hi hi,em ơi, tiền nhiều nhưng ko phải của mình, chẳng đc tiêu, tháng nào cũng hết sạch cả lương, hic hic. Nếu có tiền lẻ thì chị sẽ đổi cho, chỉ sợ ko có thôi.
@ Me Mr.Bill: nhà mẹ Khánh gần chợ nhớn, gần nhà Thanh Nga bán giày dép í, ngày nào cũng chạy ra chợ hàng chục lần. @ me_jun: dạo này ko lên BN đc ah em ui? Mà chị mới mua 1 áo phao của chị Girlvip, hạt dẻ mà lại cực kỳ ấm áp, nói chung mặc lên ai cũng khen, hí hí @ các mẹ: ai sinh tháng 11 để em chúc mừng 1 thể nào? còn ai sinh tháng 12 giống em nữa?
Thời tiết lạnh lạnh nên lười đi chị ah, mà cứ trời lạnh mà y như rằng mũi em bị đi ngoài, đỏ ứng hết cả lên, chán ơi là chán. Muốn qua nhà chị Girlvip lắm mà ngại thời tiết quá ah
Chị cũng ngân nga mỗi bài được 1 câu ..... chả sao đâu ..... tự an ủi, thía là biết roài ..... Nhà mình buôn ác thật ........ Vừa chào ngày mới xong. Rồi đi tiễn đoàn đi Hà Giang về đã lên mấy trang rồi :shock:
Mẹ Bill ơi em Jun và c hị Girlvip là sinh tháng 11 mừ. Cả nhà ơi có định làm gì ko nhỉ? Em thì sợ cuối tuần này bựn quá thôi, hay là cuối tuần sau xem thế nào?
hì hì, cứ tưởng mọi người lên kế hoạch sớm tổ chức sinh nhật nên mẹ bill sợ mất phần. Chúc mừng các mẹ sinh nhật tháng 11 nhé.
Các mẹ non năm này, gặp nhau trao đổi cho thêm phần kinh nghiêm mau nên . Tinh thần nên cao rồi thì vào chung kết đi thôi. Người ta đẻ đầu năm già dặn hơn các mẹ cuối năm mấy phần đấy :shock:
Mẹ Khánh trọc ơi, chị định tụ tập nhau ở đâu? Rét thế này nghĩ đến lẩu đã thấy thèm rồi nhỉ, em là có tâm hồn ăn uống lắm đấy.
Hề hề hồi trc đã bàn đến vụ offline 1 lần rồi, thấy các mẹ có ý kiến là muốn kết hợp, ta đi lễ 1 nơi nào đó, sau chị em gặp nhau hàn huyên, bây h lại lôi ra bàn tiếp, các mẹ cứ cho ý kiến đi nhé.