Lần nào đi xin việc cũng bị từ chối, buồn !!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mehaudau, 21/8/2009.

  1. mehaudau

    mehaudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ ơi chia sẻ với em tí nhé. 29 tuổi đời, 2 con và kinh nghiệm có 2 năm làm việc (hậu quả của việc cứ có bầu sinh con lại nghỉ việc ở nhà làm osin mà). Bao lâu nay tha thiết đi làm lại nhưng xin việc lần nào cũng không được. Cách đây 2 tuần đựoc công ty Shell Việt nam mời đến phỏng vấn, đến vòng 3 rùi lại bị out chỉ vì cái bài excel chết tiệt lâu rồi không sờ đến, buồn quá các mẹ à, hôm nay chán quá vì nhận đựoc tin báo họ loại mình ( vòng 3 có mỗi mình và 1 người nữa thi đấu thôi mà sao mình đen quá hay là mình dốt hơn người ta đây???) chỉ biết là buồn lắm và mất hết nhuệ khí các mẹ ơi. Buồn............
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mehaudau
    Đang tải...


  2. chauthieuthu

    chauthieuthu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    mẹ bé ơi , đừng buồn , thua keo này ta bày keo khác, rồi bạn sẽ tìm được việc làm thích hợp thôi .
     
    mehaudau thích bài này.
  3. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng rồi đáy mẹ nó ạ. Thua keo này ta bày keo khác. Mẹ nó cần xin việc làm trong lĩnh vực gì vậy? Có thể chia sẻ cho cả nhà được không? cCó thể có người sẽ giúp được mẹ nó
     
    mehaudau thích bài này.
  4. Lina spishock

    Lina spishock Hàng Mỹ: Phone +16093162918 datdomy@gmail.com

    Tham gia:
    18/2/2009
    Bài viết:
    1,068
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    48

    Chị ơi,

    'Mẹ chồng' em là HR Manager ( 30 năm kn ) của 1 công ty lớn có dặn em thế này mỗi lần phỏng vấn :" Nếu con thuyết phục được nhà tuyển dụng là con chính là người giải quyết được vấn đề họ đang có thì con là người chiến thắng. "

    Trên thực tế, khi chị cảm thấy chị làm tất cả mọi việc hết khả năng của chị, chị chuẩn bị hoàn hảo và trả lời hoàn hảo, mà vẫn bị loại, thì vấn đề không phải tại chị, mà tại đối thủ của chị có một cái gì đó được đặc quyền hơn.

    Chị có thể kiểm soát bản thân và chuẩn bị bản thân tốt, nhưng chị không thể làm gì và cũng không nên làm trick gì để hạ giá đối thủ kia. Một khi đối thủ có đặc quyền ví dụ như " quen anh A làm cùng bộ phận đang tuyển" thì coi như dù họ có kém chị, chỉ nói là một chút thôi, họ cũng vẫn được nhận. Những nhân tố này chị không thể kiểm soát được và không nên dằn vặt.

    "Mẹ chồng" em nói là một buổi phỏng vấn tốt là khi mình chuẩn bị cực kỳ kỹ càng để tự tin về tinh thần ( nguyên tố mình có thể kiểm soát được ), chuẩn bị kỹ tất cả các kiến thức mình sẽ cần dùng tới trong buổi phỏng vấn, và tinh thần " don't give a shit" để mình chứng tỏ vẻ tự tin của mình, và điều quan trọng nữa là phải làm nhà tuyển dụng thấy thân thiết như đã biết mình rồi.

    Thời buổi bây giờ "tiền ít giặc nhiều" - đùa chút thôi, kinh tế khủng hoảng cạnh tranh cũng lớn hơn chị ạ. Chiến thuật của mẹ chồng em mới giúp em được 1 job mới rất vừa ý và cạnh tranh cũng khốc liệt. Em mới đi làm và kinh nghiệm cũng không có nhiều như các đối thủ khác. Lúc phỏng vấn em nghĩ mình trượt rồi vì họ pv = 1/2 thời gian các ứng viên khác - không bao giờ là một dấu hiệu tốt. Kết quả cuối cùng em được chọn chứ không phải mấy người có bằng cấp làm lĩnh vực này. Ông giám đốc có nói với em rằng, hội đồng phỏng vấn cảm thấy em funny và thân thiện, sẽ là một nhân viên hòa nhập nhanh.

