mẹ nó đừng để em gái đi làm những việc như vậy, sau này nó chột, nó ko còn hăng hái đi làm nữa đâu...