LĂNG THỜ HỌ NGUYỄN - BIỂU TƯỢNG VĨ ĐẠI CỦA TÌNH ĐOÀN KẾT DÒNG TỘC Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước quật cường. Trải qua 4000 năm cha ông ta đã để lại những truyền thống quý báu, trong đó có truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái đã đi vào huyết mạch của từng người con đất Việt, trở thành văn hoá, thành lẽ sống mỗi người. Trong sâu sắc tình cảm đó có tình đoàn kết, gắn bó qua nhiều thế hệ của các dòng tộc trong mỗi làng xã Việt Nam, trở thành sợi dây kết nối gắn bó bền chặt giữa các bậc tiền nhân đi trước và thế hệ hậu duệ nối bước đi sau. Tình cảm gắn bó của dòng họ Nguyễn, thôn Phú Hữu, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cũng là một trong những dòng họ tiêu biểu như thế. Là một trong bốn họ lớn của thôn nhà, cụ trưởng tộc là người có công lập làng, xuất thân quê ở Phong Châu, Vĩnh Phúc, cụ tổ Nguyễn Phúc Càn là nhà Nho học vốn làm quan trong bộ máy chính quyền phong kiến thời Cảnh Hưng, nhưng sớm nhận ra sự tàn bạo của triều Bắc thuộc nên cởi áo từ quan, rời quê hương theo dòng sông Bùi, sông Đáy, đến cồn đất phù sa tươi tốt là làng Phú Hữu ngày nay, nhận thấy nơi đây thiên thời, địa lợi, nhân hoà, cồn đất cao ráo, dòng sông hiền hoà, cây cối tốt tơi, cụ dừng lại cùng với các cụ của dòng họ khác lập làng lấy tên là Phúc Hữu. Từ bước chân, nhát cuốc đầu tiên của các cụ, qua thời gian làng Phúc Hữu nhân khẩu ngày càng sinh sôi, trù phú, trở thành một làng lớn trong xã, tổng. Ngày 13 tháng chạp năn 1817 đời vua Vĩnh Thịnh thứ 5, cụ tổ họ Nguyễn từ trần, thi hài cụ được con cháu an táng tại gò Cây Đại, là cuộc đất phong thủy quý hiếm trong vùng. Nơi đây là phần nhô ra của đầu rùa mà thân rùa là khu đình làng, phía trước là hồ cửa đình với cánh đồng xanh bát ngát, các nhà phong thủy nhìn địa thế biết huyệt mộ của cụ trưởng tộc an vào cuộc đất tọa thế “Long quy ẩm thủy” để đời đời con cháu sau này được bình an, mạnh khỏe vượng tài, vượng lộc. Họ Nguyễn của thôn Phú Hữu ngày hôm nay có hơn 400 hộ với hơn 1000 nhân khẩu, gần 400 nhân đinh. Trải qua nhiều thế hệ con em trong dòng họ đã phát huy truyền thống nhân ái, nhân văn của cha ông, tích cực học tập rèn luyện trưởng thành, nhiều người giữ trọng trách cao trong bộ máy cơ quan nhà nước, nhiều người trưởng thành làm giám đốc doanh nghiệp, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên,.. cho dù ở cương vị nào, lĩnh vực nào con em dòng họ đều lấy ái nhân ái, tín nghĩa để ứng xử với việc, với người nên được mọi người tôn trọng dòng họ Nguyễn. Hàng năm cứ đến ngày 13/chạp âm lịch con em dòng họ khắp mọi miền tổ quốc lại tìm về ăn giỗ họ, cùng tri ân để thắp lên truyền thống tốt đẹp của dòng tộc mình. Khi Lăng thờ cụ tổ sau nhiều lần trùng tu đã mai một theo thời gian. Năm 2024, Hội đồng gia tộc đã phát động trong họ đóng góp hạn mức theo suất Đinh và tuỳ tâm ủng hộ để tôn tạo Lăng thờ. Như là một làn gió mát lành thổi đến từng nhà để ai ai cũng háo hức tham gia. Con cháu trong họ thấy vô cùng vinh dự được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào việc xây Lăng, công trình để lại mãi mãi cho đời sau. Không một ai khác ý, tâm truyền tâm, người truyền người, người góp của, người góp công, công trình ngày càng đi vào hoàn thiện với diện mạo kỳ vĩ của chất liệu đá xanh, khuôn viên rỗng rãi, khoáng đạt, ai ai cũng vui, những mái đầu bạc mướt mồ hôi các cụ trong Hội đồng gia tộc dưới nắng mùa hè không làm phải đi ánh mắt sáng ngời tự hào về một công việc ý nghĩa trăm năm. Qua tìm hiểu từ con em trong dòng họ, điều có thể làm nên sức mạnh nội sinh to lớn của dòng họ Nguyễn đó chính là sự cấu kết trong dòng họ, sự chia sẻ, tương thân tương ái. Mỗi khi gia đình nhà nào có việc lớn như việc hiếu, hỷ thì Hội đồng gia tộc dòng họ đứng ra phân công lo lắng cùng gia đình. Trong họ ai có thể làm được giúp việc gì thì tự giác giúp gia đình, từ đó dòng họ có vị trí rất cao trong lòng của con cháu, ông trưởng họ là người rất có tiếng nói trong dòng họ, bởi vậy khi Hội đồng gia tộc đã quyết nghị vấn đề gi thì tất cả trong họ trăm người như một làm theo tạo nên sức mạnh thần kỳ của tình đoàn kết. Hàng năm mỗi dịp chạp họ, Hội đồng gia tộc lại trao bằng khen, phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi và đỗ đạt cao vào các trường Đại học. Người viết bài này đã chứng kiến một ông bố gọi điện cho con trai ở xa thông báo con đã được Họ khen tặng, cậu con trai nói rằng:”Bố ơi, vậy là các ông trong họ đã biết tên con hả bố, thế thì sang năm con quyết tâm học giỏi để các cụ lại biết tên con”. Trong nắng chiều tà hình ảnh Lăng thờ họ Nguyễn in bóng trong hồ cửa Đình càng làm những người con họ Nguyễn thêm tự hào về dòng họ của mình, công trình sẽ trường tồn mãi với thời gian như một minh chứng sinh động về tình đoàn kết gắn bó trong dòng họ./.