Chào cả nhà Tớ xin giới thiệu, tớ mẹ hai con 1 ku 8 tuổi và 1 mẹt 5 tuổi. Giờ đang là tuổi "sướng " nên tự thấy mình phải yêu mình trước, mình khỏe mình đẹp tư tưởng mình thoải mái chồng con được nhờ Có thể bạn đang béo => hãy vào đây để chúng mình tâm sự Có thể da bạn đang thâm nám => hãy vào đây để chúng mình bàn cách Hãy cùng mình dùng mọi " thủ đoạn" để LUÔN TƯƠI TRẺ, LUÔN MẠNH KHỎE 1. Chia sẻ nguyên tắc ăn uống để mục tiêu đầu giảm 3-5kg 2. Mặt nạ mật ong các loại chữa mụn
Mình xin gia nhập với, m sn78 ,2 con trai. Tinh hình la mấy năm nay gđ gặp nhiều biến cố nen suy nghĩ nhiều, da mặt thi rám nhiều, vậy mà người thì vẫn béo, chồng thì chê, suốt ngày chửi la đồ con lợn, tủi nhục vô cùng, luc gđ khó khăn mình hy sinh mọi thứ, giờ ôn định,thi minh xấu đi xập xệ, chồng quay ra, chán vợ.Moi người xem co bien pháp nao giúp mình giảm béo voi,m lam cong nhân may nen kt hơi khó khăn va Có ít thời gian rảnh. Cam on mọi người
Chào mừng thành viên đầu tiên, @vietbun Đọc dòng giới thiệu của bạn mình có chút buồn, mình cũng tầm tuổi của bạn nên thấy cuộc sống thật đôi khi quá bất công. Bạn hãy ở đây với mình, chúng mình cùng trao đổi, trước mắt là hy vọng bạn sẽ vui lên một chút sau đó sẽ có hướng giải quyết cho các vấn đề gia đình. Khi bạn đẹp như hoặc đẹp hơn hồi con gái thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi theo một hướng tốt hơn cố gắng lên nhé
Cam on mesusu2014 đã an ủi, lam sao ma nhu hồi con gai được hả mn? Cũng cố gắng ăn ít, nhung lao động chân tay ăn ít thì lại mệt, khổ thế đấy mn ạ, lấy lại số cân (50cân ) là thấy tuyệt vời rồi
Mẹ @vietbun cao m bao nhiêu, vì với chiều cao tương đối mà số kg chỉ là 50 thì cũng ok mà Mình còn nhỉnh hơn bạn một chút mà có m59 thôi nè
Ối cho em nhập hội với, em sinh năm 86, 2 công chúa, 1 nàng hơn 3 tuổi và 1 nàng hơn 3 tháng. Trước khi lấy chồng em có 42kg thôi, sau khi sinh 2 nàng (vì chỉ ở nhà nằm ăn và đẻ, cũng chả biết ăn uống khoa học gì, cứ ăn đẫy vào) nên em béo như củ khoai tây luôn. Con thì cũng trộm vía bụ bẫm cơ mà mẹ cũng bụ bẫm ko kém, chồng thì vẫn yêu thương vợ nhưng dù gì thì cũng thích vợ gầy đi chút xíu, ko tiếc tiền đầu tư tinh dầu rồi thì đai quấn nọ kia, nhưng e cũng lười quấn quá vì cho con bú cứ cảch rách. Chán chả buồn chết. Em m51 mà 50kg, huhu hình vuông luôn í ah
Hix, mình thì 86 có 2 trai rùi. Chả hiểu sao cơ địa gầy mãi ko lớn được, người như con cá mắm chán ơi là chán.
hé hé thế thì phải đều đặn vào topic này để mình hướng dẫn cách giảm CÂN NHÉ mình đã giảm từ 65kg xuống còn 54kg, đang trên đà về 50kg đây ^^ @vietbun
chào mừng @yellowsea nhé Đọc tình trạng của bạn thì cũng ko tới nỗi đâu. Mình có rất nhiều cách giảm cân sẽ chia sẻ dần dần cho bạn và mọi người, mục tiêu là anh em mình được xinh :d
chà chà, nhiều bạn 86 nè, chào mừng @Hanhneu252 gia nhập hội xinh đẹp nhé như bạn thì lại cần làm ngược lại một chút để nhỉnh cân, thường xuyên vào đây nhé
Nói thực cái đẹp ko ai ko thích, nhưng e tự thấy e là ng lười làm đẹp, lười lắm, đẹp thì thích đó nhưng mà lười. Ko biết có cái động lực gì để em quyết tâm làm đẹp được lâu ko nữa?
Này, nói nhỏ nhé @Nguyễn Tâm -Hải sản ơi, có hội có phường nó khác ngay, vào đây vào đây với chúng tớ hãy nghĩ rằng mình ko đẹp mình có nguy cơ mất mọi thứ trong đó có chồng nhé
hehe nghe mn nói hay quá, vậy cho e xin 1 chân quyết làm đẹp để kiếm chồng nào. E sn 89, già xấu quá ạ
Mình có thể ko đẹp như người mẫu hoa hậu nhưng lại tuyệt đối ko được tự ti như thế này nhé @quynhnhu.xt nhé ^^ tự tin lên, mình có tự tin mình làm được tất cả