Lần đầu tiên ra mắt nhà chồng nên chuẩn bị gì?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi beepol, 4/8/2015.

  1. beepol

    beepol Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Hi các mẹ,
    Trên này chắc chắn rất nhiều các mẹ đã lập gia đình và trải qua cái lần đầu tiên ra mắt nhà bạn trai rồi. Vì vậy em rất muốn xin kinh nghiệm của các mẹ.
    Em có tham khảo qua trên mạng, cũng nắm được sơ sơ vài ý như:
    - Tìm hiểu gia đình
    - Trang phục phù hợp
    - Quà ra mắt
    - Nghĩ trước những gì nên nói và trả lời

    Nhưng mà tóm lại là đọc thì cũng chỉ trên lý thuyết thôi. Em muốn tham khảo những tâm sự, tình huống thật của các mẹ. Mẹ nào có kỉ niệm gì khi lần đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai thì chia sẻ với mn đi ạ ^^
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi beepol
    Đang tải...


  2. kakake

    kakake Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    1,218
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Tìm hiểu gia đình: Qua bạn trai là biết rồi, cũng ko nên biết quá về gđ người ta
    - Trang phục phù hợp: Trang phục đơn giản, phù hợp và có khả năng thích ứng với vào bếp
    - Quà ra mắt: Chỉ cần mua hoa quả và kẹo bánh 1 chút thôi (lần đầu mà)
    - Nghĩ trước những gì nên nói và trả lời: Nghĩ sao được vì nhiều tình huống xảy ra
    Mình nghĩ nên chuẩn bị tinh thần trước những câu hỏi của các cụ 2 bên, vì hỏi thăm rất nhiều đấy. Bạn về nhà ny ở đâu để các mẹ còn tư vấn chi tiết hơn
     
  3. beepol

    beepol Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Chị ơi, ở Thạch Thất Hà Tây ạ. Em cũng ko hiểu ở đó có những gì nữa. Nhà bạn trai em thì chỉ còn mẹ thôi.
    Chị tư vấn giúp em với.
     
  4. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    mình thì quen nhau 4-5 năm mới đến nhà chồng chơi, mặc dù 2 nhà cách nhau chưa tới 1km. mình đến tay không, chẳng quà cáp gì, cũng chẳng chuẩn bị sẽ nói gì, hai bác hỏi gì thì đáp nấy :))
     
  5. beepol

    beepol Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Hi, chắc tại nhà mn ở gần rồi nên biết nhau rồi. Chẳng qua là chưa qua nhà thôi. Chứ em thì chưa về đó bao giờ, mà cũng lại ko ở đó nữa. Hic
    Em cũng chưa nghĩ ra mua gì cho phù hợp. Có nên mua thêm cả quà cho mẹ bạn trai ko chị nhỉ?
     
  6. kakake

    kakake Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    1,218
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Thực ra lần đầu về thì k cần mua quà riêng đâu, cứ về đã, rồi oke thì sao còn quá nhiều dịp mua quà mà, Hà Tây thì cũng như ở quê ấy, dân sống vẫn giản dị.
     
  7. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    mình khuyên bạn k nên mua quà, tạo tiền lệ xấu hehe
     
    beepol thích bài này.
  8. beepol

    beepol Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Hihi, đúng là cái gì lần đầu cũng bỡ ngỡ. Em còn đang lo lắng với cả 1 chút run nữa
     
  9. Lananh161108

    Lananh161108 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2013
    Bài viết:
    5,568
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    823
    lần đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai, mẹ chồng bảo xào rau mùng tơi với tỏi, em xào giừ luôn :))))
     
    kakake thích bài này.
  10. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Bạn nên mua hộp bánh, ít hóa quả ngon, theo mùa thôi. Mình nghĩ mua quà khi đã thân thiết thôi. Ăn mặc lịch sự, đừng mặc cùn cớn khó coi quá là được. Mình nghĩ chắc nên mặc quần áo, nhỡ đâu có nhà còn ngồi rửa bát, sợ bất tiện. Còn thì là cứ hỏi thăm xã giao bt thôi.
     