    "Điểm yếu và điểm mạnh của cô là gì?"
    " Dạ, điểm mạnh thì em có nhiều lắm, nhưng điểm mạnh nhất em tin là sự kiên trì. Em không bao giờ bỏ cuộc và sự kiên nhẫn của em thì...in-cre-di-ble ạ. Còn về điểm yếu, em chưa nghĩ ra, ngoài 1 điểm duy nhất em có thể nghĩ tới. Đó là so với các đối thủ khác, em chưa bao giờ được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, nhưng bù lại em đã làm công việc tương tự như thế này và làm rất tốt. Tuy nhiên, nếu các anh các chị cho em xin liên lạc của các anh chị, em sẽ thông báo khi em nghĩ thêm được ra cái gì a." ------> cười lăn cười bò.
    Mình cũng cười. he he

    Chúc chị may mắn hơn trong lần sau nhé.
     
    Sửa lần cuối: 21/8/2009
    mehaudau thích bài này.
  5. bảolâmtỷtỷ

    bảolâmtỷtỷ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    bạn cố gắng lên rồi sẽ tìm được công việc tốt, đừng nản chí nhé
     
    mehaudau thích bài này.
  6. mehaudau

    mehaudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Cám ơn tất cả mọi lời chia sẻ của các mẹ. Thực sự là em rất buồn vì lận đận mãi bao lâu rùi không xin được việc làm, cho dù em đã cố gắng trau dồi vượt khó ( từ lúc có bầu bé thứ 2 đựoc 3 tháng sợ mình tụt hậu nên ôm bụng bầu đi học thêm nghanh Marketing cho đến bây giờ bé 20 tháng thì lấy được bằng)mà vẫn chẳng xin được việc làm. Bay giờ chỉ mong xin đựoc công việc văn phòng cho 1 tổ chức nứoc ngoài nào thôi mà sao khó quá. Lần nào đi phỏng vấn cũng thấy rất trôi chảy, thậm chí có lần người tuyển dụng còn khen em có rất nhiều điểm mạnh, còn hỏi là tuần tới em có sẵn sàng đi làm luôn không? Nhưng cái quyết định cuối cùng thì họ vẫn không gọi em, nên các mẹ ơi em chán lắm, hôm nay buồn quá cáu lây sang cả con đây này...
     
  7. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Cố gắng lên mẹ nó, sẽ có nhiều cơ hội khác mà, hãy tin tưởng như vậy, đừng nản chí nhé. Và trong lúc chờ đợi như vậy, nếu có việc mà không được như mình kỳ vọng, có thể nhận làm cũng được.

    Bạn Lina ở trên thành công nhỉ, tuổi trẻ, năng động, có kỹ năng đi phỏng vấn, khả năng đỗ cao.
     
    mehaudau thích bài này.
  8. Lina spishock

    Lina spishock Hàng Mỹ: Phone +16093162918 datdomy@gmail.com

    Tham gia:
    18/2/2009
    Bài viết:
    1,068
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    48
    Chị ơi, cố lên. Chị giỏi mà. Tin vậy đi.
     
    mehaudau thích bài này.
  9. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    mẹ nó tìm công việc gì, có những kỹ năng gì, mong muốn mức lương bao nhiêu và sinh năm bao nhiêu nữa??? biết đâu mình lai giúp được mẹ nó
     
    mehaudau thích bài này.
  10. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹhaudau ơi, chị đừng tự ty nghĩ mình dốt hơn người khác như thế. Mỗi người giỏi 1 lĩnh vực khác nhau, ko ai giống ai cả.
    Nhưng:
    Cuộc sống ko phải lúc nào cũng giỏi hay dốt mà là sự may mắn nữa chị ạ. Khi trước em nghỉ làm cũng vậy, mong tìm được việc thì chẳng thấy đâu, đi mỏi chân cũng có lúc buồn lắm chứ. Rồi đến lúc em quyết định đi học, từ lúc đưa ra cái quyết định đó thì hết nơi này đến nơi khác gọi đi làm, nghe điện thoại cảm giác vui buồn lẫn lộn. Cuộc sống luôn như vậy chị ạ, đừng buồn nhé.
    Chúc chị gặp nhiều may mắn và luôn là người nắm bắt được "cơ hội".
     
    mehaudau thích bài này.
  11. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Chị mehaudau nên mở 1 topic tìm việc làm trên lamchame để các mẹ giới thiệu công việc cho chi nhé.
     
    mehaudau thích bài này.
  12. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ cũng nghĩ như mekhanhchip
    Bạn hãy cố gắng lên
    One more try
     
    mehaudau thích bài này.
  13. daddydemen

    daddydemen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Để dành sức để thư giãn và tìm kiếm công việc mới bạn ơi, đừng lãng phí sức lực để thất vọng và không khéo lại lây qua cho mấy đứa nhỏ, tội nghiệp. Quan trọng là bạn cần luôn giữ sự tự tin và lạc quan. Có thể chỗ này chưa có duyên với chị, vẫn còn những chỗ khác cần mình mà. Họ luôn ở đâu đó nhưng mình và họ chưa tìm thấy nhau thôi chị ạ !
    Còn nếu chị tự tin hơn nữa thì vẫn có thể tự kinh doanh tại nhà vẫn được mà ! Đừng nản chí nhé.
     
