Mình là mình thích những tấm ảnh chụp tự nhiên như thế này lắm, khoảnh khắc bé không biết đang chụp hình nhìn thích ơi là thích. https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/15033_510843928987143_1061481145_n.jpg
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển vật lộn với cuộc sống, về chỉ cần nhìn và ôm con vào lòng thì bao nhiu mệt mỏi tan biến hết.
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển Nhìn bé chơi vui thế.Bé nàh em còn nhỏ hôm em đưa ra biển mà ko dám bỏ chân xuống vì sợ.Cứ ôm chặt lấy mẹ,ko chịu buông
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển ảnh bé tự nhiên vui đùa bên bờ biển.,bé nhà e e cũng chưa có dịp đưa ra biển chơi.
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển ảnh này nhìn ngộ nghĩnh chưa ? iêu quá đi mất , bé mấy tuổi rồi mẹ nó ơi !
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển sao ra biển lại mặc áo dài tay dày như mùa đông vậy, mặc thế áo ướt nặng lắm mà lại bị lạnh người hơn
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển Hihi, bạo dạn đấy, giống bé Chích Bông nhà mình, ra biển lần đầu thích luôn
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển uk trẻ thật đáng yêu quá khi chung ta buồn nhà có trẻ con vui lắm không bao giờ biết buồn luôn
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển hihi, a đáng iu quá , bé nhà mik hôm 1t cũng đc cho ra sầm sơn tung hoành
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển Con mình lần đầu tiên đi biển hè vừa rồi nhưng chẳng sợ tí nào, nghịch khủng khiếp luôn và cũng có nhiều ảnh yêu lắm.
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển hi nhìn bé dễ thuơng thế lúc đầu con rụt rè nhưng môt lúc thì nghịch miệng thì cười toe toét
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển ui nhìn ngộ nghĩnh dễ thương quá.trẻ con thấy đứa nào cũng thích nghịch nước nhỉ
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển Lần đầu ra biển-Em nồi ở trên bờ ạ.Không dám mon men tới gần mép sóng lun. Gã lang thang
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển Con trai dũng cảm quá k sợ sóng biển. Ngày xưa lần đầu đi biển (4 tuổi) của em là ngồi im trên bờ vì sợ sóng (Sầm Sơn) (
Ðề: Lần đầu tiên xuống biển bé nhà mom chủ top trông đáng yêu và dễ thương quá. bé đi tắm biển thích quá nhỉ, thấy đùa nghịch trông yêu quá đi. chúc bé hay ăn chóng lớn nhé