  11. beepol

    beepol Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Đáng nhớ quá ạ, xong rồi thế nào nữa bác?
     
  12. beepol

    beepol Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Hihi, cảm ơn bác ạ. Em cũng tính quần áo cho đơn giản. Chắc chắn là phải xông pha rửa bát rồi :))
     
  13. Lananh161108

    Lananh161108 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2013
    Bài viết:
    5,568
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    823
    à, mẹ chồng tương lai khen khéo: Lan anh xào rau mềm thế :) :), chốt lại là giờ e đã lấy chồng đc gần 1 năm :))
     
    kakake thích bài này.
  14. beepol

    beepol Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    em nấu nướng cũng vụng lắm, ko biết có bị thử thách gì ko?
    Nhưng mà mẹ ck nhà mẹ Lan Anh cũng vui tính đấy chứ :))))
     
    ZORO_1 thích bài này.
  15. ZORO_1

    ZORO_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,657
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    e thhì quen ny lâu, cũng biết anh chị e họ từ lâu, lần đâu tiên gặp bm ny là tháng 10 năm ngoái về đám cưới chị gái bạn thân đh, cũng là nhà bác ruột ny nên xem như ra mắt luôn, vướng đám cưới mà về tối nay trưa mai đi nên đỡ. mua ít hoa quả thắp hương và hộp bánh, còn ông bà 2 bên thì cũng mua biếu vì kiểu gì chả sang thăm. nói thì các bác ý sẽ hỏi ý mà.
    lần thứ 2 thì về chơi, chiêu tối về 2 bác đi làm mua vịt quay sẵn về, mình mua 1 hộp nem chua rán sẵn, cô e ny dặn, hoa quả thắp hương. rồi vào bếp nấu cơm chung.
    sáng hôm sau mẹ ny dậy sớm mua đồ ăn sáng mình xuống phụ thôi, trưa thì mình với cô e ny đi chợ nấu cơm ăn xong lại té lên HN hết, hi
     
    kakake thích bài này.
  16. beepol

    beepol Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Hihi, nghe chuyện của mn cũng khá đơn giản chứ không phức tạp như mình nghĩ. Cảm ơn mn đã nhắc nhé, không thì mình cũng quên mất việc mua quà cho ông bà. Ông bà ở riêng mà. ^^ Thế giờ mn đã lập gia đình chưa?
     
    kakakeZORO_1 thích.
  17. ZORO_1

    ZORO_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,657
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    chưa ạ, tính cuối năm mà e mới về 2 lần 1 lần đám cưới, 1 lần về chơi. bm ny thì toàn bảo sao k về, haizz cơ mà e ngại hiihi, mẹ ny e bị vụng nấu ăn và ko khéo, hix à e về chủ yếu nc với bố ny, còn mẹ ny chả nói gì, e cũng ngại k nói, chỉ nc xã giao mấy câu thôi, mệt rồi đây
     
    kakake thích bài này.
  18. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,759
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Mềnh vào lót dép học hỏi kn của các mẹ :D
     
  19. kakake

    kakake Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    1,218
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Hê hê, chia sẻ của các bạn hay quá, mình thì lần đầu về, bị mẹ ny bảo làm con cá Bơn, mình chưa nhìn thấy con đấy bao giờ nên bảo luôn: Con đấy là con gì ạ, cháu ko biết làm, cháu cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Sau kể vs bạn ny thì bạn ấy bảo phải bảo là: bác làm thế nào rồi để cháu làm chứ. Nhưng ko, k biết thì bảo k biết, sao phải làm nhỉ. hị hị
    Về đúng đám giỗ 2 ngày, rủa bát triền miên, may mà có thím và em con cô hộ rủa, và cũng chỉ có 4 mâm cỗ ko chắc chết á :D:D
     

Chia sẻ trang này