    mehaudau thích bài này.
  14. mehaudau

    mehaudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Một lần nữa em xin cám ơn tất cả mọi người ở đây đã an ủi và động viên em, nói thật là không có những lời khuyên như thế e không thể nào hết buồn được. Mẹ khanhchip nói cũng phải số em luôn không gặp may mắn, nhất là đường việc làm ấy, có lần một bà xem tử vi phán em là số cô tài hoa nhưng bạc mệnh, đứng với cái bóng đèn cô phải đứng cạnh nó nó mới tỏa sáng cho cô, đằng này cô lại đứng che mất nó nên cô làm gì cũng khó khăn hơn người khác, bây giờ em nghĩ lại càng lúc càng thấy đúng. Em tuổi canh thân các mẹ à.
     
  15. mehaudau

    mehaudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Cám ơn mẹnhim, em có kinh nghiệm làm admin, sales và marketing, tiếng anh nghe, nói, đọc, viết cả 4 kĩ năng đều tốt, đã từng tham gia khóa đào tạo Quản lý dự án, có thể đọc báo cáo tài chính, làm bảng cân đối kế toán đơn giản(ngành chính của em là Marketing), mong muốn làm việc trong các tổ chức nước ngoài, có kinh nghiệm về tư vấn giáo dục. Rất mong mẹnhim biết đâu chỉ em với, thanks các mẹ nhiều...
     
  16. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    C cố lên nhé. Ít ra sau ngần đấy thời gian nghỉ sinh và làm osin mà chị vẫn vào tới vòng 3 là ok rồi. Chỉ còn 1 chút xíu nữa thôi mà. Chứ ko như nhiều người nghỉ sinh xong đi tìm việc làm toàn bị loại từ vòng gửi xe thôi (ngoại hình ý ạ, h đi đâu cũng nghía ngoại hình cái đã :)). Gần tới đích rồi c ạ. Try your best
     
  17. dienhoadaodung

    dienhoadaodung Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    13
    Thương mến gửi mehaudau: Mình cũng đã thử vài lần đi phỏng vấn. Và kinh nghiệm của mình thế này: có lẽ cần nhất là một chút may mắn. Nhiều khi bạn rất giỏi nhưng bạn có một điểm nào đó người tuyển dụng thấy không hợp bạn vẫn bị out. Vấn đề là người tuyển dụng cũng là con người. Do đó tình cảm vẫn chi phối phần nào. Có lẽ bạn nên hạ bớt một chút tiêu chuẩn của mình. Tìm công việc nào dễ hơn, phổ biến hơn, thu nhập thấp hơn đi làm để tìm kiếm những mối quan hệ. Kinh nghiệm của mình cho thấy được người quen giới thiệu tìm việc nhanh hơn và suôn sẻ hơn thi tuyển 1 chọi mấy chục người. Và cuối cùng, nếu bạn chán bị đặt lên cân so sánh với người khác, hãy độc lập khởi sự việc kinh doanh của riêng mình. Làm cho mình có nhiều cái thú vị hơn đi làm thuê bạn ạ...
     
    mehaudau thích bài này.
  18. mehaudau

    mehaudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình,khi nản chí và đúng như bạn nói "chán bị đặt lên cân so sánh với người khác", mình đã muốn tự làm cái gì đó kinh doanh cho rồi, nhưng mà bạn biết không? Bố mẹ đẻ mình là công chức nhà nước bao năm, ăn chắc mặc bền lúc nào cũng muốn con cái phải đi làm ( cho dù có thể cái công việc đó lương chỉ đủ tiền xăng xe và ăn trưa), 2 cụ suốt ngày kêu ca phàn nàn mình phải đi làm không được kinh doanh. Còn nhà chồng mình thì cũng phức tạp lắm, suốt ngày nói mát tiếng anh tiếng em giỏi thế mà cũng không bằng cái đứa chẳng biết "anh em" gì. Rồi so sánh linh tinh đủ điều cho dù kinh tế mình chẳng dựa dẫm xin xỏ gì các cụ, áp lực lắm nên mình mới chán vô cùng khi không xin được việc làm...
     
  19. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    bạn sinh năm bao nhiêu và mong muốn mức lương thế nào
     

Chia sẻ trang này